(SGTTO) – Đi đâu cũng mang theo cờ đỏ sao vàng để bạn bè quốc tế nhận ra phong cảnh, làng quê Việt Nam, chàng vlogger Đào Minh Tiến (25 tuổi, sống tại Hà Nội) đã truyền cảm hứng về tình yêu đất nước cho cộng đồng mê du lịch.

Bắt đầu sự nghiệp vlog chưa được bao lâu nhưng các sản phẩm video của vlogger Minh Tiến trên kênh YouTube Dế mèn du ký được cộng đồng nhận xét tích cực.

Khi xem các video của Dế mèn, bạn sẽ được chìm đắm trong màu xanh của thiên nhiên, của núi rừng bạt ngàn, cảm nhận sức sống của người dân những nơi này được thể hiện rõ nét. Không dành nhiều khung hình để nói về bản thân hay giới thiệu điểm đến, vlogger Minh Tiến thích chụp hình và quay phim những đứa trẻ và người dân ở các bản làng vùng cao.

Đặc điểm nhận biết của Dế mèn trong các thước phim lại là hình ảnh chàng trai trẻ cười tươi, đứng nghêu ngao hát giữa đất trời bao la. Nổi bật giữa màu xanh thiên nhiên là những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên tay anh hay những đứa trẻ ở bản làng.

Cùng nghe Dế mèn hát giữa núi rừng hoang sơ:

 

Chắc chúng ta đều biết đến truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Nhân vật Dế mèn cũng từng trẻ con, bồng bột rồi đi nhiều, trải nghiệm nhiều mà dần trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc hơn. Đó cũng là mục đích sống của tôi. Ngoài ra, người ta cũng hay liên tưởng tiếng dế mèn kêu như một bản nhạc. Dế chơi nhạc cũng giống như tôi hay nghêu ngao hát trong các vlog của mình vậy. Nên tôi thấy mình khá hợp với biệt danh này.

Khi chọn nơi để đến, tôi thường ưu tiên những vùng đất còn hoang sơ, nguyên vẹn và chưa nhiều người biết đến. Tình yêu thiên nhiên giúp tôi có thêm động lực để khám phá, trải nghiệm nhiều hơn. Từ đó, tôi hi vọng mọi người cũng sẽ yêu màu xanh giống như tôi. Vì yêu, mình sẽ có ý thức và trách nhiệm giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên đó. Đây cũng là thông điệp mà tôi luôn muốn truyền tải đến mọi người.

Mỗi vùng sẽ có những nét văn hóa, phong tục tập quán riêng và những phẩm chất để cho mình học tập. Có một câu chuyện mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là vào dịp Tết năm ngoái ở bản Xín Mần Kha, Lũng Cú, Hà Giang, nơi đa phần mọi người ở đây không nói được tiếng Kinh, chỉ có mấy đứa trẻ đã đi học thì mới biết.

Chơi với bọn nhỏ xong, tôi định lên đường tiếp thì có một bác cứ nói với tôi điều gì mà tôi không hiểu. Mãi sau có một em bé chạy ra bảo bố em muốn mời tôi vào nhà chơi. Lúc đó tôi háo hức lắm. Ngày tết trong gian nhà của người Mông có bếp lửa, mọi người quây quần bên nhau, nghe những câu chuyện của bà con được phiên dịch từ những đứa trẻ đem lại cho tôi nhiều cảm xúc rất lạ.

Ngoài ra cũng tại Lũng Cú, bản Lô Lô Chải, tôi được một bác người Lô Lô mời vào nhà uống rượu ngô, ăn cỗ Tết cùng gia đình rất vui. Thế mới thấy người dân tộc ở đây luôn hiếu khách và phóng khoáng.

Ở những nơi tôi đi qua, người dân dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tinh thần lạc quan, lối sống hào sảng của họ khiến mình phải suy nghĩ và học tập. Mỗi người chỉ sống có một lần trên đời nên không được để sống hoài sống phí. Phải luôn nhiệt huyết với chính bản thân mình và luôn giữ được tinh thần lạc quan trong mọi tình huống. Việt Nam mình còn nhiều điều đẹp đẽ quá! Tuổi trẻ còn thì mình phải tung hoành khám phá thôi!

 

Trước mỗi chuyến đi, tôi đều tìm hiểu về nơi sắp đến, nghiên cứu lịch trình, dự kiến góc quay. Tuy nhiên tôi vẫn ưu tiên cho các cảnh quay ngẫu nhiên, tình cờ để ghi lại hành trình của mình một cách chân thực nhất. Đương nhiên việc lên lịch trình, thời gian cụ thể vẫn rất cần thiết. Chuẩn bị các thiết bị và vật dụng chu đáo. Chủ động liên hệ trước với người bản địa để có những thông tin và dự liệu tốt hơn.

Tôi may mắn khi có những người bạn tuyệt vời đồng hành cùng mình. Tuy nhiên không phải lúc nào các bạn cũng có thể đi cùng. Nhưng mỗi khi có điều kiện thì mọi người rất sẵn sàng và còn kiên nhẫn cùng tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi.

Điều cần lưu ý để có những khung hình đẹp là chịu khó để ý và săn những khoảnh khắc tự nhiên nhất. Ngoài ra, các bạn cũng nên tham gia vào các hội nhóm về nhiếp ảnh, dựng phim, du lịch để có thêm nhiều kinh nghiệm.

Chuyến đi mới nhất của tôi là ở Sa Pa. Tuy nhiên, ở chuyến đi này tôi chưa quyết định ghi hình mà sẽ quay lại một lần nữa để làm một vlog có thông điệp mạnh mẽ hơn là một vlog chỉ chia sẻ hành trình vi vu. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận.

Hiện nay tôi đang cùng một nhóm bạn thực hiện chương trình “Quyên góp cờ Tổ quốc” với thông điệp cùng chung tay cho một dự án treo 2.000 lá cờ Việt Nam trên các thôn bản giáp biên giới tại Hà Giang. Đây cũng là nguyện vọng của người dân ở nơi đây.

Quỳnh Châu ghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây