Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Chùa Bà Thiên Hậu tĩnh lặng giữa trung tâm TPHCM

(SGTT) – Chùa Bà Thiên Hậu nằm trên một trong những trục đường chính của Chợ Lớn nhộn nhịp các hoạt động mua bán. Tuy nhiên, khi đặt chân đến chùa Thiên Hậu, sự êm ả, yên tĩnh của ngôi chùa này khiến tôi bất ngờ.
Nhang vòng tỏa hương thơm trong Chùa Bà Thiên Hậu

Chỉ cách mặt đường một khoảng sân nhỏ, nhưng bên trong chùa Thiên Hậu khác hẳn sự ầm ĩ xung quanh nó. Ngôi chùa này nổi tiếng với những nén nhang vòng treo dưới nắng, tỏa khói thơm trong không gian.

Những khung cảnh này tôi đã xem từ lâu trên tranh ảnh, tuy nhiên hôm nay được chứng kiến tận mắt, tôi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng vì nét đẹp nơi đây.

Chùa được xây dựng theo phong cách đặc trưng của người Hoa, theo lối kiến trúc tam quan, cách điệu, với cửa vào ở chính giữa và hai hành lang hai bên, giữa các điện là những khoảnh sân ngập nắng. Màu sắc trong chùa khiến tôi mê mẩn, ngoài màu đỏ dĩ nhiên phải có, hai mảng tường phủ kín giấy hồng rực ghi tên và số tiền quyên góp của người dân, trên mái là những phù điêu gốm màu xanh lam, xanh ngọc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, mô tả lại đời sống người Hoa.

Chùa được xây dựng theo phong cách đặc trưng của người Hoa
Trên mái là những phù điêu gốm màu xanh lam, xanh ngọc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ.

Khi ai đó đến dâng lễ cho Bà Thiên Hậu, dù to hay nhỏ, cũng sẽ có người đánh một hồi trống. Theo quan niệm từ xa xưa, trống là loại pháp khí dùng để làm hiệu lệnh báo thời gian sớm tối. Ngày nay, tại các đình chùa, trống được sử dụng giúp con người tự mình cảm nhận và lắng nghe những cạm bẫy cám dỗ, lòng tham ghen ghét trong cuộc sống. Không những thế, tiếng trống còn được coi như 1 phần sức mạnh tâm linh, giúp cho các linh hồn được siêu thoát. Vì thế mà mỗi hồi trống vang lên lại khiến người ta an yên hơn chút.

Trần Quang Duy


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Người dân TPHCM đi lễ chùa, cầu an vào rằm tháng...

0
(SGTT) - Ngày 24-2, tức ngày rằm tháng Giêng, đông đảo người dân TPHCM đã đến chùa để thắp hương, cầu mong năm mới...

Hành hương đầu năm: Khách ưu tiên tour trong nước, ngắn...

0
(SGTT) - Sau mùa du lịch Tết Nguyên đán, đây là thời điểm nhiều người tìm về các điểm di tích, đền, chùa… để...

Chùa Láng, ‘đệ nhất tùng lâm’ của kinh thành Thăng Long...

0
(SGTT) – Với lịch sử hơn 800 năm, kiến trúc cổ kính và không gian xanh mát, chùa Láng là một trong những ngôi...

Tìm về ngôi chùa đầu tiên ở Đà Lạt

0
(SGTT) - Tổ đình Linh Quang là ngôi chùa đầu tiên, nơi đặt nền móng khơi nguồn đạo Phật tại Đà Lạt nói riêng...

Dáng vóc đậm nét Việt của Thiền Viện Trúc Lâm Hậu...

0
(SGTT) - Thiền Viện Trúc Lâm tỉnh Hậu Giang cùng với nhiều Thiền Viện lớn khác trên khắp cả nước là nơi tu theo...

Ngôi chùa được hình thành từ lò gạch bị bỏ hoang...

0
(SGTT) - Chùa Phật Đà (Hà Tiên, Kiên Giang) thường được gọi là chùa Lò Gạch. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, nằm dưới...

Kết nối