Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Tour – Tuyến – Điểm đến trong bình thường mới: Về Tây Nguyên ngắm hoa muồng vàng

(SGTT) – Thời điểm này, khi tiết trời bắt đầu se lạnh cũng là lúc những hàng muồng đen hoa vàng đua nhau khoe sắc rực rỡ một góc trời mang đến cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng xen lẫn sự rạo rực sức sống. Về với đại ngàn dịp này để cảm nhận rõ hơn một Tây Nguyên hùng vĩ nhưng cũng dịu dàng sắc hoa.
Du khách chụp ảnh lưu niệm giữa đồi chè được tô điểm bởi những cành hoa muồng vàng.

Dịp này, du khách có thể về thôn Tây Hồ, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai (cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 25km về phía Nam) để check-in hoa muồng vàng bên những cánh đồng chè bạt ngàn. Đây được xem là một trong những điểm có nhiều cây hoa muồng vàng để du khách thỏa thích ghi lại những bức ảnh đẹp cùng trời xanh, mây trắng, hoa vàng.

Cây muồng đen xuất xứ từ Nam Mỹ với nhiều tên gọi khác nhau như Hoàng Hậu, Hoàng Yến, muồng đen hoa vàng… và có cả tên tiếng Anh rất mỹ miều như sắc hoa shunshine-tree.

Những bông hoa muồng vàng khoe sắc cùng nàng thiếu nữ.

Cây muồng hoa vàng là loại cây thân gỗ, tán rộng có tác dụng chắn gió nên người dân địa phương trồng quanh các đồn điền chè để chắn gió và làm giảm bớt sức nóng từ ánh mặt trời ở Tây Nguyên. Ngày xưa, những người phu đi trồng chè tại sở trà Cateka đã trồng cây muồng vàng ở thôn Tây Hồ để chắn gió. Do đó hàng muồng đen thường bao quanh luống chè xanh biếc.

Du khách như cảm thấy lạc vào rừng hoa sắc vàng khi đi giữa hàng muồng và ngắm những chùm hoa năm cánh trên nền trời cao xanh, hít thở bầu không khí trong lành.

Cô gái tạo dáng bên những cành hoa muồng vàng.

Hành trình “một ngày khám phá Pleiku” do Du lịch sinh thái Gia Lai thực hiện còn đưa cung bậc cảm của du khách như vỡ òa khi đến thác Bầu Cạn (thác đội 3). Thác nước đổ xuống mềm mại tựa như mái tóc người thiếu nữ nhưng cũng mang sức mạnh của núi rừng bởi từng đợt bọt tung trắng xóa.


Những tia nước mát lạnh bay tung tóe khiến cảm xúc như vỡ òa khi đến thác đội 3.

Cuộc sống đang chuyển sang một tâm thế mới, mọi người sẵn sàng sống chung cùng Covid-19. Du khách về với Gia Lai dịp này không chỉ đắm chìm trong sắc vàng của hoa dã quỳ mà còn check-in bên những hàng hoa muồng vàng với thác Bầu Cạn, thưởng lãm những món ăn đặc trưng của vùng đất đại ngàn với mức giá khoảng từ 575.000 đồng.

Phương Nga

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề