Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Trung thu mơ ước đến với 4.500 thiếu nhi khó khăn, mồ côi do Covid-19

(SGTT) – Ngày 27-8, tại Trung tâm thương mại SC Vivo City (quận 7, TPHCM), báo Khăn Quàng Đỏ đã phối hợp cùng nhóm Chia sẻ – Sharing của bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức chương trình Trung thu mơ ước dành cho 300 thiếu nhi khó khăn, mồ côi do dịch Covid-19.
Chương trình Trung thu mơ ước năm nay dự kiến chăm lo cho 4.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Phạm Trang

Theo đó, mỗi em thiếu nhi tham dự chương trình nhận được một phần quà tặng trị giá 1,2 triệu đồng (gồm bánh trung thu, lồng đèn, đường, sữa, trứng, nước mía, nước dừa và một phong bao lì xì 500.000 đồng). Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Phát triển Khu phức hợp thương mại Vietsin cũng tài trợ suất ăn trưa ở nhà hàng Mc Donald’s và vé vui chơi tại khu vui chơi Thiếu nhi SC ViVo City cho các em (300.000 đồng/em). Riêng 51 em thiếu nhi mồ côi do dịch Covid-19 còn nhận thêm suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do gia đình anh Trương Tấn Sơn và chị Thiều Ngọc Huyền trao tặng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã đến thăm, vui chơi và tặng quà Trung thu mơ ước cho các em thiếu nhi tại chùa Long Hoa (quận 7), Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, quận 1) và Khu lưu trú công nhân xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh). Trước đó, chương trình cũng đã trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và thiếu nhi tỉnh An Giang. Trong những ngày tới, chương trình Trung thu mơ ước sẽ tiếp tục tổ chức tại các quận, huyện, TP Thủ Đức và tỉnh Long An.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi. Ảnh Phạm Trang

Dự kiến, năm nay, chương trình chăm lo cho 4.500 thiếu nhi khó khăn, mồ côi do Covid-19, bệnh nhi, trẻ bị nhiễm chất độc da cam, trẻ vào đời sớm, con em công nhân ở các khu lưu trú, con em các gia đình lao động khó khăn… ở TPHCM và Long An, An Giang. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 3 tỉ đồng.

Đặc biệt, 6.039 chiếc bánh trung thu trong phần quà tặng do các thành viên trong nhóm Chia sẻ – Sharing tự tay làm. Theo chia sẻ của cô Nguyễn Thị Tranh (Trưởng nhóm Chia sẻ – Sharing), các cô chú dù bận rộn với công việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ những chiếc bánh thơm ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp các bạn có thêm niềm vui trong mùa Trung thu năm nay.

Phạm Trang

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khởi động chương trình Caravan Lan Toả Yêu Thương lần 6

0
(SGTT) - Chiều 2-4, chương trình thiện nguyện Caravan Lan Toả Yêu Thương chính thức được khởi động. Đây là chương trình thường niên...

Hành trình thiện nguyện của Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia...

0
Năm 2023, quỹ Chăm sóc Sức khỏe gia đình Việt Nam (quỹ CSSKGĐ) đã đóng góp hơn 3 tỉ đồng cho các hoạt động...

Những chuyến camping chở điều tử tế

0
(SGTT) - Cứ khoảng 1 đến 2 tháng, những thành viên trong nhóm Yêu Camping bên cạnh việc đến những điểm có cảnh đẹp...

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ góp mùa Trung thu...

0
(SGTT) - Sáng ngày 27-9, với mong muốn góp phần tạo nên một mùa “Trung thu đong đầy” cho các em nhỏ tại Trung...

TPHCM: Nhiều quán cà phê ‘thay áo’ đón Trung thu

0
(SGTT) – Bên cạnh phố đèn lồng, các trung tâm thương mại... nhiều quán cà phê tại TPHCM cũng đã bắt kịp xu hướng...

Trẻ em Hội An trải nghiệm làm lồng đèn trung thu...

0
(SGTT) – Vừa qua, tại Hội An, OCOP House phối hợp cùng Không gian đọc Hội An và Rose Garden Kafe tổ chức buổi...

Kết nối