Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Khỏi Covid-19, “cựu F0” tiếp tục tham gia vào tuyến đầu chống dịch

(SGTT) – Không may trở thành F0 trong quá trình tham gia chống dịch trên địa bàn TPHCM, nữ tình nguyện viên Phương Thảo được đưa đến Bệnh viện dã chiến điều trị. Sau khi khỏi bệnh, chị tiếp tục viết đơn đăng ký xin được ở lại bệnh viện, cùng hỗ trợ một phần công việc với các nhân viên y tế.

Chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ trở thành F0

Kể từ đầu tháng 6, khi đợt dịch Covid-19 bùng phát tại TPHCM, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1997, quê quán Huế) đã quyết định tham gia vào đội phản ứng nhanh, hỗ trợ công tác chống dịch trên địa bàn quận Tân Bình. Bên cạnh đó, chị còn tranh thủ thời gian rảnh trong ngày để kết nối với Đoàn thanh niên ở quê, cùng quyên góp lương thực, thực phẩm gửi đến với những người dân vùng phong tỏa tại TPHCM.

“Khi quyết định đăng ký tham gia vào công tác chống dịch, mình đã xin chuyển sang làm việc online tại nhà. Cứ thế, ban ngày thì mình tham gia chống dịch cùng mọi người, tối đến lại tranh thủ hoàn thành công việc”, chị Thảo tâm sự.

Chị Phương Thảo (trái) tham gia chống dịch từ đầu tháng 6. Ảnh: NVCC

Giữa tháng 8, trong một lần đi hỗ trợ tại điểm tiêm vắc-xin trên địa bàn quận Tân Bình, khi trở về xét nghiệm, chị Thảo nhận được thông báo dương tính với SARS-CoV-2.

Chị kể lại: “Khi xác định tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch, mình đã nghĩ, có thể mình sẽ trở thành F0 bất cứ lúc nào, nên mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Hơn nữa, mình cũng đã trang bị một số kiến thức cơ bản cho bản thân nên mình cũng không quá lo sợ gì nhiều.”

Chị Thảo cùng mọi người phát những phần lương thực cho bà con. Ảnh: NVCC

Sau đó, chị Thảo được chuyển đến Bệnh viện dã chiến thu dung số. Trong quá trình điều trị Covid 19, bên cạnh việc được các bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh, chị cũng thường xuyên tập thể dục để nâng cao sức khỏe và giữ vững tinh thần lạc quan.

Chị Thảo cũng chia sẻ, đối với chị điều quan trọng nhất mà mỗi bênh nhân Covid-19 cần phải có đó là sự lạc quan và bình tĩnh. Trong suốt quá trình điều trị, nhờ giữ vững tinh thần nên chị hồi phục rất nhanh. Chỉ sau 11 ngày, chị Thảo đã khỏi bệnh và được xuất viện vào ngày 31-8.

“Cựu F0” tham gia hỗ trợ F0

Chia sẻ về lí do tiếp tục tham gia chống dịch, chị Thảo tâm sự “Trong quá trình điều trị, mình đã chứng kiến hình ảnh những cô, chú lớn tuổi phải đi điều trị một mình, những em bé chỉ mới vài tháng tuổi cũng không may nhiễm Covid-19, đội ngũ y bác sĩ lại phải lao động ngày đêm không kịp nghỉ, nên mình muốn đóng góp sức lực nhỏ bé để giúp đỡ mọi người một phần nào đó”.

Hiện nay, chị Thảo được phân công nhiệm vụ hỗ trợ bác sĩ chăm sóc và theo dõi sức khỏe của các F0 tại tầng 11B, Bệnh viện dã chiến thu dung số 2, đây cũng chính là nơi chị vừa được chữa trị khỏi bệnh Covid-19.

Tại đây, công việc mỗi ngày của chị là đi hỏi thăm sức khỏe, đo nồng độ SpO2 cho các bệnh nhân trong tầng và báo cáo với bác sĩ. Sau đó, chị sẽ phát cơm cho bệnh nhân, hỗ trợ thay bình oxy, đưa thuốc…

“Công việc lần này của mình không quy định giờ giấc cụ thể, bất kỳ lúc nào bệnh nhân và bác sĩ cần, mình đều lập tức hỗ trợ. Để tiện cho công việc, mình đã sắp xếp ở chung tầng với các bệnh nhân”, chị Thảo chia sẻ.

Với chị, khoảnh khắc vui vẻ nhất khi tham gia tình nguyện tại bệnh viện dã chiến là thấy mọi người trở về nhà bình an. Ảnh: NVCC

Nghe tin chị tiếp tục tham gia hỗ trợ công tác chống dịch, mẹ chị Thảo dù lo lắng nhưng vẫn hoàn toàn ủng hộ và dặn dò chị “Con cứ để tuổi trẻ trôi qua bằng những ngày thật ý nghĩa. Cả gia đình luôn ở đằng sau đồng hành cũng con”.

Sau những giờ tình nguyện, chị Thảo cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu, những kỷ niệm đẹp của bản thân trong chặng hành trình chống dịch của mình lên mạng xã hội.

Chị chia sẻ: “Có rất nhiều người hỏi mình đi làm tình nguyện viên có lương hay không? Thật ra là có, lương của mình đó chính là sức khỏe, là nụ cười và là lời cảm ơn mà mọi người dành tặng cho mình. Như vậy là mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi”.

Chị Thảo luôn mong muốn có thể góp sức nhiều hơn, cùng mọi người đẩy lùi đại dịch. Ảnh: NVCC

Chị Thảo cũng cho biết, sau khi hết dịch chị dự định sẽ trở về nhà một thời gian để bù đắp những ngày tháng tham gia chống dịch khiến ba mẹ và người thân lo lắng. Sau đó, chị mới trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc.

Ánh Dương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối