Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đôi bạn trẻ chi 53 triệu đồng, phượt xe máy xuyên Việt trong 41 ngày

(SGTT) – Ở tuổi 27, quyết định nghỉ việc, đôi bạn trẻ chi 53 triệu đồng cùng nhau thực hiện chuyến đi xuyên Việt qua hơn 20 tỉnh thành trên chiếc xe máy.

‘Ước mơ tuổi 18 cuối cùng cũng thực hiện được sau chín năm ấp ủ’ – đó là chia sẻ của chàng trai trẻ tên Cường quê Quảng Bình sau khi kết thúc hành trình 41 ngày khám phá Việt Nam bằng xe máy.

Đứng giữa đất trời ở sống lưng khủng long Tà Xùa. Ảnh: Cường Văn Lê

Để chuẩn bị cho chuyến hành trình, Cường và người yêu đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức khi bắt đầu lên kế hoạch từ năm 2020. Cả hai dự định sẽ khởi hành vào tháng 7-2021 nhưng do tình hình dịch bệnh nên phải dời đến năm 2022.

Hành trình bắt đầu từ 5-4 tại Bà Rịa – Vũng Tàu và kết thúc vào 15-5 tại thủ đô Hà Nội.

Suối Lê Nin đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Cường Văn Lê

Không giống như các chuyến đi ngắn ngày đã thực hiện trước đó, bên cạnh vấn đề tài chính, thời gian là một vấn đề quan trọng đôi bạn trẻ cần phải sắp xếp. Chính vì điều đó, anh đã quyết định nghỉ việc, đồng thời người yêu cũng đang trong giai đoạn chờ tốt nghiệp, nên từ đó cả hai có thể tự do thực hiện chuyến đi một cách thoải mái nhất.

Nghỉ ngơi tại Dốc Thẩm Mã (Hà Giang)

Lộ trình mà đôi bạn trẻ đi qua là cung đường ven biển Việt Nam và vùng núi phía Bắc, điểm xuất phát là Bà Rịa – Vũng Tàu, đi qua Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và điểm kết thúc là Hà Nội.

Ở mỗi nơi, Cường và bạn đồng hành sẽ dừng lại khoảng một đến hai ngày và lâu nhất là bốn ngày để khám phá.

Sapa, Lào Cai. Ảnh: Cường Văn Lê

Tổng chi phí chuyến đi là hơn 53 triệu đồng cho 41 ngày, trong đó chiếm nhiều nhất là tiền ăn (khoảng 20 triệu đồng) và tiền vé tham quan (khoảng 10 triệu đồng). Cường cũng chia sẻ: ‘Khá bất ngờ khi trước chuyến đi, mình nghĩ tiền xăng và chỗ ở sẽ chiếm phần lớn trong chi phí hành trình, nhưng tổng kết chỗ ở chỉ chiếm 16% (khoảng 9.000.000 đồng) và tiền xăng chiếm 4% (2.000.000 đồng) trên tổng chi phí’.

Núi Ngọa Long nhìn xuống Tam Cốc (Ninh Bình). Ảnh: Cường Văn Lê

Một trong những khó khăn lớn nhất của chuyến hành trình là phải chạy xe liên tục trong nhiều ngày, nên cả hai phải chuẩn bị sức khỏe đầy đủ và tinh thần luôn tỉnh táo.

Bên cạnh đó, vì là phượt đường dài, đôi bạn cũng phải cùng lúc quán xuyến rất nhiều việc, vừa xem thời tiết vừa chọn chỗ ở, kiểm tra xe. Đôi khi là những vấn đề đột xuất có thể xảy ra trên đường, như có lần thủng lốp xe ở ‘thiên đường mây’ Tà Xùa (Sơn La), gặp lũ lụt ở Lạng Sơn hồi trung tuần tháng 5 vừa rồi…

Cầu vòm Đồn Cả (Thừa Thiên – Huế). Ảnh: Cường Văn Lê

Nhưng dường như những khó khăn cũng trở nên nhỏ bé khi so với chuyến hành trình tuyệt vời này. Cường chia sẻ: “Từ những cung đường đầy cát, nắng và gió ở duyên hải Trung Bộ đến những con đèo uốn lượn ở vùng núi phía Bắc. Từ những ngôi nhà cổ ở Hội An đến những đồi chè bạt ngàn ở Mộc Châu. Từ giọng Nam Bộ, giọng xứ Nẫu, tới giọng Trung Bộ, Bắc Bộ và cả những câu nói của người đồng bào… chuyến hành trình đầy trải nghiệm và khó thể nào có thể kể hết được…”.

Lò gạch cũ gần Hội An, Quảng Nam.
Đảo Lý Sơn. Ảnh: Cường Văn Lê

Mỗi một bức ảnh, Cường đều chú thích cẩn thận tên địa điểm, đôi khi lại là một dòng cảm xúc chẳng thể nào quên khi đặt chân đến nơi đó.

Tháp Nghinh Phong, Phú Yên. Ảnh: Cường Văn Lê

Qua những bức ảnh, video mà Cường đăng tải, không khó để nhận ra đây là một chàng trai có lòng yêu du lịch to lớn và khao khát khám phá đất nước một cách chân thành nhất.

Đồng cừu ở Ninh Thuận. Ảnh: Cường Văn Lê

Khi được hỏi về nơi ấn tượng nhất trong những địa điểm đã đi qua, Cường chia sẻ: “Điều gây ấn tượng nhất đối với hai đứa mình trong chuyến đi này có lẽ là ở dốc Thẩm Mã. Trước khi tới đây, tụi mình cũng đã thấy được những bức ảnh của cô bé, cậu bé đeo những giỏ hoa ở sau lưng và bán những vòng hoa cho du khách tại đây.

Nhưng khi tới với dốc Thẩm Mã, mình thực sự ấn tượng với vẻ hồn nhiên và trong sáng của tụi nhỏ khi tiếp xúc trực tiếp. Và điều làm mình bất ngờ hơn là giỏ hoa của tụi nhỏ cực kỳ nặng, nặng đến mức mà mình không ngờ là những đứa trẻ ở đó có thể địu giỏ hoa chạy nhảy nhẹ nhàng đến như vậy được”.

Tháp Bánh Ít, Bình Định. Ảnh: Cường Văn Lê

Cường cho biết, bản thân rất vui sướng khi đã thực hiện được ước mơ ấp ủ từ lâu, qua đó học hỏi thêm được nhiều kiến thức về thiên nhiên cũng như là văn hóa và con người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân trong con đường dài phía trước.

Anh Đào

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gặp nữ hướng dẫn viên U70 đạp xe trong 34 ngày...

0
(SGTT) - Ở tuổi 65, chị Dương Minh Phượng, hiện là hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật, chọn gắn bó với chiếc xe...

U70 đạp xe du lịch Đông Nam Á hàng trăm lần,...

0
(SGTT) – Từ chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài bằng xe đạp năm 2007, qua 15 năm, ông Lê Văn Mãnh ở tuổi...

Chàng trai đi bộ 63 tỉnh thành cùng xe hút đinh,...

0
(SGTT) - Ở tuổi 33, anh Trần Đức Trung, người con xứ Nghệ, vẫn đang trên hành trình đi bộ xuyên Việt thực hiện...

U50 đồng vợ đồng chồng vượt thăng trầm trên cung đường...

0
Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày chạm đích, anh Hồ Minh Hòa (49 tuổi) và chị Đinh Thùy Dung (47 tuổi)...

Hai chị em đạp xe xuyên Việt gây quỹ, rủ bạn...

0
(SGTT) – Tám năm trước, khi còn là chàng trai 18 tuổi, anh Trần Việt Dương, ở TP Biên Hòa đã thực hiện chuyến...

Không gian huyền ảo tại bảo tàng được ghé thăm nhiều...

0
(SGTT) - Với gần 2,2 triệu lượt tham quan/năm, vượt qua bảo tàng Van Gogh (Hà Lan), TeamLab Borderless (Tokyo, Nhật Bản) trở thành...

Kết nối