Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nhà Bên Hồ ở Ban Mê: một góc “chill” để về với thiên nhiên

(SGTT) – Ngày nay, càng lúc càng có nhiều người muốn bỏ phố về rừng để đổi lấy phút giây yên ả, thư giãn ở một chốn rừng núi xa xôi nào đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng quen với trèo đèo lội suối, hay phải sinh hoạt ở một nơi thiếu tiện nghi. Thế là, “Nhà Bên Hồ” của các cô gái thành phố ra đời để đáp ứng những nhu cầu trên. 

Đây là một cụm homestay bên hồ (hồ buôn Chu Cấp – Ban Mê Thuột) được thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, bên trong đầy đủ những tiện nghi cần thiết, bài trí tinh tế, tỉ mỉ, như một nơi chốn trở về nghỉ ngơi thoải mái và đầy cảm xúc.

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Chủ nhân của “Nhà Bên Hồ” là một nhóm bạn chơi chung lâu năm. Họ cùng nhau trải nghiệm trên những cung đường mọi miền đất nước, cùng nhau mày mò, tự thiết kế khu homestay vừa tiện dụng, vừa thân thiện với môi trường, đặc biệt là vô cùng lãng mạn.

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Nguyễn Hồng Phúc là cô gái Sài Gòn “gì cũng biết” vì đi nhiều, trải nghiệm nhiều. Sinh sống ở Sài Gòn nhưng Phúc luôn trở về thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. Cùng với những người bạn của mình, Phúc tìm đến những không gian trời đất bao la, để sống chậm, thư giãn trọn vẹn trước khi trở về guồng quay của phố thị.

Nguyễn Hồng Phúc – một trong những thành viên của nhóm. Ảnh: NVCC
Nguyễn Phương Thư cùng 2 cô con gái. Ảnh: NVCC

Nhận thấy nhiều bạn bè ở hai đầu Sài Gòn, Hà Nội – 2 đô thị lớn nhất nước, loay hoay  tìm địa điểm để một năm đôi bận gặp nhau, trải nghiệm không gian gần gũi với thiên nhiên, trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, Phúc đã nảy ra ý chọn Ban Mê làm điểm hẹn.

Nguyễn Phương Thư cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Nhóm còn có 4 cô gái khác: Nguyễn Chi Lan, Nguyễn Phương Thư , Nghiêm Thị Kim Dung, Đỗ Thu Trang là những người có khiếu trang trí nhà, tâm hồn lãng mạn và đều là những người yêu thiên nhiên. Vì vậy, họ chung một niềm đam mê tạo ra một cơ sở lưu trú, trước hết là nơi nghỉ ngơi thư giãn “chill” cho cả nhóm.

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Chỉ trong vòng 2 tháng, cụm Nhà Bên hồ có sân vườn, khu sinh hoạt chung, nội thất nhiều tiện ích đã trở thành chốn “lui tới” của những người phố thị có tâm hồn ưa xê dịch. Đó là nơi để “chill” hết mình với một ngôi nhà gỗ tiện ích, cùng một ngôi nhà nên thơ sát bên hồ, sáng nghe tiếng chim kêu, chiều đón thuyền ghé bến để mua hải sản tươi sống.

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Để làm được điều đó, cả đội đã ráo riết thiết kế và thi công ngày đêm. Nhóm còn nghiên cứu thổ nhưỡng, hướng nắng hướng gió để trồng thêm cây, thêm hoa cỏ, biến nơi này thơ mộng hơn. Vườn là nơi nhóm bỏ nhiều công sức nhất với các loại rau củ được trồng cuốn chiếu theo kế hoạch mùa nào thức ấy. Vì tính mỹ thuật của homestay nên nhóm không làm nhà kính, để rau và hoa tự nhiên hứng khí trời, phát triển và khoe sắc.

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Với ý tưởng là một nơi nghỉ ngơi về với thiên nhiên nhưng không thiếu tiện nghi, nhóm “Nhà bên hồ” đã trang bị đầy đủ tiện nghi cho cụm nhà hồ, bao gồm cả khu barbecue, phòng xông hơi, phòng chiếu phim, cả khu nhà tắm ngoài trời, cạnh hồ để tiện cho khách sau khi chèo thuyền lên có thể vệ sinh tay chân, không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu nhà chính…

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Khu nhà có hệ thống chắn muỗi nhưng vẫn đảm bảo thẩm mĩ và không chắn tầm nhìn ra những cảnh trí nên thơ đầy cảm xúc. Các tiểu khu đều nằm trong tổng thể hài hòa, và tiêu chí cao nhất là thuận với cảnh quan tự nhiên..

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

Nhóm toàn những người nghiện cây cỏ nên cả khu vườn trở thành một vườn hoa và cây, không chỉ là nơi chốn dành cho con người mà đã trở thành một phần của thiên nhiên. Mỗi sáng, bầy chim về hót trước sân, mỗi trưa đàn ve đồng ngân vang bài ca mùa hè, hay vào mùa bướm về, từng đàn bướm tập trung trong vườn, bay rập rờn dọc lối hoa, chen cả với chân người.

Khung cảnh nên thơ của Nhà Bên Hồ. Ảnh: Trương Huỳnh Như Trân

“Tụi mình làm để cho chính mình thưởng thức, chứ không phải chỉ để làm dịch vụ, nên bạn thấy đó, mọi thứ không chỉ đẹp, tinh tế, mà còn phải tiện dụng nữa.” – Phúc, một thành viên của nhóm chia sẻ. Quả thật, mọi ngóc ngách của khu vườn, mọi góc nhỏ trong nhà đều đầy cảm xúc và có thể cảm nhận được bàn tay chăm chút vô cùng kỹ lưỡng của những người thực hiện.

Nghiêm Thị Kim Dung, một thành viên của nhóm.

Thoạt đầu, các cô gái trong mắt người dân địa phương là những kẻ lạ lùng, những người xem từng cái cây như người bạn, xây dựng cả khu nhà hơn 1000m mà cố gắng uốn quy hoạch để không xâm phạm bất cứ một cái cây nào. Nhưng giờ đây, nhìn thấy một cụm nhà vườn xinh đẹp quyến rũ, một điểm nhấn độc lạ cho vùng đất nên thơ này, cái lạ lùng ấy trở nên dễ thương hết biết với cả người địa phương lẫn khách phương xa.

Nguyễn Chi Lan, một thành viên của nhóm.

Dù đang mùa dịch, các cô gái vẫn tự tin với sản phẩm của mình vì đó không chỉ là một nơi lưu trú cho du khách mà còn là một nơi để những người thân quen trở về, yên lặng thưởng thức “món quà” của thiên nhiên.

Trương Huỳnh Như Trân

 

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Kết nối