Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Nhịp tim Việt Nam giúp chữa lành 10.000 trái tim trẻ thơ

(SGTT) – Qua 17 năm, chương trình Nhịp tim Việt Nam do tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) thực hiện đến nay đạt cột mốc phẫu thuật cho 10.000 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm ở nước ta có khoảng 15.000 trẻ em sinh ra mắc các bệnh lý bẩm sinh về tim mạch. Với chi phí chữa bệnh tốn kém, nhiều phụ huynh không có khả năng chi trả cho con em, chương trình Nhịp tim Việt Nam đã ra đời với mong muốn tiếp cận điều trị kịp thời cho trẻ em nghèo bị bệnh tim. Bắt đầu từ ca chữa đầu tiên năm 2005, 17 năm đi qua, 10.000 trẻ em đã được tài trợ mổ tim và cung cấp gói hỗ trợ trước và sau phẫu thuật miễn phí. Ngoài ra, chương trình còn trao học bổng hàng năm cho các em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật có thành tích học tập xuất sắc.

Ông Don Lam – Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, Chủ tịch Hội đồng quản lý VinaCapital Foundation, chia sẻ “10.000 em nhỏ đã được cứu sống sẽ lớn lên khỏe mạnh và thực hiện ước mơ của mình. Gia đình các em giờ đây đã có lại niềm tin và lạc quan với sự hỗ trợ quý giá từ các đối tác địa phương, các bệnh viện cùng đội ngũ y bác sĩ tận tâm, các nhà tài trợ trong và ngoài nước”.

Một số hoạt động tại lễ kỷ niệm 10.000 trái tim được chữa lành của chương trình Nhịp tim Việt Nam suốt 17 năm. Ảnh: An Phú

Được biết, kể từ ngày thành lập, chương trình cũng đã tài trợ 976 gói hỗ trợ tái khám, 765 gói trợ giúp gia đình, và 247 suất học bổng cho các em nhỏ có thành tích học tập xuất sắc. Chương trình thực hiện 80 đến 100 chuyến khám sàng lọc tim bẩm sinh mỗi năm và đã tầm soát cho hơn 325.000 trẻ em ở vùng sâu vùng xa, qua đó phát hiện hơn 11.000 em bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Hơn một nửa số trẻ em này cần được can thiệp phẫu thuật sớm để có thể sống sót.

Gia đình chị Kim Oanh vui mừng khi bé Bình An (3 tuổi) có trái tim khỏe mạnh sau phẫu thuật. Ảnh: An Phú

Xúc động chia sẻ về trường hợp con gái mình được cứu sống, chị Lý Thị Kim Oanh, quê Sóc Trăng có mặt tại sự kiện kỷ niệm cột mốc, tâm sự ngay khi mang thai đã phát hiện con bị bệnh tim, nhưng vì gia đình chỉ buôn bán qua ngày nên không đủ chi phí chữa trị cho con gái Bình An.

“Chúng tôi đã có hành trình đi từ quê lên thành phố không biết bao nhiêu lần để khám cho con khi càng lớn con càng yếu, dễ ngất xỉu. Sau khi biết số tiền lên đến 185 triệu, chúng tôi nghĩ mình phải từ bỏ nhưng nhờ sự kết nối của phòng công tác xã hội bệnh viện đến chương trình, con tôi đã được phẫu thuật tim miễn phí”, chị rưng rưng nói. Bé Bình An đã lên ba tuổi và phát triển như những đứa trẻ bình thường với trái tim khỏe mạnh. Đó là giấc mơ lớn mà chị Oanh không nghĩ mình có thể thực hiện được, chị nói thêm.

An Phú

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khởi động chương trình Caravan Lan Toả Yêu Thương lần 6

0
(SGTT) - Chiều 2-4, chương trình thiện nguyện Caravan Lan Toả Yêu Thương chính thức được khởi động. Đây là chương trình thường niên...

Hành trình thiện nguyện của Quỹ Chăm sóc sức khỏe gia...

0
Năm 2023, quỹ Chăm sóc Sức khỏe gia đình Việt Nam (quỹ CSSKGĐ) đã đóng góp hơn 3 tỉ đồng cho các hoạt động...

Bước chạy nhỏ, thông điệp lớn qua giải ‘Chạy vì rùa’

0
(SGTT) - Giải “Chạy vì rùa” được tổ chức ngày 3-12 vừa qua đã thu hút gần 500 cá nhân, tổ chức từ 27...

Chủ thương hiệu thời trang chơi 3 môn phối hợp để...

0
(SGTT) – Chơi thể thao từ nhỏ, mãi cho đến năm 2019, chị Nguyễn Thị Kim Xuyến mới thử sức tập kết hợp ba...

Khởi động chương trình thể thao vì cộng đồng cho thanh...

0
(SGTT) – Để khuyến khích học sinh, sinh viên, người yếu thế xây dựng thói quen vận động, tập luyện và tiếp cận được...

Những chuyến camping chở điều tử tế

0
(SGTT) - Cứ khoảng 1 đến 2 tháng, những thành viên trong nhóm Yêu Camping bên cạnh việc đến những điểm có cảnh đẹp...

Kết nối