Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Đến xứ kim chi khám phá chợ đêm Myeongdong

(SGTTO) – Trong hành trình ở xứ kim chi, tôi ghé khu chợ đêm Myeongdong ở trung tâm thủ đô Seoul. Nơi này là một điểm đến được nhiều du khách chọn lựa, bởi sự quyến rũ của các cửa hàng thời trang, điểm mua sắm và quầy hàng ăn uống.

Thế giới có nhiều khu chợ thu hút du khách, nhưng chuyến dạo chơi chợ Myeongdong trong cơn mưa mù, giữa thời tiết giá lạnh đối với tôi là một cảm giác khó quên.

Nơi đây có đủ loại hàng hóa được bày bán với nhiều mức giá. Ảnh: Khuê Việt Trường

Khu chợ Myeongdong bố trí các gian hàng như chiếc xương cá, nhánh này rẽ sang gặp nhánh khác. Nơi đây có đủ loại hàng hóa được bày bán với nhiều mức giá, từ hàng cao cấp cho đến bình dân cho khách ngắm nhìn, thích thì mua, không mua cũng chẳng sao.

Khu chợ Myeongdong nhộn nhịp dù đang trong cơn mưa. Ảnh: Khuê Việt Trường

Myeongdong còn có vô số các cửa hàng “không thương hiệu”. Ghé qua những nơi này, du khách sẽ mua được những mặt hàng thời trang địa phương với kiểu dáng đa dạng và giá cả phải chăng.

Các quầy bán thức ăn dọc theo chợ. Ảnh: Khuê Việt Trường

Giá bán một chiếc áo khoác cho mùa đông trung bình là một triệu đồng. Bên ngoài chợ vẫn có những cửa hàng giống như chợ đêm Đà Lạt, khách có thể trả giá thoải mái.

Thưởng thức món ăn nóng hổi tại chợ đêm. Ảnh: Khuê Việt Trường

Các quầy bán thức ăn chạy dọc chiều dài chợ, ước chừng 500m. Món ăn ở đây đa dạng, chỉ cần ăn một món là đủ no. Ví dụ như bánh mì trứng nướng, bánh gạo hấp dẫn với nước sốt và trứng, phô mai, chả cá, thanh cua…

Du khách cũng có thể chọn món haemul jeon, tức bánh xèo Hàn Quốc. Món này có mực, tôm, hến, hành và hành tây… và rất nhiều món ăn đẹp mắt khác.

Món bánh trứng. Ảnh: Khuê Việt Trường

Thường thì sau khi dạo chợ xong, nếu đi theo tour, khách được hẹn tập trung ở cửa hàng thời trang ZaRa ở đầu khu chợ cho khỏi lạc lối về.

Những chiếc dù trong mưa. Ảnh: Khuê Việt Trường

Ra về, trong cơn mưa, chúng tôi chạy vội qua bên kia đường mua dù. Những chiếc dù có hoa văn lạ mắt, có thể mua về làm quà cũng tiện.

Mọi người đến và rời chợ trong cơn mưa đều che dù nhiều sắc màu. Điều này làm cho Myeongdong giống như khung cảnh trong những bộ phim lãng mạn.

Bài và ảnh: Khuê Việt Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Châu Á lao đao trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

0
Nắng nóng kỷ lục xuất hiện nhiều nơi tại châu Á giữa lúc các nhà khoa học khí hậu dự báo năm 2023 có...

Du lịch giữa mùa dịch: Đến Nhật Bản ngắm hoa anh...

0
(SGTT) - Edo Wonderland Nikko Edomura là khu vui chơi tái hiện hình ảnh những con phố vào thời đại Edo, nằm tại thành...

Phát hiện trứng gà hơn 1.000 năm vẫn nguyên vẹn ở...

0
(SGTT) – Mới đây, các nhà khảo cổ học Israel vừa tìm thấy quả trứng gà còn nguyên vẹn sau hơn 1.000 năm.  Các...

Du lịch Singapore nhanh chóng “làm mới” trước khi mở cửa...

0
Bảo tàng kem, trò chơi mạo hiểm Slingshot và đài ngắm cảnh SkyHelix Sentosa cùng với một con phố mua sắm Orchard Road mới...

Trưa nay ăn gì: thưởng thức món cơm đặc trưng của...

0
(SGTT) – Nếu yêu thích nền ẩm thực của quốc gia được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ" - Malaysia – thực khách...

Thái Lan sẽ sớm mở lại đường bay, đón khách du...

0
(SGTTO) – Thái Lan đang chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa cho du khách quốc tế trong thời gian sắp tới nhằm khôi...

Kết nối