Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Gặp gỡ chàng trai GenZ chọn hiến tạng để thấy yêu đời hơn

(SGTT) – Trong vô vàn lý tưởng sống, có một chàng trai thuộc thế hệ GenZ (nhóm người khoảng 13-21 tuổi) đã chọn cho mình câu chuyện hiến tạng với mong ước nhiều người sẽ được cứu sống hơn. 
Thẻ đăng ký hiến tạng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người bạn đó là Nguyễn Hữu Thiện, sinh viên năm 2, ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Công Nghiệp TPHCM, một người con của tỉnh An Giang.

Được biết, câu chuyện một người chết não hiến đa tạng cứu được 6 bệnh nhân hồi cuối năm ngoái chính là chất xúc tác cho hành động đăng ký hiến mô tạng của Hữu Thiện. Cùng với nhận thức về giá trị cuộc sống và cái chết qua những quyển sách mà Thiện đã đọc trước đó, chàng trai 19 tuổi này đã quyết tâm tìm hiểu và đến Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thủ tục đăng ký.

Hữu Thiện chia sẻ “Nghe lời tâm sự của 6 bệnh nhân, mình thấy họ rất vui và biết ơn người hiến vì đã cho họ một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Lúc đó, mình thật sự bất ngờ và xúc động, không ngờ khi một người mất đi mà vẫn có thể mang lại cuộc đời mới cho nhiều người khác”.

Tuy nhiên, để thuyết phục ba mẹ đồng ý là một điều không hề dễ, bởi những bậc phụ huynh không ai muốn con mình mất đi mà không lành lặn, một số còn quan niệm nếu hiến giác mạc, sang thế giới “bên kia” sẽ không nhìn thấy đường.

Ba mẹ Thiện cũng không là ngoại lệ, nhưng với khát khao mang lại giá trị lan tỏa cho cuộc sống, với niềm tin vào “luật hấp dẫn” cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi mình suy nghĩ và hành động tích cực hơn, chàng sinh viên năm 2 cuối cùng đã nhận được sự đồng ý từ gia đình với việc làm tử tế của mình.

Sau ngày đăng ký, Hữu Thiện không còn sống cho riêng mình nữa, bạn sống cho rất nhiều người, tích cực hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tâm sự với Sài Gòn Tiếp Thị, Hữu Thiện bộc bạch: “Mình bỏ đi những thói quen xấu, không thức khuya, chăm chỉ tập thể dục để có một cơ thể khỏe mạnh, giúp đỡ được nhiều người hơn. Mình đã biết yêu bản thân, dễ tha thứ hơn và tiếp nhận mọi thứ với góc nhìn yêu thương. Trước mỗi khó khăn, mình thường nghĩ đến những người sau này nhận được mô, tạng từ mình và lại thấy hạnh phúc”.

Hiến tạng là một hành động nhân văn nên được khuyến khích và cổ vũ. Sài Gòn Tiếp Thị mong rằng câu chuyện của bạn Hữu Thiện sẽ lan tỏa để mọi người có cái nhìn tích cực hơn về việc hiến tạng; từ đó, trao cơ hội để người khác được sống, trao cơ hội để bản thân sống đẹp hơn.

Yến Trang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngành chip Đài Loan tìm kiếm nhân tài từ Việt Nam...

0
(SGTT) - Ngành chip Đài Loan đang chuyển trọng tâm sang thu hút sinh viên Đông Nam Á, đặc biệt là từ Việt Nam,...

Sinh viên ra trường chật vật tìm việc giữa làn sóng...

0
(SGTT) - Trong thời điểm kinh tế gặp nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp đã giảm lương cũng như cắt giảm nhân sự....

Rối ren ngay từ phụ huynh!

0
(SGTT) - Năm học mới bắt đầu. Cuộc họp phụ huynh bao giờ cũng đầy kịch tính. Nhưng kịch tính dù có cao trào...

Tặng 10.000 vé xe miễn phí cho sinh viên có hoàn...

0
(SGTT) - Nhằm giúp các bạn sinh viên giảm bớt nỗi lo tài chính trong quá trình học tập, Công ty TNHH TMDV Vexere...

Để giảm thất nghiệp, sinh viên tốt nghiệp cũng cần ‘xắn...

0
Trung Quốc đổ lỗi tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ tăng vọt là do các sinh viên tốt nghiệp đại học không chịu...

Trung tâm KTDC: Hơn 60% người học IELTS là học sinh,...

0
(SGTT) - Trung tâm KTDC IELTS cho biết, khảo sát trong vòng 5 năm từ năm 2018-2022, tỷ lệ học viên là học sinh,...

Kết nối