Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024

Kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch (kỳ 2): Những ngày cách ly

(SGTT) – Tiếp nối bài chia sẻ kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch, tôi xin gửi đến quý độc giả trải nghiệm những ngày cách ly khi đến Đài Loan, chuẩn bị bắt đầu thời gian du học tại vùng đất xinh đẹp này.

Ngày tôi đi, Vietjet vừa mở lại đường bay Đài Loan và có giá rẻ nhất nhưng hành khách sẽ bị giới hạn 40kg hành lý nếu mua vé tiết kiệm. Bạn chỉ được mua thêm ký hành lý ngay quầy check in. Và cũng tại đây, hành khách được yêu cầu xuất trình chứng nhận đã đăng ký khai báo y tế với cơ quan chức trách của Đài Loan thì mới được lên máy bay.

Không gian khách sạn cách ly. Ảnh: Bảo Hướng

Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên làm thủ tục này trước giờ bay vài tiếng, nếu không ngay tại khu vực check in sẽ rất bối rối do không biết tiếng Hoa hay gặp khó khăn trong việc truy cập mạng. Đồng thời, sau khi khai báo y tế xong, bạn nên đợi tin nhắn trả về của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương (CECC) Đài Loan, trước khi tắt điện thoại để lên máy bay, hoặc tốt nhất là đăng ký dịch vụ roaming của nhà mạng.

Sau khoảng ba giờ bay, Đài Loan sẽ đón bạn bằng các thủ tục cực kỳ nghiêm ngặt trong việc kiểm soát dịch bệnh, vì chính sách ở đây là Zero Covid-19. Tuy nhiên, đừng lo lắng quá vì tất cả đều được hướng dẫn rõ ràng và bài bản.

Đáp xuống sân bay Taoyuan, ngay lập tức bạn sẽ được đội ngũ y tế hướng dẫn vào khu vực lấy mẫu, chờ test PCR Covid-19, cũng như kiểm tra các thông tin khai báo y tế, địa điểm cách ly. Nếu như bạn không xuất trình được tin nhắn như trên, sẽ có nhân viên yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên quan đến việc cách ly tại Đài Loan, thông tin liên lạc của người thân tại Đài Loan, cũng như bắt buộc phải khai báo y tế lại. Do đó, roaming là cứu cánh lúc này.

Vì đến Đài Loan với tư cách là du học sinh, nên khi nhận kết quả kiểm tra âm tính, tôi được các cán bộ của Cơ quan Giáo dục Đài Loan đợi đón và hướng dẫn các bước tiếp theo. Trước tiên là đến khu vực hải quan để làm thủ tục nhập cảnh, rồi mua sim điện thoại ở sân bay và được yêu cầu bật chế độ GPS để định vị.

Nếu như tín hiệu định vị trong quá trình cách ly bị ngắt, cảnh sát sẽ gõ cửa phòng khách sạn của bạn để kiểm tra. Khoảng thời gian tôi đến, chính sách cách ly của Đài Loan là 14 ngày bắt buộc và bảy ngày tự theo dõi sức khỏe, nên tôi được nhận bốn bộ kit test nhanh tại sân bay. Bên cạnh đó, cồn xịt khuẩn là quà tặng đầu tiên khi tôi đến hòn đảo này. Chỉ cần bước xuống máy bay, bạn có thể ngửi thấy mùi cồn ở khắp mọi nơi.

Sau khi nhận hành lý, chúng tôi chia tay các cán bộ của Cơ quan Giáo dục Đài Loan và đi theo sự hướng dẫn của nhân viên sân bay để ra khu vực taxi đợi sẵn. Mỗi taxi sẽ đón một khách. Xe được thiết kế có vách ngăn giữa tài xế và khách để phục vụ cho việc chống dịch. Mỗi tài xế taxi khi đến lượt đón khách sẽ cầm theo một bình cồn rất lớn, như bình tưới hoa vậy, xịt quanh xe. Chưa đủ, tài xế sẽ ra dấu hiệu khách dang tay ra. Chưa kịp hiểu gì, tôi đã bị “tưới” cồn từ đầu đến chân, thậm chí là nhấc chân lên để xịt cồn dưới đế giày. Toàn bộ hành lý cũng tương tự, dù tôi nói ba lô đựng laptop, nhưng vô ích. Có lẽ là bất đồng ngôn ngữ, cũng có lẽ là quy định khử trùng.

Sau khoảng gần một giờ chạy xe, tôi đến khách sạn cách ly nằm ở khu vực New Taipei lúc 10 giờ đêm. Gói quà từ Phòng Quốc tế của trường đã để sẵn ở khách sạn, gồm nhiệt kế, khẩu trang, găng tay, dung dịch rửa tay, túi rác và các loại bánh kẹo, kèm tấm thiệp xinh xinh chào đón sinh viên mới. Thế là, tôi chính thức bước vào kỳ cách ly nghiêm ngặt 14 ngày.

Bữa ăn khu cách ly. Ảnh: Bảo Hướng

Vì là cách ly nghiêm ngặt, nên mỗi phòng khách sạn đều được bố trí cây phơi đồ ngay cửa sổ. Trong phòng tắm là một bộ dụng cụ vệ sinh, giặt giũ. Một thùng nước đóng chai cũng được đặt sẵn trong phòng, kèm theo là trà, cà phê và ấm nấu nước nóng, dụng cụ ăn uống một lần. Phía trước cửa phòng có một cái ghế để đặt đồ ăn, bên cạnh là một cái rổ nhỏ để đựng túi rác.

Mỗi ngày sẽ có nhân viên khách sạn đưa đồ ăn sáng lúc 8:30, đồ ăn trưa lúc 12:30 và đồ ăn chiều lúc 18:00. Họ sẽ đặt trên ghế, nhấn chuông. Sau khi nghe tiếng bước chân rời đi, tôi mở cửa lấy đồ ăn. Rác thải hàng ngày bỏ vào túi, buộc chặt rồi để ra ngoài rổ, sẽ có người thu dọn lúc 15:00 chiều.

Nếu cần thêm nước hay sự trợ giúp thì nhắn vào tài khoản line của khách sạn hoặc dùng điện thoại trong phòng gọi số lễ tân. Hàng sáng, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương (CECC) sẽ gửi tin nhắn yêu cầu cập nhật tình hình sức khỏe, nhắc nhở ngày tự test nhanh và báo cáo. Tất cả thông tin phải gửi trước 11:00 trưa, nếu không trung tâm sẽ liên lạc bạn ngay. Vào ngày cách ly thứ 13, sẽ có đội ngũ y tế đến tận phòng lấy mẫu để test PCR. Song song đó, Phòng Quốc tế của trường và nhân viên của khoa cũng thường xuyên hỏi han, cập nhật tình hình.

Ngày thứ 15, tôi làm thủ tục check out và di chuyển qua khách sạn ở khu trung tâm Taipei, tiếp tục bảy ngày tự theo dõi sức khỏe. Trong thời gian này, tôi không được phép dùng phương tiện công cộng, đến khu vực đông người, hay ăn uống tại chỗ, mà chỉ được phép đi mua đồ ăn và mang về phòng.

Đài Loan có chính sách hỗ trợ người cách ly. Do đó, chi phí di chuyển từ sân bay đến khách sạn sẽ được tính theo chuyến nếu phí tính theo km vượt quá phí quy định. Ví dụ, khách sạn tôi cách ly nằm ở New Taipei, phí theo km vượt quá 1.000 NDT (tiền Đài Loan), tôi chỉ trả 1.000 NDT. Thông tin này được ghi rõ ràng và dán bên trong xe taxi. Ngoài ra, khi bạn làm thủ tục xin cấp và được nhận ARC (thẻ cư trú dài hạn), bạn có thể nộp hồ sơ để xin hỗ trợ cách ly với số tiền được hoàn lại là 1.000 NDT/ngày, cho tối đa 14 ngày.

Hiện nay, theo thông tin mới nhất, từ ngày 7-4 đến 5-6-2022, hành khách nhập cảnh vào Đài Loan từ Việt Nam phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid trong vòng sáu tiếng trước chuyến bay. Chính sách đối với Covid-19 ở Đài Loan thường thay đổi và điều chỉnh liên tục. Do đó, nếu bạn có kế hoạch đến Đài Loan, nhớ kiểm tra thông tin trên trang web của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương (CECC) để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình của mình.

Bảo Hướng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghĩ từ chuyện quê nhà lên báo

0
(SGTT) - “Thêm một bang ở Úc ngừng nhận học sinh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh” – một người bạn ở...

Sinh viên quốc tế đổ xô du học và tìm việc...

0
Nếu như trước đây, Mỹ, các nước châu Âu và các nước phát triển khác luôn là điểm đến truyền thống của sinh viên...

Trường đại học của New Zealand giới thiệu học bổng dành...

0
(SGTT) - Trường đại học Auckland (New Zealand) vừa công bố chương trình học bổng mới dành riêng cho sinh viên Đông Nam Á...

Kinh nghiệm du học Đài Loan giữa mùa dịch

0
(SGTT) - Những ngày Sài Gòn oằn mình trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tôi đọc thấy thông báo tuyển sinh của chương...

Triển lãm “Spraying Board Vietnam” – Khi trượt ván kết hợp...

0
(SGTT) - 40 chiếc ván trượt đã được bốn nghệ sĩ Việt Nam và sáu nghệ sỹ Pháp biến hóa thành các tác phẩm...

Tâm sự đầu năm của Tiktoker Tiêu Minh khi đón Tết...

0
(SGTT) - Mỗi khi Tết đến những người con làm việc xa xứ luôn mong muốn được trở về thăm gia đình và đón...

Kết nối