Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Ghé thăm nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội

(SGTT) – Một buổi chiều Chủ nhật, tôi quyết định ghé thăm nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội – nơi đã từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.
Nhà tù Hỏa Lò – “địa ngục trần gian giữa lòng Hà Nội”

Một người bạn thân của tôi có chia sẻ bức ảnh của một người bạn của anh ấy chụp ở Hỏa Lò và hỏi tôi đã tới lần nào chưa. Tôi sực nhớ ra nhà tù Hỏa Lò, một địa điểm nổi tiếng như vậy mà mình “quên khuấy” trong suốt khoảng thời gian sống ở Hà Nội. Vậy là tôi lên đường ngay. Từ nơi tôi ở tới địa điểm đó có chiều dài hơn 6km với khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy. Nhà tù Hỏa Lò tại số 1 phố Hỏa Lò, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Vé vào tham quan nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Vương Lộc.

Đến nơi, bạn được các bảo vệ hướng dẫn nơi để xe, gần ngay cạnh cửa ra vào, phía bên đường Thợ Nhuộm. Các chú bảo vệ ở đây rất thân thiện, cởi mở. Tại đây miễn phí tiền gửi xe cho khách tham quan.

Sau đó, bạn di chuyển đến quầy mua vé để vào tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò. Mỗi vé tham quan có giá 30.000 đồng/người. Trên vé có hai mặt giới thiệu cơ bản về nhà tù với dòng chữ nổi bật “Hãy đến và trải nghiệm”, liền kề là đoạn giới thiệu đây là “địa ngục trần gian giữa lòng Hà Nội” nhưng là “trường học” của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng Việt Nam (1896-1954).

Vé vào tham quan nhà tù Hoả Lò. Ảnh: Vương Lộc.

Trước khi vào thăm từng gian, bạn được hướng dẫn viên ở ngoài cổng yêu cầu quét mã QR khai báo y tế, sau đó bước vào tham quan. Du khách có thể mua một gói thuyết minh được thu âm sẵn vào máy, gắn với tai nghe cho từng điểm đến với giá 50.000 đồng.

Các khu của nhà tù Hỏa Lò được phân chia thành các cụm khu được đánh số theo số tự nhiên. Mỗi phân khu là những nơi giam cầm theo từng nhóm người tù tội như giam cầm nam tù nhân, nữ tù nhân, khu giam giữ tử tù (những người sẽ bị tử hình bằng máy chém) hay còn gọi là khu xà lim, ngoài ra còn có khu giam giữ phi công, lính nhảy dù của địch mà quân ta sau này cai quản nhà tù Hỏa Lò, khu tưởng niệm, trưng bày…

Nhà tù Hỏa Lò được xem là một trong những nhà tù “lớn nhất, kiên cố nhất ở Đông Dương”. Vào bên trong bạn sẽ thấy được sự u tối, khá rùng rợn ở những khu như xà lim, biệt giam tử tù hay khu trưng bày chiếc máy chém – thứ đã sát hại nhiều chiến sĩ yêu nước trong thời gian làm cách mạng.

Khu xà lim giam cầm tử tù. Ảnh: Vương Lộc.

Những khu biệt giam thường có diện tích với lối đi nhỏ hẹp, các căn xà lim chỉ có 2 bên xây các bục đá để tù nhân nằm hoặc ngồi trong trạng thái hai chân bị cùm liên tục. Không gian chật chột, u tối thiếu ánh sáng, khí trời thực sự là cực hình với những ai từng chịu sự giam cầm nơi đây. Cảm giác nóng bức, thiếu không khí là trạng thái cơ thể thường thấy khi ở trong nhà tù Hỏa Lò.

Đặc biệt, khách tham quan “địa ngục trần gian” không khỏi xót xa trước khu vực giam cầm nữ tù nhân và cả trẻ em, ở riêng một khu vực. Trong căn phòng giam chừng 20-25 mét vuông, hàng chục người nằm, ngồi la liệt trên bục đá xi măng với khuôn mặt thấm đẫm sự khổ ải, đau đớn…

Nơi giam cầm nữ tù nhân có diện tích nhỏ hẹp hơn. Ảnh: Vương Lộc.

Kết thúc quá trình tham quan các khu giam giữ những tù nhân, hiểu được sự hy sinh, khổ cực của họ để bảo vệ nền độc lập, hoà bình trong cuộc chiến thực dân khách tham quan có thể tới khu tưởng niệm và thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, tri ân thế hệ con người quả cảm, bất khuất, rất mực trung kiên đó.

Khu vực giam cầm nữ tù nhân và cả trẻ em. Ảnh: Vương Lộc

Tôi rất thích câu nói được in nổi trên bức tường “Chào các đồng chí ở lại! Việt Nam muôn năm! Tưởng nhớ các chiến sĩ yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò (1896 – 1954) đã chiến đấu gian khổ, bất khuất hy sinh. Vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vì chủ nghĩa xã hội. Vì hạnh phúc của nhân dân”.

Thế hệ trẻ không quên sự hy sinh của những bậc cha anh trong kháng chiến gian lao. Ảnh: Vương Lộc.

Những thế hệ sau như tôi luôn khắc ghi những chiến sĩ, người con ưu tú đó của dân tộc đã sống và chiến đấu trong một thời gian khó mà oanh liệt, đau đớn mà vinh quang.

Vương Lộc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ghé thăm Đa Sỹ, làng rèn ‘đỏ lửa trăm năm’ ở...

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đa Sỹ là một trong những làng nghề rèn...

Ngắm bảo tàng có kiến trúc ‘bàn xoay gốm’ từ trên...

0
(SGTT) - Tọa lạc tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bảo tàng gốm Bát Tràng rộng khoảng 3.500m², là nơi trưng bày...

Ghé thăm đình So hơn 350 năm tuổi đẹp nhất ‘xứ...

0
(SGTT) - Đình So tọa lạc tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những ngôi đình đẹp nhất “xứ...

Điểm ‘săn mây’ ngay giữa Hà Nội hút khách check-in

0
(SGTT) - Cách trung tâm thủ đô Hà Nội chừng 60km, Vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã trở thành điểm đến quen...

Cắm trại, chèo sup ngắm hoàng hôn ở hồ Đồng Đò

0
(SGTT) – Tọa lạc tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, hồ Đồng Đò là điểm dã ngoại được nhiều...

Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội áo dài vào tháng...

0
(SGTT) -  Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4-10 đến 6-10 tại Trung tâm Bảo tồn...

Kết nối