Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đi Đài Loan, khám phá ‘khu rừng cổ tích’ Alishan

(SGTT) – Hầu hết trong các tour quảng cáo du lịch Đài Loan đều xuất hiện địa điểm Alishan, với hình ảnh của một khu rừng đẹp như cổ tích. Shan trong tiếng Hoa nghĩa là núi, Alishan có thể tạm dịch là Núi A Lý.
Cảnh sắc Alishan. Ảnh: Hương Giang

Alishan thực chất là một vùng núi rộng lớn ở miền trung Đài Loan, được hợp thành từ 18 ngọn núi bao quanh tạo nên rặng núi Ngọc rộng lớn, đan xen thung lũng, rừng và có địa hình dốc.

Trạm dừng xe buýt ngắm nhìn những rặng núi trải dài trong khu vực Alishan. Ảnh: Hương Giang

Tuy nhiên, cái tên Alishan trong ấn tượng của du khách là khu thắng cảnh quốc gia, một khu vực nhỏ trong tổng thể Alishan, nổi tiếng là điểm nghỉ mát trên núi của Đài Loan.

Cổng chào vào rừng Alishan. Ảnh: Hương Giang

Thuở ban đầu, Alishan là nơi sinh sống của người bản địa Tsou, tiếp đến là người Hán di cư vào cuối thế kỷ 18. Sau cuộc chiến Trung – Nhật lần thứ nhất, Đài Loan trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Các cuộc thám hiểm đến khu vực vùng núi này đã phát hiện rất nhiều cây bách.

Từ đó, người Nhật xây dựng mạng lưới đường sắt để phát triển ngành khai thác gỗ và vận chuyển gỗ xuống đồng bằng. Một phần hệ thống đường sắt đó hoạt động tới ngày nay, trở thành điểm thu hút du khách với tên gọi “Đường sắt xuyên rừng Alishan”.

Nhà ga xe lửa. Ảnh: Hương Giang

Nằm ở độ cao hơn 2000m, Alishan có khí hậu mát mẻ quanh năm và là cung đường trekking phù hợp cho mọi lứa tuổi. Mỗi mùa mỗi vẻ, Alishan thu hút du khách bằng khung cảnh hùng vĩ, khí hậu trong lành và những con đường rợp bóng cây cao vút.

Ảnh: Hương Giang

Mùa Xuân, Alishan là một trong những nơi tốt nhất để ngắm hoa anh đào vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Ai ai cũng mong muốn lưu lại khoảnh khắc đoàn tàu xình xịch chạy giữa rừng hoa thắm, khoảnh khắc làm nên dấu ấn của Alishan.

Hoa của núi rừng. Ảnh: Hương Giang

Mùa Thu, khu rừng khoác màu áo mới với lá đổi màu và là thời điểm lý tưởng cho những chuyến đi bộ đường dài. Mùa Đông, Alishan mờ ảo trong làn sương mù, hứa hẹn những biển mây bồng bềnh lúc mặt trời lên. Mùa Hè, Alishan có lượng mưa nhiều nhất, do đó nếu du khách ghé thăm thì đừng quên một chiếc dù hay áo mưa và chuẩn bị giày chống trơn trượt.

Lối mòn đi bộ lát gỗ. Ảnh: Hương Giang

Khu thắng cảnh Alishan cho phép du khách tham quan không quá rộng. Hệ thống đường mòn, lối đi bộ thông thoáng, bảng chỉ dẫn các điểm đặc trưng rõ ràng. Do đó, thoạt nghe thì ai cũng ngần ngại những cung đường núi quanh co, nhưng Alishan là một nơi dễ tham quan cho mọi lứa tuổi và thường chỉ cần một buổi là có thể rảo bộ hết các điểm chính.

Cây 3 thế hệ là nét độc đáo của Alishan khi cây mới mọc trên cội cây già, thể hiện sức sống bền bỉ của rừng và sự tôn trọng thiên nhiên của người dân bản địa. Ảnh: Hương Giang

Giant Tree Trail là cung đường mòn có những hàng cây bách khổng lồ và ngôi đền nhỏ Cihyun. Cây 3 thế hệ là nét độc đáo của Alishan khi cây mới mọc trên cội cây già, thể hiện sức sống bền bỉ của rừng và sự tôn trọng thiên nhiên của người dân bản địa.

Sister Ponds (Đầm Tỉ Muội) gồm hai đầm nước tự nhiên, có màu xanh ngọc bích ẩn giữa khu rừng tươi tốt, tạo nên khung cảnh bình an đẹp như tranh vẽ.

Đầm Sister Ponds. Ảnh: Hương Giang

Từ Sister Ponds, men theo đường mòn giữa những bóng cây sẽ đến vườn Magnolia với những bông hoa trắng muốt. Cứ thế, men theo con đường gỗ hay bậc thang đá, du khách như lạc giữa hương rừng cỏ nội và những cội cây xù xì, mặc sức tưởng tượng bao câu chuyện thần bí.

Ảnh: Hương Giang

Có nhiều cách để đến Alishan. Từ Đài Bắc, du khách có thể bắt buýt đêm vào cuối tuần để đến Alishan vào sáng sớm và kịp đón những ánh nắng đầu ngày vén mây rải xuống rặng núi. Đón bình minh ở Zhushan là thời khắc tuyệt đẹp của nơi này.

Ảnh: Hương Giang

Du khách cũng có thể bắt tàu nhanh từ Đài Bắc đi Chiayi, sau đó đến Alishan bằng tàu hoặc xe buýt. Thường các tour sẽ đề nghị du khách tham quan làng Fenqihu trước khi đến Alishan.

Fenqihu là một làng nhỏ trên núi, tương tự Jiufen, bán đồ ăn, và các mặt hàng lưu niệm. Tuy nhiên, du khách có thể bỏ qua để dành thời gian nhiều hơn cho việc đi chậm và hít thở không khí trong lành ở Alishan, sau đó bắt xe buýt đi hồ Nhật Nguyệt.

Hương Giang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề