(SGTT) – Pakistan đang dần trở thành một điểm đến đầy quyến rũ, thôi thúc những con tim đam mê khám phá, vượt qua mọi sự trở ngại về mặt địa lý, chính trị, văn hóa và cả những định kiến xã hội.

Khủng bố, chiến tranh, bạo động, địa hình phức tạp, tâm lý bất an chắc hẳn là các cụm từ đầu tiên hiện lên trong đầu khi bạn nghĩ về Pakistan. Tuy nhiên, vài năm gần đây du lịch của quốc gia Nam Á này có sự tăng trưởng vượt bậc bởi sức hút từ phong cảnh thiên nhiên kỳ vỹ, các di tích cổ xưa và sự đa dạng về văn hóa.

Thiên nhiên kỳ vỹ

Theo sự đánh giá của blogger du lịch người Anh, Will Hatton, đăng trên chuyên trang du lịch The Brokebackpacker, được thế giới biết đến với tên gọi “vùng đất nguy hiểm nhất thế giới”, nhưng thực tế Pakistan sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đầy quyến rũ, hoành tráng với vô số thung lũng tuyệt đẹp. Chưa hết nơi đây còn có nhiều hồ nước xanh biếc nằm ẩn mình dưới chân những đỉnh núi cao trên 7.000 mét, quanh năm tuyết phủ trắng xóa đẹp tựa bồng lai tiên cảnh.

Địa điểm đầu tiên của kế hoạch khám phá vùng đất lộng lẫy này là thị trấn Karimabad. Thiên đường bí ẩn được ôm ấp bởi thung lũng Hunza, nằm trên bờ tây của con sông có cùng tên. Nơi đây từng được người Anh ca ngợi là “vườn địa đàng” khi họ ghé thăm vào những năm 1980, và dường như danh xưng ấy vẫn hoàn toàn đúng cho đến hôm nay.

Với địa thế của muôn ngàn đỉnh núi tuyết điểm xuyến bao quanh những hồ nước xanh biếc màu ngọc bích khởi nguồn từ các con sông lớn của dãy Himalaya đổ xuống, biến thị trấn thành thiên đường nơi hạ giới. Cung đường Karakoram tại đây, là nơi du khách có thể chứng kiến cả những kỳ quan được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại lẫn các di sản của “Con đường tơ lụa” cổ xưa. Dấu tích lịch sử được thời gian lưu giữ, in hằn trên các vách núi đá bên đường.

Tiếp đến là Gilgit-Baltistan nằm ở phía Bắc Pakistan, nơi tập trung nhiều đỉnh núi cao hơn 20.000 feet, bao gồm đỉnh K-2 và Nanga Parbat nổi tiếng là điểm đến yêu thích của những tín đồ thích leo núi, trekking và câu cá. Dạo thuyền, thả hồn mình bay bổng cùng cảnh sắc thiên nhiên thoáng đãng trên hồ Attabad – hồ nước tự nhiên đẹp nhất vùng Hunza với sắc xanh ngọc lục bảo mê hoặc.

Kế đó là công viên quốc gia Deosai thuộc quận Skardu, cũng rất phong phú với hệ thực vật và động vật tràn đầy sức sống vào mùa hè. Tổng thể, quận Skardu nằm ở trung tâm của Gilgit-Baltistan có khung cảnh tuyệt đẹp với hồ nước trong vắt, sa mạc mênh mông, những con đường và ngôi làng đẹp như tranh vẽ tạo nên nét quyến rũ khó cưỡng.

Chưa hết, những du khách đam mê trượt tuyết đến Pakistan đặc biệt muốn ghé thăm Khu nghỉ dưỡng Naltar, còn những người muốn cắm trại lại trekking luôn tìm đến khu Fairy Meadows đẹp như tranh vẽ.

Những di tích cổ xưa

Pakistan không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ mà còn có những thành phố cổ kính, mang nét đặc trưng không giống nơi nào trên thế giới. Những chiếc “Jingle Trucks” đủ mọi sắc màu gắn liền với những con người mang nét truyền thống đã trở thành hình ảnh nhận diện của đất nước này.

Tại những vùng phía Bắc có rất nhiều pháo đài, tháp và các kiến trúc lịch sử, nhất là các thung lũng nổi tiếng từ thời cổ xưa, như Hunza và Chitral. Đây là nơi sinh sống của Kalash, một cộng đồng theo thuyết vật linh nhỏ thời tiền Hồi giáo.

Đặc biệt, vùng này nổi danh với pháo đài Baltit tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống thung lũng. Khởi thủy pháo đài được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên và có kiến trúc đặc trưng với nhiều dấu tích ghi lại phong tục tập quán của người Hunza trong lịch sử.

Người bản địa thân thiện đến bất ngờ

Khác hẳn những e ngại khi nhắc đến Pakistan, rất nhiều du khách sau khi trải nghiệm hành trình tại quốc gia Nam Á, đã dành không ít mỹ từ, thiện cảm để miêu tả sự hiếu khách của người bản địa. Càng đi sâu vào những ngôi làng nơi thôn dã, sự nồng ấm của con người lại càng tăng lên, đặc biệt là những đứa trẻ. Chúng đẹp tựa thiên thần với từng đường nét sắc sảo và say mê ngắm du khách với vẻ ban đầu bẽn lẽn, rồi sau đó là sự háo hức tranh nhau nắm tay, hướng dẫn khám phá từng nét “đặc sản” của địa phương.

Bất ngờ lớn khi giao tiếp cùng người dân của “vùng đất núi non” này, nhất là học sinh, họ có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá trôi chảy, tự tin. Tuy nhiên, có điều đặc biệt ở đây, đàn ông chiếm đến 90% trên đường phố, là lao động chính trong nhà, làm đủ công việc mưu sinh… còn phụ nữ lại ít người chịu ở nhà nội trợ. Hầu hết phụ nữ trẻ đều đi tu nghiệp nước ngoài, hoặc làm việc ở các thành phố lớn như Karachi hay ở thủ đô Islamabad.

Đến đây, du khách đã không còn hoài nghi khi nhiều người gọi Pakistan là một trong những quốc gia đẹp nhất thế giới hay không ngần ngại dành cho đất nước này hàng loạt mỹ từ khác. Hành trình khám phá thực tế chắc hẳn còn mang lại cho bạn nhiều sự bất ngờ và ngạc nhiên hơn nữa. Nếu bạn đang tìm kiếm những cung đường mới lạ, độc đáo hòa cùng sức hút mới đầy quyến rũ thì Pakistan chính là cái tên không thể thiếu.

Trẻ em Pakistan trong chốc lát quên đi sự bẽn lẽn, háo hức chào đón du khách.
Rakaposhi là ngọn núi được xếp hạng cao thứ 27 thế giới với vẻ đẹp như trong chốn thần tiên.
Thành phố mang nét đẹp cổ kính tại Pakistan.

Dung Trần

Theo The Brokebackpacker

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây