Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Khám phá nét độc đáo nơi hòn đảo thiên đường xa xôi nhất hành tinh

(SGTT) – Tahiti và Bora Bora từ lâu đã là những điểm đến nổi tiếng của Polynesia (Pháp), nhưng Nuku Hiva lại trở nên nổi bật, được nhiều người biết đến với tư cách là hòn đảo lớn thứ hai trong vùng lãnh thổ này. Đây cũng chính là thủ phủ của quần đảo Marquesas, một trong những quần đảo hoang sơ nhất trên hành tinh.
Nuku Hiva, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Marquesas.

Các hòn đảo nơi đây hiện nay đã mở cửa lại, chào đón những khách du lịch đã từng ở Mỹ trong 30 ngày trước đó. Có thể nhờ sự xa xôi hẻo lánh, mà nơi đây có ít ca mắc bệnh Covid-19 trong số dân chưa đến 3.000 người.

Tuy nhiên, hành trình đến thiên đường ẩn dật này không hề đơn giản. Du khách phải mất 8 tiếng rưỡi bay từ San Francisco đến Tahiti Faa’a của Polynesia thuộc Pháp. Sau đó bay nối chuyến của hãng hàng không Air Tahiti để đến Nuku Hiva, thời gian kéo dài thêm bốn giờ.

Quãng đường đầy mê hoặc từ sân bay đến thị trấn chính Taiohae bằng ô tô mất 90 phút. Dọc đường đi, du khách được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp, những cây dương xỉ và cây thông cao lớn. Khách du lịch sẽ cảm thấy thót tim bởi những đường cua gấp của con đường gồ ghề bên vách đá nhưng sẽ vô cùng thích thú với những điều bất ngờ, chẳng hạn như những chú ngựa con hoang dã chằm chằm nhìn những người lạ khi chúng thả bước thong dong trên đường.

Hòn đảo này có thể xem là một trong những nơi dành cho du khách thích trải nghiệm, gần gũi với thiên nhiên, quên đi cuộc sống bộn bề và internet.

Nuku Hiva by Pearl Resorts có các bungalow sang trọng nằm trên sườn đồi. Ảnh: Gregorie le Bacon

Nuku Hiva như một thế giới khác, khiến du khách cảm giác được trở về thời kỳ nguyên thủy. Nơi đây không có nhà cao tầng và mạng điện thoại di động duy nhất là 2G. Những nhu cầu cơ bản cho một cộng đồng vẫn có mặt, đó là một bưu điện, một bệnh viện, tòa thị chính, một ngân hàng, năm cửa hàng tạp hóa và một hiệu thuốc.

Kỳ quan thiên nhiên

Thấp thoáng trên cao, Tiki Tuhiva, cao 12 mét, là tác phẩm điêu khắc đương đại cao nhất ở Thái Bình Dương thể hiện cảnh một chiến binh nam đang bảo vệ một người Tiki nữ. Kỹ thuật thủ công của người dân Marquesas trên bức tượng sắt này là duy nhất trên đảo, nằm trên đỉnh núi Muake. Từ đây đi bộ thêm một quãng ngắn là có thể ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển đầy sỏi đá của vịnh.

Tác phẩm điêu khắc Tiki Tuhiva cao 12 mét lấp ló bên trên thị trấn Taiohae. Ảnh: Gregorie le Bacon

Gần tượng Tiki Tuhiva còn có điểm khảo cổ Tohua Koueva, nơi đã được trùng tu một cách tỉ mỉ để thể hiện cuộc sống của người Marquesas cổ đại trước khi người châu Âu đặt chân đến đây.

Văn hóa truyền thống có tầm quan trọng hàng đầu ở đây. William Teikitohe, một hướng dẫn viên du lịch làm việc cho Le Nuku Hiva by Pearl Resorts cho biết, đã phát hiện ra có nhiều di tích khảo cổ học dễ bị bỏ sót bao gồm vô số bức tranh khắc đá về động vật và con người.

Sinh ra và lớn lên ở Nuku Hiva, anh Teikitohe luôn tôn sùng địa điểm linh thiêng này. “Đây là một nơi hiếm hoi và là nơi duy nhất mà chúng ta có thể tìm hiểu được bản chất thực sự của văn hóa của người Marquesas”, anh ấy nói.

Không có phương tiện giao thông công cộng từ Taiohae đến các khu vực khác của hòn đảo. Vì vậy đi bộ đường dài là hoạt động chính ở Nuku Hiva.

Nuku Hiva có rất nhiều bãi biển hoang sơ. Ảnh: Sophie Morgan

Điểm thu hút khách du lịch là đi bộ đến thác Vaipō ở làng cổ Hakaui. Thác nước kiểu đuôi ngựa được hình thành ở giữa các đỉnh núi bazan lởm chởm của thung lũng Hakaui. Những dòng nước vô tận đổ xuống từ độ cao 250 mét khiến thác nước này trở thành thác nước cao nhất ở Polynesia.

Nếu muốn cắm trại ở đây, du khách cũng có thể liên hệ với nhà điều hành tour du lịch địa phương Cannibal Art, với chi phí mỗi người khoảng 150 đô la Mỹ (khoảng 3,5 triệu đồng) cho hai ngày.

Hành trình đến làng cổ Hakaui bắt đầu bằng một chuyến đi thuyền ngắm cảnh tuyệt đẹp kéo dài 40 phút từ vịnh Taiohae. Hành khách sẽ có cơ hội đến gần những tảng đá và pháo đài của đảo. Giá từ 50 đô la (khoảng 1,1 triệu đồng) cho một vé khứ hồi.

Vùng đất của những người đàn ông

Nơi nhộn nhịp nhất của Nuku Hiva chính là cảng du lịch của vịnh Taiohae khi những chiếc du thuyền trên đường đến Úc từ Mỹ lướt qua đường bờ biển của vịnh. Một sự tương phản đối nghịch với cảnh dân làng trên đảo đi lại bằng ngựa.

William Teikitohe (bên phải) là hướng dẫn viên chuyên về du lịch văn hóa của đảo. Ảnh tư liệu của William Teikitohe

Cuộc sống hàng ngày ở đây diễn ra theo nhịp độ riêng. Có thể thấy những người dân địa phương thoải mái tụ tập để nghe chơi đàn banjo trong khi những người khác đập vỡ vỏ ốc ngoài vỉa hè. Không phải người dân nơi đây lười biếng mà họ kiếm sống chủ yếu từ nghề chạm khắc gỗ hoặc đá truyền thống và nghề săn bắn.

Nhiều người khác chọn cách biến ngôi nhà của gia đình thành những nhà trọ để kiếm nguồn thu nhập thay lương hưu. Đây là những lựa chọn chỗ ở đáng tin cậy, thân thiện, giá cả hợp lý dành cho du khách. Nghề câu cá cũng khá phổ biến, và thứ Bảy hàng tuần vẫn luôn là ngày bận rộn nhất của mọi người ở bến cảng với chợ cá vô cùng đông đúc.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm thấy những món quà lưu niệm lạ mặt tại chợ thủ công Tapivai, nơi trưng bày các món đồ thủ công Marquesan với giá cả hợp lý.

Ngôi nhà của một nhà điêu khắc trong chuyến tham quan của hướng dẫn viên Teikitohe được trưng bày đầy trên kệ bộ sưu tập sừng trâu, cừu, dê và bò. Những chiếc sừng này được dùng để tạo ra dây chuyền và hoa tai chạm khắc.

Nuku Hiva có biệt danh là “vùng đất của những người đàn ông” nhờ vào truyền thống chiến binh vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Những người đàn ông địa phương, bao gồm cả Teikitohe, luôn tự hào đeo sừng của những con vật mà họ đã giết quanh cổ.

Nuku Hiva có rất nhiều bãi biển vắng vẻ. Trên bờ biển phía Bắc của hòn đảo ở làng Hatiheu, bạn có thể tìm thấy khung cảnh đẹp như trong một tấm bưu thiếp trên bờ cát đen rợp bóng cọ của vịnh Hatiheu.

Ngoài ra, du khách cũng có thể thỏa thích ngắm nhìn biển ở vịnh Anaho, nằm cách Hatiheu 2 km về phía Đông. Vịnh hình vòm này được bao quanh bởi những sườn đồi xanh mướt và là một nơi rất hấp dẫn để bơi lội. Đây là điểm du khách có thể tham gia một số hoạt động lặn với ống thở ở Marquesas. Nếu may mắn, khách du lịch có thể nhìn thấy san hô hoặc có thể rùa hoặc cá mập rạn san hô.

Ngoài lặn biển, Anaho và Hatiheu là những nơi duy nhất trên đảo mà khách có thể trải nghiệm cưỡi ngựa.

Thưởng thức bữa tối dưới bầu trời đầy sao

Ẩm thực Polynesia là một hương vị thú vị của vùng Nam Thái Bình Dương. Các món ngon địa phương mang đậm hương vị của hòn đảo. Các lựa chọn hải sản và cá không có gì đáng ngạc nhiên khi chiếm ưu thế trong thực đơn. Món ăn nhất định phải thử là món poisson cru (cá sống). Nó có mùi vị và trông hấp dẫn hơn so với tên gọi của nó.

Quán Chez Yvonne’s ở Hatiheu được cả dân địa phương lẫn khách du lịch đánh giá cao bởi những món ăn truyền thống ngon miệng với giá cả hợp lý như tôm sông và đĩa hải sản hỗn hợp.

Hồ bơi vô cực tại Le Nuku Hiva by Pearl Resorts nhìn ra vịnh Taiohae. Ảnh: Gregorie le Bacon

Le Nuku Hiva – khách sạn duy nhất trên đảo có 20 bungalow cao cấp và sang trọng nằm giữa những ngọn đồi xung quanh nhà nghỉ bằng gỗ chính, nằm trong một khu vườn nhiệt đới rộng lớn. Các bungalow bằng gỗ được thiết kế riêng bởi một nghệ sĩ địa phương và nội thất mang nét đặc trưng của vùng Marquesas.

Bởi dịch Covid-19, công việc kinh doanh chậm lại là một điều dễ hiểu đối với cả khách sạn và các hướng dẫn viên như Teikitohe, người vẫn lạc quan về việc hòn đảo sẽ phục hồi trở lại.

“Khách du lịch có thể khám phá rất nhiều về thiên nhiên và văn hóa Polynesia ở đây và người Marquesas muốn chia sẻ cách sống của chúng tôi với họ”, anh nói. Bất kể du khách dự định đến thăm nơi đây bao lâu, anh Teikitohe vẫn khuyên hãy tận dụng tối đa thời gian ở đây.

Vị trí của Nuku Hiva trên bản đồ.

Thanh Thảo dịch

Theo CNN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Dự kiến tăng hơn 100 chuyến bay/ngày dịp lễ 30-4 và...

0
(SGTT) -  Các hãng hàng không đã báo cáo về việc đang xây dựng kế hoạch bổ sung chuyến bay trên các đường bay...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Ngày cuối tuần, về Đà Nẵng khám phá “bán đảo xanh”...

0
(SGTT) – Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là địa điểm khám...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Kết nối