(SGTT) – Là một độc giả, cây bút quen thuộc của báo Sài Gòn Tiếp Thị, cô Lê Dân Nam, một “tỉ phú thời gian” đã và đang thực hiện ước mơ được ngao du khắp Việt Nam và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương non sông nước Việt ở tuổi 67.

Giấc mơ khám phá đất Việt

Sinh sống tại TPHCM, cô Lê Dân Nam đã về hưu và thực hiện niềm đam mê du lịch của mình gần 10 năm nay. Tự nhận mình là người mơ mộng thích đi đó đây, cô Lê Dân Nam đã gác lại công việc và những bận rộn thường ngày của người hưu trí để thực hiện những chuyến xê dịch của mình thỏa mãn sự tò mò khám phá.

Cô Lê Dân Nam năm nay đã 67 tuổi. Ảnh: NVCC

Cô cho biết mình thường tổ chức chuyến đi cùng bạn bè thân thiết thời trung học, hoặc cũng có những chuyến đi tham quan chỉ một mình và có nhờ sự trợ giúp của công ty du lịch địa phương.

Tính đến nay, cô Nam đã đi qua gần 60 tỉnh thành trong nước và hai quốc gia nước ngoài. “Tôi tự nhủ sẽ đi khắp Việt Nam với mong ước chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Chính du lịch đã đem đến cho tôi sự cởi mở, hạnh phúc hơn khi hòa mình và thu nhận được năng lượng tốt đẹp từ thiên nhiên ban tặng”, cô tâm sự về niềm đam mê du lịch của mình.

Đường phố khu trung tâm Sydney, nước Úc. Ảnh: NVCC

Qua nhiều địa danh, cảnh đẹp khác nhau cô Nam chia sẻ những nơi có môi trường xanh, sạch cùng sự thân thiện và an toàn từ địa phương luôn là vùng đất gây nhiều thương nhớ cho cô nhất.

Chuyến đi đến Côn Đảo là kỷ niệm khó phai mờ trong hành trình gần 10 năm qua của cô Nam. “Tôi luôn nhớ đến những ngày tuyệt vời ở Côn Đảo, có lẽ do nơi đây phù hợp với sở thích của tôi. Côn Đảo êm ả thanh bình, có những bãi biển cát trắng thật hoang sơ. Tôi yêu màu nước biển trong xanh đặc biệt, yêu con đường vòng quanh đảo với cảnh quan luôn thay đổi đẹp mê hồn từ địa hình đa dạng. Côn Đảo khơi gợi cảm xúc đẹp tinh khôi cho tôi đến tận bây giờ”, cô tiết lộ.

Danh thắng của Hà Giang sơn thủy hữu tình. Ảnh: NVCC

Chuyến đi trekking trèo đèo lội suối 12km ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập cách đây hai năm cũng là dấu ấn khó quên với cô Lê Dân Nam. Cô kể đó là một đêm trong rừng vắng, cô soi đèn bắt cá bên suối và ngủ lều ngắm trăng khuya nghe tiếng vượn hú từ xa xăm vọng về.

Thác Đắk Mai ở vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc đó cô biết cảnh sắc Việt Nam đẹp và nên thơ vô vàn, thiên nhiên đã rộng lượng ban tặng biển cả và núi non cho đất Việt vậy nên dù ở đâu cô cũng tìm thấy nét đẹp có hồn của dân tộc. “Với tôi, vì yêu nên mọi sự so sánh cảnh đẹp đều khập khiễng. Nơi nào tôi đi qua dù ở Việt Nam hay nước ngoài đều có vẻ đẹp riêng không trùng lẫn”, cô nhấn mạnh.

Tuổi già tự tin cất bước

Ở tuổi 67, cô Lê Dân Nam cho hay dù dễ mắc nhiều bệnh tuổi già, cô vẫn may mắn không gặp khó khăn trong việc di chuyển thường xuyên hay đi đường xa với cường độ cao, liên tục dày đặc.

Cô đã tập thích nghi và rèn luyện nhiều kỹ năng khác nhau để không gặp nhiều phiền toái ở mỗi chuyến đi. Cô chia sẻ: “Tôi tâm niệm đến với mỗi nơi, tôi sẽ cố gắng tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc, giữ tinh thần giao lưu tìm hiểu văn hóa nếp sống người bản địa, ngắm nhìn những điều không tưởng mà trước đây chưa có cơ hội nhìn thấy”.

Rừng thông ở Biển Hồ, Pleiku. Ảnh: NVCC

Để đảm bảo được tiêu chí đó, cô Nam nhấn mạnh người đi phải đảm bảo nhiều yếu tố cần thiết như sức khỏe và thuốc men, kế tiếp là lòng can đảm để dám rời nơi thân thuộc như lối sống hằng ngày để đến một nơi xa lạ và nhiều bỡ ngỡ, thiếu tiện nghi, điều kiện cơ sở vật chất như mình mong muốn.

Cô luôn cố gắng mang theo hành trang tiện lợi phù hợp với thời tiết và địa thế nơi đến nhất có thể. Đặc biệt là một tinh thần tích cực trước mọi biến cố, cô Nam quan niệm rằng cuộc sống luôn ở thì hiện tại và khi đã muốn chu du thì phải buông bỏ lo toan để tận hưởng giây phút ấy.

Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Ảnh: NVCC

Chia sẻ lý do cô chọn du lịch khi về hưu, cô nói: “Khi không còn làm việc tôi mới đi du lịch, trước đó là khoảng thời gian rất dài tôi dành cho công việc và gia đình của mình. Nhiều người chọn về già chăm nom con cháu, người thì thực hiện giấc mơ của bản thân. Tôi không có suy nghĩ cực đoan về quan niệm này bởi nó xuất phát từ tình yêu thương và sự tự nguyện. Để tuổi già bớt nhàm chán, tôi và bạn bè thường dành một khoảng thời gian cùng nhau cho việc du lịch, đùa vui như hồi còn trẻ. Nếu bạn có đủ tự tin cất bước, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi phía”.

Cô Nam chụp hình lưu niệm ở Sydney. Ảnh: FBNV

Được biết, cô Nam là một độc giả thân thiết và là cây bút đóng góp quen thuộc cho Sài Gòn Tiếp Thị, cô thường xuyên chia sẻ thông tin, hình ảnh và cảm xúc mình gom góp được trên hành trình để chia sẻ đến độc giả và những người quan tâm. Từ ký ức du lịch của mình, cô Nam đã viết và được đăng tải nhiều bài trên Sài Gòn Tiếp Thị như bài Hòn Nghệ viên ngọc quý giữa sắc trời non nước Kiên Giang”, “Ngắm huyền thoại vùng đất Hà Giang ngàn mây”, “Sapa lấp lánh trong đêm”, “Trải nghiệm Hà Nội trong một buổi sáng”, “Anh Vũ Sơn mùa lá đổi màu”, “Quyến rũ Côn Đảo mùa biển vắng”…

Trong tương lai, cô Lê Dân Nam có dự định đi khám phá địa danh cực Nam và cực Tây của tổ quốc, một số quốc gia nước ngoài lân cận Việt Nam hoặc nơi xa hơn tùy tình hình để lựa chọn đích đến phù hợp.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây