Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

“Bông hồng thép” Vũ Thị Thanh: Chạy bộ là đam mê, là sắc màu cuộc sống

Sống khỏeNhân vật"Bông hồng thép" Vũ Thị Thanh: Chạy bộ là đam mê, là...

(SGTT) – Sau khi vượt qua giải chạy 4 Deserts khắc nghiệt nhất thế giới, cô gái được mệnh danh là “bông hồng thép” trong “làng chạy bộ” Việt Nam – Vũ Thị Thanh – vẫn say mê với bộ môn này. Với cô, đó là một cuộc sống đầy màu sắc và bản thân mong muốn sẽ kéo dài điều đó đến… 70 tuổi.

Nổi tiếng với thành tích khủng vào năm 2016 khi vượt 1.000km qua giải chạy 4 Deserts Grand Slam ở sa mạc Namib (Nambia), Gobi (Trung Quốc), Atacama (Chile) và Nam cực, chị Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ), sinh năm 1990 tại Hà Nội, còn được biết đến là MC thể thao duyên dáng và là người có khả năng truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Mới đây, “cô gái vàng trong làng chạy bộ” của Việt Nam đã trở thành đại sứ của giải chạy BaDen Mountain Marathon 2021 tổ chức tại Tây Ninh ngày 24 và 25-4 tới. Cô đã chia sẻ cảm xúc của mình với Sài Gòn Tiếp Thị khi tham gia giải với vai trò khá mới mẻ này.

Vũ Phương Thanh nổi tiếng với thành tích khủng vượt 1.000km qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới. Ảnh: NVCC

Cơ duyên nào đã đưa chị trở thành đại sứ của Giải chạy BaDen Mountain Marathon 2021?

Năm 2017, để thi đấu cho giải chạy trên dãy núi Alps (châu Âu), tôi tìm một nơi gần TPHCM để luyện tập cuối tuần. Rất tình cờ, tôi được bạn bè giới thiệu về núi Bà Đen và từ đó nơi này đã trở thành nơi luyện tập hiệu quả đối với tôi.

Có những lần tôi chạy tại núi Bà Đen 30 tiếng liên tục. Độ thách thức khi chạy tại núi Bà Đen khiến những đợt luyện tập dài của tôi trở nên rất thú vị. Và điều khiến tôi có tình cảm rất đặc biệt với nơi này, là dù luyện tập trong điều kiện khó khăn, đôi khi mùa mưa hay trời tối thì sương mù dày đặc, nhưng nơi đây luôn an toàn.

Bởi vậy tôi thấy thật vinh dự và may mắn khi có cơ hội trở thành đại sứ của giải chạy diễn ra ở một nơi mình rất yêu mến. Đây cũng là cơ hội để tôi giới thiệu địa điểm chạy yêu quý của mình tới đông đảo cộng đồng.

Đã từng tham gia nhiều giải chạy trong nước và quốc tế, chị thấy giải chạy tại Tây Ninh lần này khác gì so với những giải chạy mà chị đã tham gia trước đó? 

Với tôi, giải chạy có ý nghĩa nhất không phải ở quy mô, mà là khi nó hướng tới xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn, xây dựng một thế hệ biết yêu và chăm sóc sức khỏe. Đó là yếu tố thành công của một giải chạy.

Trong vai trò đại sứ giải chạy với chủ đề “Bước chạy xanh”, tôi muốn cùng ban tổ chức kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, môi trường thông qua 3 hành động cụ thể: “Không xả rác; trồng cây xanh; du lịch có trách nhiệm” để góp phần gìn giữ, làm đẹp cho điểm đến, xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Tây Ninh xanh-sạch-đẹp trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để tôi có thể chia sẻ cảnh đẹp của núi Bà Đen và các khu du lịch nơi đây tới đông đảo công chúng, giới thiệu cho mọi người về một điểm đến thú vị chỉ cách TPHCM khoảng 120 phút đi xe. Ở đây, du khách vừa được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt sắc, vừa được tận hưởng dịch vụ tiện nghi, ngắm toàn cảnh núi Bà Đen ngoạn mục từ trên cao.

Trong giải chạy, tôi sẽ chạy ở cự ly 5km, có cơ hội hòa mình trải nghiệm và có những chia sẻ chân thật với cộng đồng chạy bộ và cự ly này cũng đủ ngắn để tôi thực hiện nhiệm vụ MC tại vạch đích, chia sẻ cảm xúc vượt qua chính mình, khoảnh khắc chinh phục con đường chạy với các vận động viên.

Để lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp này, hành động của chị là gì?

Sau khi tập luyện chạy tại các địa hình khác nhau và có nhiều cơ hội tiếp xúc thiên nhiên, tôi hiểu được tầm quan trọng của môi trường xanh và sạch đẹp cho việc tập luyện và trong cuộc sống.

Tại Tây Ninh, mỗi lần luyện tập, tôi cũng thường kết hợp với việc nhặt rác trên núi và kết hợp với CLB Tây Ninh Running Club lắp các thùng rác dọc theo đường chùa Bà và dọn rác định kỳ, mỗi lần có đến 20-30 bạn. Tôi rất cảm kích khi KDL Sun World Baden Mountain đã đồng hành và hỗ trợ cáp treo để nhóm có thể thực hiện tốt công việc này.

Phong cảnh làng quê yên bình nhìn từ núi Bà Đen. Ảnh: Phùng My

Ngoài niềm đam mê chạy và chinh phục các cung đường thử thách, cuộc sống thường ngày của chị thế nào?

Bên cạnh đam mê chạy và chinh phục những trải nghiệm tuyệt vời trên thế giới, tôi đang làm chuyên gia cho một tập đoàn sản xuất nước giải khát.

Tham gia các giải chạy quốc tế quy mô lớn, tôi thấy có rất nhiều người thành công, nhiều người ở độ tuổi trung niên, thậm chí 60-70 tuổi và có nghề nghiệp khác nhau. Họ không phải là vận động viên chuyên nghiệp mà có người làm nội trợ, giám đốc, kiến trúc sư, bác sĩ… và tất cả đều có cuộc sống đa dạng và màu sắc. Thanh cũng vậy, chạy là đam mê, còn cuộc sống đời thường thì bình dị như bao người khác thôi.

Vũ Phương Thanh Luôn đặt ra mục tiêu với những thách thức lớn hơn. Ảnh: NVCC

Chị đã vượt qua giải chạy 4 Deserts khắc nghiệt nhất thế giới. Giờ đây chị có đặt ra mục tiêu nào thách thức hơn nữa không?

Năm 2016, sau khi vượt qua 4 hoang mạc khắc nghiệt nhất trên thế giới, tôi cũng đặt ra mục tiêu chinh phục những đường chạy khắc nghiệt nhất trên thế giới, trong đó có Bắc cực. Tôi cũng không nghĩ sẽ ngừng ở đó. Tôi mong muốn có cuộc sống đầy màu sắc đến tận 70 tuổi hoặc cho đến khi mình không thể hoạt động với cường độ như vậy nữa. Tôi cũng đặt ra mục tiêu tham gia 1-2 giải lớn mỗi năm, khó hơn ở mức độ nào đó.

Những giải này cho tôi cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhân vật truyền cảm hứng, đồng thời giúp tôi đạt được ước mơ khẳng định dấu ấn Việt Nam. Tôi cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng để giới trẻ Việt Nam đặt ra những mục tiêu thách thức của riêng mình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Minh Hoàng thực hiện

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chèo xuồng, đạp xe khám phá cù lao Tam Hiệp

0
(SGTT) – Đi xuồng chèo trong rạch dừa nước, đạp xe dưới vườn nhãn xanh mát, khám phá vườn lá sâm hay nghỉ dưỡng tại homestay bên bờ sông Tiền… là những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi về cù lao Tam Hiệp. Làng hoa giấy...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt đầu ùn ứ

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe và các tuyến đường cửa ngõ TPHCM... đông đúc người dân lên đường rời TPHCM về quê hoặc đi du lịch. Cao tốc...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn nhưng qua tài liệu dày tới 111 trang này phần nào cho thấy quan điểm cũng như khái...