Vào bếp cùng mẹ tuần thi đầu tiên đã chọn được hai gia đình vào tiếp vòng Chung kết. Tuy nhiên, bữa cơm gia đình ấm áp mới là đích đến cuối cùng của cuộc thi này.

Sáng ngày 1/7, buổi so tài ẩm thực đầu tiên của Vào bếp cùng mẹ đã diễn ra trong không khí sôi nổi tại tòa nhà Centre Mall (Phạm Hùng, Bình Chánh, TPHCM). Đây là sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và các bé từ 6 – 13 tuổi do Sài Gòn Tiếp Thị Online phối hợp cùng 4P Foods tổ chức.

Nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng cũng không kém phần hồi hộp và sôi nổi là cảm xúc xuyên suốt tại buổi thi vòng loại đầu tiên của Vào bếp cùng mẹ diễn ra sáng nay. Hồi hộp vì với 75 phút dự thi, các đội chơi phải hoàn thành mâm cơm hoàn chỉnh gồm một món canh, một món mặn, một món rau theo chủ đề rút thăm ngẫu nhiên. Sôi nổi vì 7 đội chơi “mỗi nhà một vẻ” từ việc nấu nướng đến sự sáng tạo trong cách bày trí món ăn. Và nhẹ nhàng, vui vẻ bởi các mẹ và bé đều xem đây là sân chơi để “vui là chính”.

“Ở nhà tôi hay tập cho bé làm việc nhà, phụ mẹ nấu ăn làm bánh. Tôi mong được tham dự cuộc thi để góp vui và là cơ hội để mẹ con tôi giao lưu kết bạn với các gia đình khác, học hỏi được nhiều kinh nghiệm nấu nướng từ các công thức do Ban tổ chức đưa ra” – Mẹ Nguyễn Thị Kim Giao và bé Lê Nguyễn Hồng Phúc (8 tuổi), SBD 01 chia sẻ.
“Mình và con trai đã từng tham gia lớp demo “Vào bếp cùng mẹ” của chú Chánh Trần nên rất thích và muốn tham gia cuộc thi lần nữa” – Mẹ Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết mục đích tham gia cuộc thi cùng con trai Quan Nguyễn Tiến Khang (11 tuổi), SBD 02.
“Ngày hôm nay là lần đầu tiên con gái vào bếp phụ mẹ. Con có thể chưa quen nhưng chắc chắn sẽ yêu gian bếp từ những dịp ý nghĩa như thế này” – Mẹ Bùi Vũ Trúc Như chia sẻ ‘thành quả’ lần đầu tiên vào bếp của bé Nguyễn Tường Minh (8 tuổi), SBD 03.
Bắt đầu vào bếp từ năm 4 tuổi, bé Nguyễn Cát Minh Anh hiện nay đã có… 5 năm kinh nghiệm làm ‘đầu bếp nhí’ tại nhà – Mẹ Nguyễn Cát Tiên chia sẻ
“Mình đăng ký tham gia cuộc thi vì muốn bé có cơ hội tham gia một sân chơi bổ ích, đúng sở thích bếp núc của bé” – Mẹ Nguyễn Thị Ánh Minh và bé Nguyễn Đăng Trình (12 tuổi) – SBD 05 bên mâm cơm đẹp mắt.
“Mình rất thich nấu ăn. Ông bà mình nói: “Bếp có ấm gia đình mới hạnh phúc”, vì vậy, mình muốn gửi yêu thương đến người thân trong gia đình qua những món ăn vì mình không giỏi nói lời yêu thương!” – Mẹ Nguyễn Thị Thu Trang và bé Bùi Nguyễn Nhật Vy (7 tuổi) – SBD 06 chia sẻ.
“Beom là cậu bé yêu thích nấu ăn. Tuy nhiên, Beom vẫn còn nhút nhát nên mẹ mong con có thể mạnh dạn hơn khi có một môi trường tốt để giao lưu với mọi người như ở Vào bếp cùng mẹ. Hơn nữa, Beom muốn có cho mình một kỷ niệm đẹp ở cột mốc cuối bậc tiểu học” – Mẹ Lê Hoàng Mỹ Phương chia sẻ về con trai Park Bebom (11 tuổi) – SBD 07.

Sau 75 phút sôi nổi tranh tài, chiến thắng thuộc về hai đội chơi đạt điểm số cao nhất là mẹ Lê Hoàng Mỹ Phương và bé Park Beom (SBD 07) và mẹ Nguyễn Cát Tiên và bé Nguyễn Cát Minh Anh (SBD 04). Hai đội sẽ tiếp tục góp mặt trong vòng Chung kết diễn ra vào ngày 5/8 tới.

Đầu bếp SamMy – giám khảo chuyên môn của cuộc thi trao giải nhất tuần cho mẹ Lê Hoàng Mỹ Phương và bé Park Beom.
Mẹ Nguyễn Cát Tiên và bé Nguyễn Cát Minh Anh nhận giải nhì tuần.
Vào bếp cùng mẹ tuần thi đầu tiên đã chọn được hai gia đình vào tiếp vòng Chung kết. Tuy nhiên, bữa cơm gia đình ấm áp mới là đích đến cuối cùng của cuộc thi này.

Vòng loại tuần 2 – Vào bếp cùng mẹ sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 09g00 sáng, Chủ nhật ngày 8/7/2018 tại Tòa nhà Centre Mall, số C6/27 Phạm Hùng, Bình Chánh, TPHCM. 

  • Tham khảo thông tin chi tiết về cuộc thi và cách thức đăng ký tham gia tại: Vào bếp cùng mẹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây