Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Du lịch giữa mùa dịch: Về quê ngắm đường hoa thôn dã trên yên ngựa sắt

(SGTT) – Con đường hoa nở rực rỡ khắp nơi. Hoa mọc ở ven đường, trên bờ ruộng, trước hiên nhà… hoa giăng khắp lối làm chúng tôi phải dừng nghỉ không biết bao lần để chỉ để ngắm hoa và chụp ảnh. Chị Dương Minh Phượng, một tín đồ của bộ môn đạp xe, kể với Sài Gòn Tiếp Thị về trải nghiệm đạp xe ngắm hoa ở vùng quê của chị và các bạn.

Tôi về Mỹ Tho với duy nhất một bộ đồ vì dự định hôm sau sẽ về lại Sài Gòn ngay. Vậy mà, tình cờ các bạn đồng nghiệp cũng “rảnh rỗi” như tôi đạp xe từ Sài Gòn về và rủ nhau “đi dạo” một vòng bằng xe đạp.

Tình yêu dành cho đạp xe, tôi gật đầu ngay. Thú vui đạp xe hình như đã ăn vào máu tôi hồi nào. Rồi mới tính đến chuyện mượn xe và mượn nón bảo hiểm nhưng thôi, có cái gì mình dùng cái đó vậy.

Chuẩn bị hành trình đạp xe.

Cái “tour” gì đạp xe thì ít mà ăn thì nhiều. Chúng tôi đạp xe cũng khoảng 30km, hết ăn rồi đến uống nào là cháo lòng, nước mía rồi tàu hủ, chuối chiên… toàn là đặc sản quê tôi, những món ăn dân dã.

Đường làng yên bình không thấy phương tiện đi lại, chỉ có nhóm chúng tôi.

Con đường hoa nở rực rỡ khắp nơi. Hoa nở ở ven đường, trên bờ ruộng, trước hiên nhà… hoa giăng khắp lối làm chúng tôi phải dừng nghỉ biết bao lần để ngắm hoa và chụp ảnh.

Con đường hoa.

Con đường làng yên bình với hai bên rẫy là những luống rau thơm nào là ngò gai, tía tô, húng tây, ngò ôm, diếp cá… làm tôi nghĩ ngay đến món bánh bánh xèo hấp dẫn.

Đạp xe đi qua vườn rau của người dân.

Những vườn chuối, rừng tràm, cỏ voi, cỏ ống… cứ hiện ra trong mắt chúng tôi. Tôi thấy yêu những con đường ở đây và thầm cảm ơn cô bạn đồng nghiệp vì đã khéo chọn những cung đường đạp xe tuyệt vời này.

 

Hết dịch, tôi sẽ trở lại đường hoa thôn dã quê tôi

Dương Minh Phượng


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối