(SGTTO) – Nhắc tới Đà Lạt chắc ai cũng liên tưởng hình ảnh thành phố đầy sương, nhưng mùa ngắm sương đẹp và nhiều nhất ở Đà Lạt là vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm.

Để ngắm sương phủ một cách trọn vẹn, một số du khách đã trải nghiệm ngủ giữa mù sương. Sài Gòn Tiếp Thị Online giới thiệu cùng bạn đọc video ngủ giữa mù sương của anh Lê Quang Nhựt.

Anh Lê Quang Nhựt chia sẻ: “Sáng thức dậy quang cảnh xung quanh thật mờ ảo với làn sương dày đặc bao quanh, thỉnh thoảng có những đợt sương khiến bạn thậm chí không thể nhìn thấy nhau ở khoảng cách 10m”.

“Buổi sáng của mình là đốt đống lửa, nhấm nháp từng ngụm cà phê, trò chuyện cùng bạn bè và ngắm nhìn quang cảnh xung quanh lúc ẩn lúc hiện rồi dần dần trở nên trong trẻo khi mặt trời lên cao. Với mình thì đây chính là khoảng thời gian thú vị nhất mỗi khi cắm trại và đặc biệt ở mùa sương thì càng thú vị hơn rất nhiều lần”.

Lê Quang Nhựt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây