(SGTTO) – Người dân New York, Mỹ luôn mong đợi đến mùa thu. Đơn giản vì đến thời điểm này trong năm, họ luôn cảm nhận được một món quà từ thiên nhiên ban tặng, đó chính là tiết thu mát mẻ khi lá thu đổi màu trong Central Park nổi tiếng.

Central Park, niềm tự hào của người dân New York, đẹp nhất vào mùa thu. Ảnh: Internet

Đối với người dân New York, Central Park là biểu tượng yên bình, đối lập tạo sự cân bằng cho lối sống nhộn nhịp, tấp nập của đời sống nơi đây. Mùa thu luôn là thời gian đặc biệt được thể hiện rõ nhất trong công viên này. Lá cây sang thu tại Central Park chuyển màu vàng, đỏ đồng loạt rất đẹp. Nơi đây cũng là “đất diễn” cho rất nhiều loại hình giải trí, nghệ thuật từ live show ca nhạc, điện ảnh cho đến văn học, thơ ca, điêu khắc và có nhiều dấu tích của các nhân vật nổi tiếng của Mỹ.

Central Park có diện tích tương đương khoảng 650 sân bóng đá. Hàng năm thu hút khoảng 40 triệu lượt người đến thưởng ngoạn vẻ đẹp hút hồn của công viên và mùa thu được xem là mùa cao điểm. Với diện tích khổng lồ như vậy, du khách khó có thể đi bộ ngắm cảnh cả công viên trong một ngày.

Cách tốt nhất để tham quan Central Park là thuê xe đạp chạy lòng vòng nếu bạn không ngại đạp xe trong trời thu mát mẻ, đôi lúc se lạnh. Bạn cũng dễ dàng tìm được một chỗ thuê xe đạp gần công viên với giá 45 đô la Mỹ (90 phút) hay 200 đô la Mỹ (2 tiếng có kèm chụp 20 ảnh) tại New York City Kopp Tours. Trong công viên có đông người chạy bộ và nhiều chỗ lên, xuống dốc gồ ghề nên bạn chú ý khi đạp xe, nhất là nhớ trông chừng con cái nếu bạn cho con đạp xe. Quanh công viên, có rất nhiều chỗ để tham quan như đài phun nước Bethesda nổi tiếng thường thấy trong nhiều bộ phim Hollywood, cánh đồng dâu, chiếc cầu “mùa thu”…

Đạp xe quanh công viên, thưởng ngoạn mùa thu. Ảnh: thetravelmagazine.net

Năm 1876, chính phủ Mỹ đã chi ra hơn 7,4 triệu đô la Mỹ để xây dựng Central Park, lớn hơn khoảng tiền họ bỏ ra để mua toàn bộ bang Alaska (năm 1867, mua với giá 7,2 triệu đô la) từ Nga. Và mới đây, giữa tháng 9 vừa qua, Mỹ cũng vừa đầu tư 150 triệu đô la Mỹ để tân trang mạn bắc công viên này.

Đến New York nhất là vào mùa thu, ngoài Quảng trường Thời đại (Times Square) hay Fifth Avenue, bạn không thể bỏ qua Central Park. Đây là bộ mặt khác của New York, yên bình và thư thái.

Duy An

Theo thetravelmagazine.net

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây