(SGTTO) – Mùa hè là thời điểm vàng cho bất cứ ai đang muốn trốn chạy khỏi cái nắng Sài Gòn để tận hưởng khoảng trời riêng với biển cả mênh mông. Và Bình Tiên – Vĩnh Hy có lẽ sẽ là điểm đến đầy lý tưởng để tận hưởng chúng, vì nơi đây được xem là một trong những vịnh đẹp nhất đất nước hình chữ S.

Tôi may mắn khi đi cùng team Con Bò Cười – Camping BMW Community (Cộng đồng thích Camping). Những trải nghiệm trong hai ngày ngắn ngủi cuối tuần của tôi hy vọng có thể giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích, biết đâu đây sẽ là địa điểm mà các bạn đang tìm kiếm cho chuyến đi sắp tới.

Vì sao chọn biển Bình Tiên?

Biển Bình Tiên nằm giữa ranh giới 2 vùng biển ngọc của miền Trung là Ninh Thuận và Khánh Hòa. “Viên ngọc ẩn” mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, ôm trọn cung đường như tiên cảnh của vườn quốc gia Núi Chúa thuộc xã Công Hải, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Nơi đây có thời tiết khí hậu khá thuận lợi cho hoạt động du lịch nên bạn có thể đi du lịch biển Bình Tiên vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm du lịch biển Bình Tiên thì khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 được xem là thời điểm lý tưởng nhất. Lúc này trời nắng đẹp, thích hợp với các hoạt động dưới nước và tắm biển.

Lịch trình tham khảo

– Từ TPHCM – TP. Phan Thiết (203 km), sau đó đoàn tiếp tục đi từ Phan Thiết đến Phan Rang (khoảng 130 km).

– Từ trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, đoàn đi theo hướng quốc lộ 1A (hướng đi Nha Trang) đến KM 1525 gần ranh giới Ninh Thuận và Khánh Hòa thì rẽ phải tới vườn quốc gia Núi Chúa. Sau đó đi tới phòng ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa bạn sẽ thấy một ngã ba. Tại đây rẽ trái là tới biển Bình Tiên.

Đường đến Bình Tiên đẹp kỳ vĩ

Được coi là “một cung đường nối liền hai tỉnh”, điểm xuất phát sẽ bắt đầu từ bãi biển Ninh Chữ của tỉnh Ninh Thuận, đi dọc biển theo lối quốc lộ DT702 và kết thúc tại bán đảo Bình Lập tỉnh Khánh Hòa.

Quãng đường dài xấp xỉ 57km này dựa lưng vào vườn quốc gia Núi Chúa, hướng mặt ra biển Đông, và sẽ đưa bạn đi qua rất nhiều địa danh nổi tiếng.

Qua Vĩnh Hy vượt đỉnh đèo là lúc bạn đã sang mặt bên kia của vườn quốc gia Núi Chúa, nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh đảo Bình Hưng. Đoạn đèo này hiện nay có nhiều điểm dừng chân, du khách có thể thoải mái thưởng lãm phong cảnh bên dưới. Bạn sẽ cảm nhận màu xanh kỳ diệu của biển trời Ninh Thuận, nơi mà chỉ cần trèo qua lan can đường quốc lộ là bạn đã có thể chạm vào làn nước xanh mát.

Với những đấng mày râu đam mê tốc độ và những cung đường như đội Camping BMW Community, họ dĩ nhiên sẽ chọn cung đường này làm nơi để tận hưởng những “tinh hoa” tại nơi được xem là một trong những vịnh đẹp nhất Việt Nam.

 

Thử thách đi trên “tiểu sa mạc”

Các chiến binh độ Con Bò Cười – Camping BMW Community trải nghiệm cung đường lái mô tô trên “tiểu sa mạc”, một trải nghiệm thú vị mà bất cứ người yêu mô tô nào cũng muốn thử thách bản thân một lần.

Cắm trại biển Bình Tiên, check-in vịnh Vĩnh Hy

Còn gì bằng khi được cắm trại bên bờ biển thay vì ngủ ở khách sạn hay resort, để tận hưởng không khí trong lành và mùi biển nhiều nhất. Cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng cười nói ríu rít, tiếng tach tách của củi lửa, tiếng đàn guitar ngân nga trầm ấm… khiến cho thời gian ngừng lại ở ngay lúc này.

Thử một lần đến với Bình Tiên, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp để lưu giữ trong ký ức theo phong cách riêng mình.

Cường Lã

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây