(SGTTO) – Một khu rừng chỉ toàn tre trúc yên tĩnh, vắng vẻ được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh có tên gọi “Sơn Trà Tịnh viên” nằm ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khiến nhiều người tìm đến.

Nằm cách trung tâm thành phố 9km về phía đông bắc, Sơn Trà Tịnh viên quanh năm ngập tràn một màu xanh tre trúc, không khí trong lành, không gian yên tĩnh. Khách đến tham quan sẽ có cảm giác phong cảnh nơi đây như một bức tranh với tre trúc, chim muôn, rừng núi, suối chảy rì rào.

Đó là một thế giới yên bình, nhẹ nhõm, trút bỏ thế giới phố thị xô bồ, ồn ào náo nhiệt. Bên trong, mọi người sẽ như lạc vào thế giới riêng của loài tre. Cả khu vườn rộng hơn 1ha khắp nơi đều là tre, trúc các loại.

Sơn Trà Tịnh viên được gầy dựng bởi sư thầy Đại đức Thích Thế Tường. Tháng 9-2005, một Phật tử ngưỡng mộ tâm huyết của thầy đã cúng dường 1 ha đất khu vực suối đá ở một thung lũng thuộc bán đảo Sơn Trà. Khi ấy, giữa rừng núi hoang sơ, bạt ngàn lau sậy, thầy đã dựng nên một am nhỏ là nơi để tu hành và sinh sống.

Thầy Thích Thế Tường từng bước miệt mài phát quang rừng rậm, lau sậy, làm đường, đào lên hồ nước hàng trăm mét vuông, trồng sen rồi dùng nước tưới tre, trúc, tạo môi trường sinh thái. Bao năm qua, vị đại đức vẫn ngày ngày đem hết sức lực, tâm huyết tự mình tìm kiếm, khảo cứu, và nhân giống các loại tre, trúc từ khắp nơi để mang về đây.

Kể về những ngày đầu tiên gầy dựng khu vườn, Đại đức Thích Thế Tường vẫn không quên bao gian khó, vất vả mà nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Tạo nên điểm nhấn cũng như làm thêm phong phú Sơn Trà Tịnh viên là khoảng 108 loài trên tổng số 300 giống tre trúc, trong đó có 10 giống quý hiểm ở nước ngoài như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ… Có thể nói Sơn Trà Tịnh viên là tâm huyết cả cuộc đời của sư thầy Thích Thế Tường.

Trong chốn thiền môn thanh tịnh này, mỗi loại tre đều được thầy giới thiệu rõ ràng về tên gọi, xuất xứ, nguồn gốc như bương ở Thanh Hóa, lồ ô ở Quảng Nam, lồ ô Cát Tiên ở Lâm Đồng, tre tạp giao, hóp, tre nghẹ, mai xanh… Quanh vườn tre có nhiều võng và ghế đá được bố trí để du khách có thể nghỉ chân, lặng ngắm và đắm mình trong khung cảnh thơ mộng.

Hơn một thập kỷ qua, sư thầy đã biến một vùng rừng núi hoang vu trở thành Sơn Trà Tịnh viên với giá trị về văn hóa, sinh thái lẫn du lịch. Ở vị trí trung tâm Sơn Trà Tịnh viên là một ao nhỏ với nhiều loại cá và có cả một cụ rùa thong dong bơi giữa làn nước xanh ngắt.

Sư thầy cho biết, trong những giống tre trúc được trồng ở Sơn Trà Tịnh viên có 3 loài tre quý là trúc đen, trúc vông và tre bông. Thầy Tường ấp ủ hi vọng 5 năm nữa khu bảo tồn này sẽ có trên 300 loại tre trúc hiện có mặt tại Việt Nam và nhiều giống tre quý ở nước ngoài.

Vào thời điểm bình thường, mỗi ngày nơi đây thu hút gần trăm lượt khách đến viếng cảnh. Đặc biệt là những ngày cuối tuần, nhiều đoàn tour du lịch đã đưa khách đến đây để chiêm ngưỡng tận mắt bộ sưu tập tre trúc của thầy Tường. Nhiều khách nước ngoài tỏ ra thích thú với khu bảo tồn này vì có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.

Trò chuyện với chúng tôi, sư thầy Thích Thế Tường chia sẻ nguyện ước của mình rằng thầy sẽ cố gắng sưu tập đủ tre trúc Việt Nam về đây. “Mong sao qua bộ sưu tầm này, lớp lớp người Việt sẽ có một nơi chốn mà ở đó, họ có thể cảm nhận hồn Việt, khí phách Việt trong mỗi khóm tre”, thầy nói.

Cứ thế, ngày lại ngày giữa rừng Sơn Trà có một Sơn Trà Tịnh viên cách xa bao xô bồ của chốn thành thị để con người tìm về chốn yên bình.

“Hành trình nối những miền xanh” là chuỗi nội dung về du lịch xanh, do Sài Gòn Tiếp Thị Online thực hiện nhằm khuyến khích, vinh danh những địa điểm, ý tưởng làm du lịch có đóng góp trở lại cho môi trường, tạo cơ hội cho du khách gần gũi thiên nhiên. Nếu có ý tưởng hoặc muốn cộng tác liên quan nội dung này, mời bạn gửi về email: toasoan@sgtiepthi.vn hoặc nhắn tin trên fanpage: facebook.com/sgtiepthi.vn, hoặc tham gia giao lưu trên group facebook Thích du lịch Xanh.

Bài và ảnh: Tiêu Dao – Minh Ngọc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây