Thứ hai, Tháng ba 3, 2025

Đến Hòn Đỏ ‘săn rêu’, khám phá rạn san hô hóa thạch

(SGTT) - Là một trong những điểm đến ‘mới nổi’ tại Ninh Thuận, Hòn Đỏ thu hút du khách bởi vẻ đẹp còn khá hoang sơ và quần thể san hô hóa thạch độc đáo. Nếu đã quá quen với việc ‘săn mây’, ‘săn bình minh’ thì Hòn Đỏ và Hang Rái lại là hai điểm ‘săn rêu’ được nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến tại Ninh Thuận.
Hoạt động 'săn rêu', câu cá được ưa chuộng tại Hòn Đỏ. Ảnh: Võ Quốc Thông

Hòn Đỏ là một quần thể san hô hóa thạch, thuộc thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Hòn Đỏ cách trung tâm Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 17km, nằm ngay trên tuyến đường ven biển đến vịnh Vĩnh Hy. Hòn Đỏ chưa phát triển nhiều dịch vụ du lịch, vì thế cảnh đẹp nơi đây còn khá hoang sơ.

Ảnh: Võ Quốc Thông

Hòn Đỏ hấp dẫn bởi những rặng san hô đầy màu sắc và thảm rêu xanh trải dài. Ngoài ra, nơi này còn được biết đến là bãi biển trong veo, hoang sơ. Điều đặc biệt, người dân thường phân chia nhau dọn dẹp xung quanh khu vực nên ở đây không có rác.

Các loài cây mọc len lỏi qua những rạn san hô hóa thạch. Ảnh: Võ Quốc Thông

Những rạn san hô cổ hóa thạch ở Hòn Đỏ được sóng biển bào mòn theo thời gian tạo ra nhiều hình thù độc đáo. Đặc biệt, trên nền san hô hóa thạch, lớp lớp các loài cây hoang dại phủ xanh, đỏ tạo nên nét đẹp đặc trưng ở Hòn Đỏ.

Những thảm rêu xanh trên Hòn Đỏ. Ảnh: Võ Quốc Thông

Thời điểm nào trong năm, Hòn Đỏ cũng mang vẻ đẹp ấn tượng. Tuy nhiên, du khách không nên ghé thăm vào mùa mưa bão để có chuyến đi trọn vẹn.

Ảnh: Steven Triết

Mùa rêu tại Hòn Đỏ bắt đầu từ khoảng tháng 12 và kéo dài khoảng hai tháng. Ban đầu, rêu mới lên xanh mơn mởn, một thời gian rêu sẽ dần ngả sang màu vàng.

Đây là nơi lý tưởng để các nhiếp ảnh gia đến 'săn rêu'. Ảnh: Steven Triết

Để đến Hòn Đỏ, du khách phải vượt qua đường mòn đầy cát lún, rừng dương khoảng chừng 1,5km. Ngoài Hang Rái, Hòn Đỏ là điểm đến thứ hai ở Ninh Thuận cho du khách săn ảnh rêu và câu cá trên biển khá lý tưởng.

Ảnh: Steven Triết

Không chỉ sở hữu cảnh quan hoang sơ, Hòn Đỏ còn được biết đến với hành tím, tỏi mồ côi, vốn là thứ đặc sản nức tiếng của vùng quê Mỹ Hiệp, Mỹ Phong. Thưởng thức cá đối với rượu tỏi là trải nghiệm không thể bỏ qua khi du khách đến đây.

Thanh Hiền – Võ Quốc Thông

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối