Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đón bình minh cùng người dân nơi làng chài Nhơn Hải

(SGTT) – Buổi sớm mai tại làng chài Nhơn Hải, nằm trên bán đảo Hải Giang, cách thành phố Quy Nhơn tầm 20km mang vẻ đẹp mộc mạc, bình yên.

Làng chài đang từng bước chuyển mình để phát triển du lịch, nhưng nơi đây vẫn còn nét hoang sơ của thiên nhiên.

Thức dậy tại làng chài vào sáng sớm, du khách sẽ cảm nhận nhịp sống của người dân làng chài không hối hả, họ bắt đầu ngày mới bằng công việc quen thuộc như chèo thúng để “hái” rong mơ, rau cau chân vịt, bắt cá, mực… Vì đang là mùa Hè, không khí khá nhộn nhịp với công việc của người dân vùng biển.

Kè chắn sóng của người Champa cổ sẽ hiện lên khi triều cường xuống. Ảnh: Nhân Tâm
Sáng sớm, người dân trở về sau khi đánh bắt hải sản gần bờ để phục vụ cho cuộc sống thường ngày.  Ảnh: Quỳnh Như
Thông thường những ngư dân sẽ đánh bắt mực vào buổi tối, sáng sớm họ sẽ kéo lưới vào để thu hoạch. Ảnh: Quỳnh Như
Rau cau chân vịt thường sinh trưởng vào mùa biển động, có sóng lớn, không có thường xuyên nên người dân thường để dành và phơi nắng vào mùa Hè để bán kiếm thêm thu nhập. Rau cau chân vịt ban đầu sẽ có màu tím nhưng sau khi phơi nhiều lần dưới nắng sẽ chuyển dần sang màu trắng, lúc này người dân thu hoạch. Giá trị dinh dưỡng của loại này cao, hơn nữa rau cau không có thường xuyên và ngư dân thu hái cũng gặp khó khăn nên giá thành sản phẩm khá cao, gần 2.000.000 đồng/kg. Ảnh: Quỳnh Như
Người dân nơi đây thường thích ngâm chân dưới lớp cát biển, nhất là vào buổi sớm mai. Bên cạnh là kè đá rêu xanh được nhiều bạn trẻ đến check-in. Tuy nhiên theo người dân ở đây chia sẻ, để thấy được rêu xanh phủ đầy trên những kè đá thì phải đợi lúc triều cường xuống và thường vào tầm tháng 4 và tháng 5 thì sẽ thấy được cảnh tượng này. Ảnh: Quỳnh Như
Đi thêm một đoạn, người dân địa phương đang thu gom lá dừa phơi khô. Ảnh: Quỳnh Như
Người dân bản địa cho biết, lá dừa có nhiều công dụng như nuôi trồng trong hồ thuỷ sản, làm sợi đan, dây thừng, tấm lợp mái nhà và đồ trang trí mỹ nghệ. Đặc biệt, lá dừa phơi khô giữ nhiệt và ẩm tốt, nên người dân thường hay dùng làm tấm lợp mái nhà. Ảnh: Quỳnh Như
Buổi sáng thanh bình tại làng chài Nhơn Hải. Khi du khách đến làng chài Nhơn Hải thì không thể bỏ lỡ món bánh xèo mực của người dân bản địa. Ảnh: Quỳnh Như

Quỳnh Như

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề