Phuket đang náo nức chuẩn bị đón đoàn khách đầu tiên 120 người từ Quảng Châu (Trung Quốc) vào ngày 8-10 sắp tới. Bên cạnh những vòng hoa, những cái chắp tay chào kiểu wai truyền thống của người Thái là những phòng xét nghiệm Covid-19 và 14 ngày cách ly nghiêm ngặt tại những khách sạn và resort sang trọng. Liệu cái gọi là “cái lồng mạ vàng” sẽ thật sự hiệu quả?

Chính phủ Thái Lan hy vọng thu được 1,2 tỉ baht mỗi tháng từ những du khách đặc biệt, nhưng ngành du lịch nước này hy vọng từ 5 tỉ baht để sống còn – Ảnh: TAT
Quy trình Phuket

Thống đốc của hòn đảo Narong Woonsiew nói với báo chí rằng chính phủ rất quan tâm đến việc bảo đảm tất cả các quy trình, bao gồm sàng lọc và xét nghiệm ở sân bay quốc tế Phuket, hoạt động hiệu quả. Hãng tin Bloomberg viết: “Chính quyền hòn đảo đã tập dượt chuẩn bị trong tuần qua để đón sự kiện lớn của quốc gia: Thái Lan mở cửa trở lại cho du khách quốc tế – dù rằng rất hạn chế và chọn lọc – sau hơn sáu tháng đóng biên”.

Thanit Sermkaew, giám đốc Sở Y tế Phuket, nói rằng hệ thống y tế của hòn đảo đã sẵn sàng với 1.222 phòng ở chín khách sạn đã vượt qua các đợt khảo hạch và được chọn làm điểm cách ly. Ông cũng cho biết rằng toàn thành phố có 73 khách sạn với hơn 5.800 phòng nộp đơn xin làm địa điểm cách ly cho du khách quốc tế. “Chúng tôi chỉ cần khoảng 5.000 phòng đạt tiêu chuẩn cách ly”, ông nói.

Sẽ có thêm một đoàn khách đến từ Quảng Châu (Trung Quốc) ngày 25-10 sắp tới và đầu tháng 11 là đoàn khách từ các nước Bắc Âu. Trong chương trình mở cửa thử nghiệm, Phuket chỉ đón ba chuyến bay mỗi tuần, mỗi chuyến khoảng 100 khách.

Chương trình thí điểm Phuket sau đó sẽ được xem xét lại và mở rộng để đón 1.200 khách quốc tế mỗi tháng trên cả nước, với yêu cầu du khách sẽ phải ở từ 90-280 ngày. Chính phủ nước này hy vọng lượng khách hạn chế này sẽ mang lại doanh thu 1,2 tỉ baht mỗi tháng, khoảng 38,5 triệu đô la. Nhưng ngành lữ hàng và khách sạn lại mong chờ con số 5 tỉ baht khi chương trình mở rộng hơn nữa, với hai nhóm khách trọng điểm là Trung Quốc và Đài Loan.

Theo Bangkok Post, chính phủ Thái Lan hiện yêu cầu các hãng hàng không làm việc với cơ quan ngoại giao Thái Lan ở các nước để xin visa du lịch đặc biệt (STV). Tại sân bay Phuket, khách sẽ được phân loại làm hai nhóm. Nhóm không vượt qua được các xét nghiệm Covid-19 sẽ được gọi là “nhóm bệnh nhân cần theo dõi hay điều tra thêm” (PUI) sẽ được đưa vào bệnh viện. Khách vượt qua các sàng lọc sẽ về thẳng khách sạn sau khi làm thủ tục nhập cảnh.

Khách nhập cảnh được yêu cầu cách ly trong hai tuần. Bác sĩ Thiravat Hemachudha, người phụ trách Trung tâm nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện của Hội Chữ Thập Đỏ Thái Lan, nói rằng chính phủ nước này đang xem xét giảm thời gian cách ly xuống còn bảy ngày. “Những người đã nhiễm bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng của Covid-19 trong vòng bảy ngày”, bác sỹ Thiravat nói.

Ông nói thêm rằng cách xét nghiệm mới sẽ áp dụng với nhóm khách nước ngoài vào tháng 11 tới: vào ngày đầu tiên khi nhập cảnh, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Ở lần xét nghiệm thứ hai, nếu khách âm tính thì khỏi cần cách ly thêm 7 ngày và xét nghiệm lần ba.

Bác sĩ Thiravat nói Hội Chữ Thập Đỏ có khả năng thực hiện 5.000 xét nghiệm mỗi ngày bằng cách trích máu ngón tay và có thể nâng năng lực này lên 10.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Nhân viên khu nghỉ mát The Senses Resort được huấn luyện kỹ càng về các biện pháp phòng dịch Covid-19 – Ảnh: AFP
Mô hình “cái lồng sơn son thếp vàng”

Trong khi các cơ quan chính phủ đang lên kế hoạch và diễn tập một cách nghiêm túc, du khách và những nhà điều hành lại có những suy nghĩ riêng. “Điều kiện nghỉ dưỡng chắc chắn là tiện nghi và thoải mái. Nhưng tôi lại lo lắng về việc cách ly bắt buộc. Tôi tự hỏi có phải Thái Lan đang làm quá?”, ông Jean-Francois trả lời hãng tin AFP. Công dân người Pháp đang nghỉ hưu ở Thụy Điển này e ngại về viễn cảnh một kỳ nghỉ đông ở Phuket mà bên ngoài là đội quân bác sĩ và nhân viên bảo vệ dày đặc.

Còn ở khu nghỉ dưỡng The Senses Resort bên bãi biển Patong ở Phuket, 16 căn biệt thự đang chuẩn bị sẵn sàng cho những khách đến cách ly. Mỗi căn rộng 220m2 được thiết kế đặc biệt, tất cả các gối vải hay đồ dùng bằng vải được dọn đi và thay thế bằng chất liệu khác để dễ khử trùng hơn. Hệ thống camera cũng được đặt ngay cửa ra vào từng căn biệt thự.

Nhân viên khách sạn được huấn luyện tại một bệnh viện về cách làm thế nào phát hiện khách bị nhiễm bệnh và được phát thiết bị bảo hộ khi đưa suất ăn đến các phòng. “Chúng tôi sẽ không có lợi nhuận từ những vị khách đặc biệt này bởi chi phí tái thiết kế quá lớn. Nhưng chúng tôi phải tìm nguồn thu khác để trả lương nhân viên và duy trì hoạt động”, chủ nhân của khu nghỉ dưỡng – ông Suppachoke Laongphet – cho biết.

Cách ly ở The Senses không rẻ chút nào: 5.300 đô la mỗi khách hoặc 18.700 đô la cho gia đình gồm bốn người. Nhưng nếu mô hình Phuket thành công, chính phủ sẽ nhân rộng ra các nơi khác.

Niềm hy vọng đón lượng khách kỷ lục 40 triệu khách trong năm nay dường như đã tiêu tan khi dịch Covid-19 khiến mọi hoạt động du lịch toàn cầu dừng lại, khiến kinh tế Thái Lan lao dốc. Kinh tế sẽ “teo” lại 8,5% – hay tăng trưởng âm trong năm nay, và dự báo sẽ tiếp tục lao xuống trong năm 2021 nếu không mở cửa cho du khách nước ngoài.

Biên giới đóng cửa, du khách nước ngoài không vào được, hàng không, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan dường như tê liệt. Tại Phuket, du lịch mang lại 93% thu nhập cho hòn đảo. Hiện tất cả các khách sạn và trên 70% doanh nghiệp của thành phố nghỉ dưỡng này đã đóng cửa – theo số liệu của chính quyền Phuket.

Nhưng Thái Lan vẫn đang cố gắng trồi lên từ đống hoang toàn khi dịch lướt qua. Họ đang hy vọng có thể thu hút du khách trở lại dù rằng buộc du khách phải chi trả cho các biện pháp cách ly rất nghiêm ngặt và tốn kém. “Giờ đây, Phuket giống như cái lồng sơn son thếp vàng” – hãng tin Pháp ghi nhận.

Nơi an toàn nhất thế giới…

Số lượng du khách theo chương trình visa đặc biệt STV rất hạn chế và chỉ dành cho “những người có khả năng chi trả và những ai có thể ở nhiều tháng ở đất nước chúng tôi” – theo lời Chủ tịch khu vực phía Nam của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan Kongsak Khoopongsakorn.

“Sự hồi phục du lịch dù nhỏ, nhưng thật sự rất cần thiết lúc này. Điều này không giúp nền kinh tế phát triển lâu dài được, nhưng lại cho phép chúng tôi chờ đợi – một cách thật kiên nhẫn”, ông nói.

Tại The Senses, khách có thể ngắm cảnh bình minh khi mặt trời mọc trên đỉnh núi, có thể bơi ở hồ bơi vô cực của khu resort. Nhưng mọi cố gắng để rời phòng sẽ được báo động và cảnh sát sẽ xuất hiện trước cửa biệt thự trong 15 phút – phó giám đốc phụ trách kinh doanh Thanchanok Pramkull của khách sạn nói. Nếu khách có dấu hiệu nhiễm bệnh, trong vòng 30 phút sẽ được đưa đến bệnh viện.

Kết thúc thời gian cách ly không đồng nghĩa là khách được tự do. Thủ tướng Prayut Chan-Ocha từng phát biểu là du khách sẽ tiếp tục được theo dõi trên ứng dụng smartphone. Nhưng các quy định ngặt nghèo như vậy không làm du khách nản lòng. Khoảng 20 người từ Ấn Độ và châu Âu đã liên lạc với khách sạn sau khi The Senses được chuẩn thuận tham gia chương trình cách ly.

“Cái lồng mạ vàng đó thật sự hiệu quả”, một khách 50 tuổi người Đan Mạch đang dự định sẽ đặt phòng ở The Senses nói. “Thật đáng để trải nghiệm. Sau cách ly, chúng tôi có thể thưởng cảnh mặt trời lặn ở một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới giữa mùa dịch Covid-19”, ông nói.

Ricky Hồ

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây