Thứ Năm, Tháng Năm 16, 2024

Từ nhu cầu được “Jailbreak”

NGUYỄN LÂM –

Sau khi tham gia trải nghiệm với vai trò là một thí sinh, anh Đỗ Việt Anh (sinh năm 1994, du học sinh tại Đại học Warwick, Vương quốc Anh) cùng một số du học sinh Việt Nam cùng trường đã đưa cuộc thi Thử thách 36 giờ từ Anh về Việt Nam với tên gọi nhóm The Jailbreak (tạm dịch: Vượt khỏi giới hạn). Với sự hào hứng của người chơi, sau một mùa giải, anh Việt Anh muốn đưa “The Jailbreak” từ một nhóm phi lợi nhuận trở thành một doanh nghiệp xã hội.

“36 hours, no money, how far can you go?” (“Không tiền, trong 36 giờ, bạn di chuyển được bao xa?”) là thử thách ban tổ chức cuộc thi đặt ra cho người chơi. The Jailbreak được mô tả như là cầu nối giữa những người có sở thích, đam mê du lịch “bụi” với những bạn trẻ quan tâm, nhưng chưa dám bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân.

“Tự bơi” để di chuyển được xa

Luật chơi của Thử thách 36 giờ ở Việt Nam cũng như phiên bản ở Anh. Đó là các đội tham gia, mỗi đội có ba người sẽ cùng xuất phát một điểm (TPHCM), di chuyển tự do trong 36 giờ. Đội đi quãng đường xa nhất tính từ điểm xuất phát sẽ chiến thắng. Ban tổ chức quản lý thông tin, quãng đường của các đội qua cập nhật định vị và hình ảnh các đội cập nhật về trong từng chặng hành trình. Trước vòng thi chính Thử thách 36 giờ, các đội tự gây quỹ cho chuyến đi của mình bằng “năng khiếu gọi vốn” của mình như như ảo thuật, ca hát, nhảy múa… trong vòng thi gọi là “Khởi động gây quỹ”.

“That’s Enough” – một đội chơi cập nhật thông tin khi di chuyển đến Bình Ba (Cam Ranh) trong 36 giờ, với 0 đồng, mùa giải 2014.
“That’s Enough” – một đội chơi cập nhật thông tin khi di chuyển đến Bình Ba (Cam Ranh) trong 36 giờ, với 0 đồng, mùa giải 2014.

Năm 2014 là năm đầu tiên Thử thách 36 giờ của The Jailbreak được tổ chức tại Việt Nam với 32 đội chơi. Các đội đã làm đủ cách để gây quỹ như xin hát ở quán cà phê, tổ chức du ca đường phố, thu gom phế liệu… Đội “Fire”, quán quân năm ngoái đã quyên góp được tiền để đến Nepal. Cách quyên góp tiền của “Fire” là xuất bản sách ảnh bán, cũng như kêu gọi hàng ngàn người trên cộng đồng mạng ủng hộ tiền trong chiến dịch “Hãy thuê tôi”. Nhóm “Help” thì thu gom ve chai để gây quỹ. Nhưng cũng có một số đội, số quỹ thu về không dùng tới mà các đội ủng hộ hết vào quỹ từ thiện của giải. Những đội này chọn cách đơn giản nhất để di chuyển đi xa là vẫy xe xin đi nhờ.

Thành viên đội “Help” cũng như nhiều đội khác trong giải, là sinh viên, người mới đi làm đã chia sẻ hành trình chỉ với 0 đồng. Nước và lương thực của “Help” mang theo dần cạn trong vài giờ di chuyển cật lực với nỗ lực di chuyển ra phía Bắc với mục tiêu đơn giản: đi càng xa điểm xuất phát TPHCM càng tốt. Trên hành trình, ba thành viên nhóm đã xếp những bông hồng giấy rao bán nhưng kinh phí cũng không đủ. “Chúng tôi có lúc phải đi bộ dưới trời nắng chang chang ở Ninh Thuận, Bình Thuận. Do chưa có kinh nghiệm vẫy nhờ xe nên các chuyến container cứ lần lượt trôi qua. Bí quá, có khi nhóm phải đi nhờ cả xe tang hay xe của trại giam chạy ngang qua, được chặng nào hay chặng đó. Đêm thì ngủ nhờ nhà dân. Không ai cho ngủ nhờ thì đến chốt dân phòng xin ngủ cho an toàn. Nhờ “đu bám” một chuyến container, “Help” đã đến được Đà Nẵng sau 36 giờ” – anh Tân, nhân viên của một tạp chí, thuộc đội “Help” kể.

[box] Ngày 15-8-2015, Thử thách 36 giờ mùa thứ hai của The Jailbreak với thông điệp “Đi xa hơn để thấy đời đẹp hơn” đã chính thức được công bố. Cuộc chơi năm nay diễn ra từ ngày 16-8 tới 8-9 với ba vòng: Khởi động (gây quỹ), Bứt phá (thử thách 36 giờ) và Lan tỏa (các đội thắng trao quỹ và làm từ thiện cùng các tổ chức thiện nguyện).[/box]

Một đội khác, đến được Tây Bắc, đã về nhì chung cuộc. Nhiều đội chơi chỉ coi đây là một cơ hội di chuyển đến những nơi mà mình ưa thích dù gần TPHCM hơn như Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Ba (Cam Ranh)… Những chuyến đi ngắn với túi tiền đầy sẽ rất đơn giản, nhưng với túi rỗng thì những điểm đến đó cũng là thử thách khó khăn. Các đội đều phải vượt qua những ngại ngùng, làm quen, bắt chuyện, thuyết phục những người lạ.

