(SGTT) – Gửi tham gia chương trình “Ở nhà vui lắm nha”, bạn đọc có tên facebook My Nguyễn đã nhắn gửi vài dòng tâm sự về cuộc sống ở ký túc xá trong mùa dịch. Dù trong hoàn cảnh nào, My luôn thể hiện một tinh thần lạc quan và lan tỏa tình người ấm áp đến những người xung quanh. Dưới đây là bài viết của My gửi đến Sài Gòn Tiếp Thị.
- Năm lý do nên tham gia chương trình “Ở nhà vui lắm nha”
- Ở nhà mùa dịch: Điện Quang Smart Home sẽ giúp làm việc tại nhà có hiệu quả
- Ở nhà mùa dịch: Học sinh chủ động ôn tập kiến thức chuẩn bị năm học mới
“Kẻ thích ngắm bầu trời là kẻ mộng mơ, kẻ nghe nhạc cũ là kẻ nặng tình”. Lúc đi học, tôi không có thời gian để có thể nhìn mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn bầu trời. Còn bây giờ trong tình hình dịch Covid-19, tôi mới nhận ra tôi nơi mình ở cũng có “view xịn xò” đấy nhỉ.
Chẳng biết vì điều gì bầu trời mang đến cho tôi một sự lôi cuốn đặc biệt nhẹ nhàng, sâu lắng, chỉ đơn giản là bầu trời mà thôi. Dù là bầu trời hoàng hôn đỏ rực, hay bình minh chói lòa, dù là bầu trời âm u ảm đạm hay có chút mưa giông tôi cũng đều thích nó.
Thật đặc biệt đúng không? Tôi chả cần đi đâu xa cả, chỉ qua khung cửa sổ tôi đã có thể tự mình tận hưởng, tự tìm niềm vui, cảm nhận một cách đặc biệt nhất của bầu trời chẳng qua vì dịch nên không được tận hưởng nó một cách hoàn hảo hơn.
Du lịch trong tôi là được khám phá những điều mới mẻ, những bí ẩn mà mình chưa từng biết chưa từng khám phá ra. Tôi được thư giãn, trải nghiệm trên những con đường mới, gặp những người bạn mới. Thật bất ngờ, tôi lại được trải nghiệm nó qua chính khung cửa sổ của phòng mình.
Không như các anh chị khác đi xung phong làm tình nguyện để tham gia hoạt động lấy mẫu xét nghiệp, làm hậu phương cho các y bác sĩ, tôi xin chia sẻ một thùng mì mà mình đã nhận được cho các chú bảo vệ ở ký túc xá. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ góp phần nào đó cho công cuộc đẩy lùi Covid-19, tuy là không lớn lao nhưng mình cũng muốn làm một việc gì đó để chia sẻ với mọi người.
