Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Ngắm Hội An yên bình buổi sớm mai

(SGTT) – Vào mỗi buổi sớm, trước khi bắt đầu nhịp sống ồn ào thường nhật, Hội An lại mang một vẻ đẹp yên bình, thanh khiết.
Sông Hoài phẳng lặng soi bóng phố cổ vào sáng sớm. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Phố cổ Hội An đã quá nổi tiếng đối với du khách trong và ngoài nước. Hầu như ai có dịp đến xứ Quảng, đều cố gắng một lần về với Hội An, để đắm mình trong không gian phố cổ.

Mặc dù những tia nắng hạ đầu ngày đã tưới vàng trên những mái ngói rêu phong, trên những bức tường nhuốm màu thời gian của phố cổ, nhưng Hội An như còn chưa thức giấc sau một ngày tấp nập du khách đến tận khuya.

Những con phố còn ngái ngủ, dù tia nắng hạ đầu ngày đã lấp ló trên cao. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Các hoạt động du lịch chưa diễn ra, các du khách lưu trú tại chỗ còn chưa rời khỏi phòng trong khách sạn, du khách ở nơi khác còn chưa kịp di chuyển tới Hội An, những căn nhà cổ cũng chưa mở cửa.

Sông Hoài phẳng lặng soi bóng dãy phố cổ trên đường Bạch Đằng, khi những hoạt động tàu thuyền còn chưa bắt đầu.

Một nửa con phố còn đang say giấc, mặc nửa kia nắng đã nhuộm vàng. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Những con phố tấp nập du khách tới tận khuya, nay trở nên vắng lặng, yên tĩnh lạ thường.

Thi thoảng có một vài người tập thể dục hoặc đi chợ sớm ngang qua, bóng đổ dài trên phố. Những chiếc đèn lồng treo ngang dọc phố cổ cũng trở nên đẹp lạ lùng dưới nắng sớm, không thua kém vẻ đẹp của chính chúng vào ban đêm khi được bật sáng.

Những chiếc đèn lồng tuyệt đẹp trong nắng đầu hè. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Nắng lên cao dần, một số hàng quán bắt đầu lác đác mở cửa, chuẩn bị bàn ghế đón một ngày khách mới, các con phố bắt đầu có nhiều dần người và xe, những gánh hàng ăn sáng bên vỉa hè rộng rãi đã bắt đầu có khách tới ăn.

Các hàng quán đã lác đác mở cửa, bày biện bàn ghế. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Các gánh hàng ăn sáng bên hè phố đã bắt đầu hoạt động. Ảnh: Ngô Hòa Nam
Chùa Cầu đã thức dậy trong nắng, những chiếc hoa đăng mắc cạn khi nước rút. Ảnh: Ngô Hòa Nam

Một ngày mới của Hội An cứ bắt đầu một cách tự nhiên như vậy. Nếu có dịp đến Hội An, du khách hãy cố gắng thu xếp thời gian để được đắm mình trong không khí thanh khiết mà tuyệt vời của buổi sớm phố cổ, nó ‘gây nghiện’ không kém không khí tấp nập trong ngày ở nơi đây,

Ngô Hòa Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đêm rằm phố cổ đầu năm ở Hội An hút khách

0
(SGTT) - Tối 23-2, tức 14 tháng Giêng, là đêm rằm phố cổ đầu năm ở Hội An, thu hút hàng ngàn du khách...

Hội An: Công bố gia nhập Mạng lưới các thành phố...

0
(SGTT) - Tối 31-12-2023, thành phố Hội An đã tổ chức lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng...

Chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Hội An – Nhật...

0
(SGTT) - Tối ngày 5-8, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện  “Giao lưu văn...

10 trải nghiệm thú vị tại Đà Nẵng và Hội An...

0
Mới đây, chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Travel+Leisure đã gợi ý 10 hoạt động thú vị mà du khách có thể...

Nhiều khách sạn, resort ở Hội An được ngân hàng rao...

0
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố trên website ngân hàng này bản “danh sách tài sản bảo đảm cần...

Hội An: Nhiều hoạt động tại Festival mùa Hè

0
Thành phố Hội An cuối tuần qua đã khai mạc Festival cảm xúc mùa hè mang tên “Hội An – Vũ điệu của biển”...

Kết nối