Trước cơ hội mở rộng

Anh Việt Anh, người đưa cuộc chơi từ Anh về Việt Nam chia sẻ rằng, cũng từ trải nghiệm thú vị của việc xin đi nhờ xe của một tỉ phú ở Anh để đến được một lâu đài cổ, nhóm anh nhận được cái gật đầu, mà anh đã quyết tâm đưa sân chơi thử thách bản thân này về Việt Nam. Còn chị Diệu Hương, thuộc nhóm thành lập The Jailbreak Việt Nam cho rằng, chính những câu chuyện bất ngờ mà các đội chơi trải nghiệm được, kể lại là cách mà The Jailbreak được cộng đồng trẻ nhớ đến nhiều nhất, bất chấp những lo ngại về khó khăn truyền thông giải trước đó. Sau một mùa tổ chức, các nhà tài trợ cũng hiểu hơn về cuộc thi, giúp cho việc xin tài trợ giải 2015 cũng đỡ vất vả hơn mùa đầu.

Một thành viên thuộc đội “Ngáo Ộp” cùng đội mình đi nhờ xe đến Đà Lạt.
Một thành viên thuộc đội “Ngáo Ộp” cùng đội mình đi nhờ xe đến Đà Lạt.

Mùa 2014, nhiều người đã nhìn Thử thách 36 giờ với ánh mắt còn nghi ngại. Người ta nhìn thấy toàn nguy hiểm và bất trắc có thể gặp phải nhiều hơn là về những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi mang đến cho họ. Nhưng năm nay, khoảng 200 thí sinh đã đăng ký để “Jailbreak” bản thân, gấp đôi so với con số 100 của mùa 2014. An toàn bản thân, cách đăng ký gói bảo hiểm, cách xin đi nhờ xe, xin ngủ nhờ, cách gây quỹ… là những kỹ năng cần thiết mà The Jailbreak tập huấn cho các thí sinh của mình trước vòng thử thách 36 giờ.

[box] Thử thách 36 giờ của The Jailbreak được mô phỏng theo mô hình của tổ chức “Raising and Giving” tại Anh, hướng tới những người trẻ đam mê trải nghiệm và khám phá. Trong hành trình 36 giờ với 0 đồng, người tham gia sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển các kỹ năng sống thiết yếu như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm hay kỹ năng giải quyết vấn đề.[/box]

“Trong suốt thời gian thi, chúng tôi cũng hỗ trợ từ xa cho những trở ngại các đội chơi gặp phải trên đường. Thật khó để quản lý 100% tính minh bạch, đúng luật trong phương thức di chuyển và sử dụng tiền của các đội. Nhưng chúng tôi tin, một khi các đội đã đăng ký tham gia, vượt qua giới hạn bản thân và thông qua những chuyến đi có gây quỹ để hoạt động thiện nguyện là ưu tiên số 1 mà các đội chơi hướng đến” – anh Việt Anh nói.

Mở rộng cuộc chơi Thử thách 36 giờ ra khu vực Hà Nội, Singapore, và phát triển The Jailbreak theo mô hình doanh nghiệp xã hội trong tương lai gần là điều mà anh Đỗ Việt Anh và ban điều hành nhóm phi lợi nhuận này hướng tới trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Loạt hoạt động quảng bá, công bố khu du lịch quốc...

0
Vừa qua, khu du lịch Mộc Châu đã được công nhận là khu du lịch quốc gia. Theo đó, các hoạt động quảng bá,...

Trưa nay ăn gì: Mì gói xào nghêu, món ăn đơn...

0
(SGTT) – Mì gói xào nghêu là món ăn dễ chế biến, mang đến hương vị mới lạ cho thực khách trong bữa trưa...

Canh chua cá Việt Nam lọt top 10 món ăn từ...

0
Mới đây, chuyên trang ẩm thực thế giới Taste Atlas đã cập nhật danh sách 100 món ăn từ cá ngon nhất thế giới....

Khám phá kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn...

0
(SGTT) – Kim tự tháp Giza, hay còn gọi là kim tự tháp Khufu, là nơi thu hút đông đảo du khách ghé thăm...

Bảy giải pháp để ĐBSCL vượt qua những thách thức về...

0
(SGTT) - ĐBSCL, nơi mỗi năm có thể nhận xấp xỉ 450 tỉ mét khối nước ngọt trước khi đổ ra biển đã phải...

Lắp đặt cân tự động trên toàn tuyến cao tốc để...

0
(SGTT) - Từ hiệu quả giảm xe quá tải sau khi thí điểm đưa vào sử dụng hệ thống cân tự động trong thời...

Kết nối