Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Nhiều người nhận bảo trợ cho chú vượn đen má vàng hai tuần tuổi bị bỏ rơi

(SGTT) – Chỉ sau vài giờ đăng bài kêu gọi hỗ trợ, đã có gần 10 gia đình nhận bảo trợ cho chú vượn đen má vàng hai tuần tuổi bị bỏ rơi tại vườn quốc gia Bù Gia Mập trong vòng 5 năm, cho đến khi chú trưởng thành và được thả về rừng.

Mới đây, các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã tại vườn quốc gia Bù Gia Mập đã phát hiện một chú vượn đen má vàng bị bỏ rơi trong khu cứu hộ thuộc trung tâmdo vượn mẹ không cho bú .

Cặp cha mẹ vượn đen má vàng do trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại vườn quốc gia Bù Gia Mập nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi đẻ con, kể cả nhân viên tại trung tâm cũng bị bất ngờ vì vượn mẹ không chịu cho con bú.

Anh Khương Thắng, phụ trách nuôi dưỡng sinh vật tại trung tâm cho biết  “Vượn cũng giống như con người vậy, sau khi sinh, tâm lý của chúng rất phức tạp. Hiện tại chúng tôi chỉ phỏng đoán là do không có sữa, còn nguyên nhân chính khiến vượn mẹ không cho con bú, chúng tôi cũng chưa tìm ra”.

Đây là lần đầu tiên, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã vườn quốc gia Bù Gia Mập gặp trường hợp vượn mẹ không chịu cho con bú. Chú vượn đen má vàng con mới chỉ hai tuần tuổi, cơ thể còn yếu ớt, lại không được uống sữa mẹ, nên chú vô cùng gầy gò.

Do đặc tính “một vợ một chồng” của loài, nên hiện tại, các chú vượn đen má vàng lớn đang nuôi dưỡng tại trung tâm, đều không thể ghép đôi. Vì vậy, nếu không thể nuôi dưỡng trực tiếp bằng sữa mẹ, chú vượn nhỏ này chỉ có thể uống sữa ngoài.

Sau khi cứu hộ, các thành viên trong trung tâm đã nhanh chóng đưa chú vượn về chăm sóc, sưởi ấm bằng bóng đèn điện và cho ăn nhiều lần trong ngày. Do cơ thể rất yếu nên trung tâm luôn phân công người theo dõi, quan sát trạng thái của chú để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Các thành viên trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại vườn quốc gia Bù Gia Mập đang chăm sóc cho chú vượn nhỏ. Ảnh: Nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam.

Hơn cả sự giúp đỡ

Bên cạnh tài trợ sữa cho chú vượn đen má vàng, nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam còn kêu gọi tài trợ từ các mạnh thường quân trong nhóm. Chưa tới một ngày đăng bài kêu gọi trên fanpage, nhóm đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các gia đình. Nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam sẽ chọn ra ba gia đình bảo trợ chú vượn đen má vàng bằng cách cung cấp nguồn thức ăn đến khi chú vượn trưởng thành và trở về với tự nhiên.

“Điều quan trọng nhất mà nhóm muốn hướng đến thông qua hoạt động lần này, không chỉ là cung cấp một nguồn sống ổn định cho các loài động vật hoang dã bị bỏ rơi, mà trên hết là muốn cho mọi người thấu hiểu sự khó khăn trong thế giới hoang dã, đồng thời nhân rộng tình yêu với động vật, với thiên nhiên hoang dã”, chuyên gia nghiên cứu sinh vật rừng, thành viên sáng lập nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam, ông Phùng Mỹ Trung, chia sẻ.

Hiện tại, các gia đình được chọn đã cung cấp 5 hộp sữa bột (mỗi hộp 1kg) cho trung tâm để nuôi dưỡng chú vượn nhỏ. Do tình hình Covid-19 vẫn đang còn chưa được kiểm soát triệt để, nên nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam không khuyến khích các gia đình bảo trợ lên thăm chú vượn nhỏ này. Tạm thời, các vật phẩm quyên góp như sữa, đồ ăn cho chú vượn đều được vận chuyển bằng xe đò đến Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại vườn quốc gia Bù Gia Mập. Nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam sẽ thường xuyên cập nhật tình hình của chú vượn đen má vàng trên fanpage để các gia đình bảo trợ nắm rõ tình trạng của chú.

Vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các gia đình bảo trợ đều gửi thức ăn cho chú vượn đen má vàng bằng xe đò. Ảnh: Nhóm GĐEYTNVN

Tình cờ biết đến nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam thông qua lời giới thiệu của một người bạn, chị Nguyễn Hiền chia sẻ “Trông thấy bức ảnh chú vượn đen má vàng non bị bỏ rơi được đăng lên, mình thật cảm thấy xót xa. Mình nghĩ mình phải nhanh tay cứu giúp chú và mình cũng cảm thấy may mắn khi được là một trong những người bảo trợ cho chú vượn nhỏ này”.

Là một thành viên của nhóm từ rất lâu và đã ba lần cùng các bé tham gia các hoạt động học tập, trải nghiệm thiên nhiên hoang dã với nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam, sau khi đọc được bài viết trên fanpage, chị Vũ Lan Anh cũng đã nhanh chóng đăng ký trở thành người bảo trợ cho chú vượn bị bỏ rơi.

“Ngoài sự giúp đỡ được cho chú vượn nhỏ này, tôi nghĩ tôi còn giúp được cho chính các con của mình. Thông qua sự việc lần này, các bé nhà tôi có thể hiểu được sự khó khăn mà các động vật hoang dã gặp phải, từ đó thêm quý trọng cuộc sống hiện tại của các bé. Đồng thời, hình thành cho các bé sự cảm thông, tình yêu đối với các loài động vật nói tiêng và thiên nhiên hoang dã nói chung”, chị Lan Anh nói.

Để nuôi dưỡng thành công, các gia đình bảo trợ cam kết sẽ cung cấp nguồn thức ăn cho chú vượn đen má vàng đến khi trưởng thành và tái thả (khoảng 5 năm).

“Chương trình nhận bảo trợ nuôi các loài động vật hoang dã của nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam tuy chưa được công bố chính thức, nhưng chúng tôi tin tưởng nếu tiến hành triển khai, chương trình sẽ thành công vì trong mỗi thành viên của nhóm đều có lòng trắc ẩn, mong muốn đóng góp một phần công sức vào công cuộc bảo tồn thiên nhiên hoang dã Việt Nam”, ông Phùng Mỹ Trung cho biết.

Vượn đen má vàng thuộc họ Vượn Hylobatidae, Bộ Linh trưởng Primates, kiếm ăn trên cây cao. Thức ăn chủ yếu là lá cây, chồi non, trái cây và côn trùng. Vượn bắt đầu sinh sản vào năm thứ 7 hoặc 8. Hai năm đẻ một lần, mỗi lần đẻ một con. Vượn sống thành từng nhóm nhỏ như một gia đình.Vượn đen má vàng đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp (Phụ lục IB Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22/4/2002 của Chính phủ). Theo trang Sinh vật rừng Việt Nam                                                                                                  

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cò về rồi sẽ lại ra đi?

0
(SGTT) - Đã lâu lắm, tính ra cũng gần mười năm tôi mới được thấy cò về làng ở quê nhà Hà Tĩnh nhiều...

Mùa xuân tìm về Bù Gia Mập ngắm những ‘nàng xuân’...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tuần của mùa xuân, nếu du khách vẫn chưa tìm được những điểm đến phù hợp, có thể Vườn...

Du xuân gieo mầm xanh

0
(SGTT) - Vườn Quốc gia Côn Đảo là điểm đến nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn và những...

Giáo dục trẻ qua những chuyến về rừng

0
(SGTT) - Tham quan, trải nghiệm ở vườn quốc gia, khu bảo tồn là một hình thức giáo dục thực tiễn, giúp trẻ được...

Học sinh lên tiếng vì động vật hoang dã

0
(SGTT) - Thuyết trình, viết, vẽ và diễn kịch với nội dung hướng đến bảo vệ các loại động vật hoang dã nguy cấp...

Vườn Quốc gia Côn Đảo đón rùa mẹ đẻ trứng sớm

0
(SGTT) - Mọi năm cứ vào tháng 4 đến tháng 10, những rùa mẹ từ biển xanh lại tìm về các bãi cát ở...

Kết nối