Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Vụ Khoa Pug ở nhà hàng Nhật: nhiều người chỉ trích

(SGTTO) – Câu chuyện blogger Khoa Pug đi ăn và làm cho một nữ phục vụ nhà hàng tại Nhật bỏ ra ngoài đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Sài Gòn Tiếp Thị đã ghi nhận ý kiến của một nhạc sĩ Nhật Bản và một blogger du lịch về vấn đề này.

Bất lịch sự, nếu không muốn nói là vô văn hóa!

Trao đổi qua điện thoại, Okiya, một nhạc sĩ sống tại Tokyo (Nhật Bản) cho biết, việc chụp ảnh hay quay phim không xin phép tại Nhật liên quan đến cả văn hóa ứng xử và các nguyên tắc công cộng.

Cảnh Khoa Pug đi ăn tại Nhật trong clip khiến cộng đồng mạng có nhiều luồng ý kiến chê trách. Ảnh chụp màn hình.

Theo anh Okiya, không có nhiều nhà hàng hay quán ăn tại Nhật cấm chụp ảnh thức ăn nhưng rất nhiều nhà hàng không cho phép chụp ảnh nhân viên của họ. “Trong trường hợp nhà hàng không cấm việc chụp ảnh với nhân viên thì du khách cũng phải được sự đồng ý của nhân viên nhà hàng nếu chụp họ. Thông thường thì phải hỏi, xin phép trước, đó là quyền cá nhân”, anh Okiya nói.

Cũng theo anh, món ăn Nhật được trình bày khá đẹp dù ở nhà hàng lớn hay nhỏ, nhiều hay ít món ăn. Tại Nhật, có một loại hình nhà hàng mà ở đó, thực khách chỉ việc thưởng thức món ăn và tất cả các khâu còn lại, bao gồm chế biến món ăn, quy cách ăn uống và thậm chí là cách cuốn một loại thức ăn… cũng đều do nhân viên làm. Khi đó, thực khách chỉ việc thưởng thức và cảm nhận, không cần phải làm gì nhiều. “Tuy nhiên , đó là cách mà họ làm hài lòng thực khách theo tiêu chuẩn của nhà hàng chứ không phải hầu chúng ta”, anh nhấn mạnh.

Về clip trên mạng, sau khi xem xong, anh Okiya thốt lên rằng “thật là bất lịch sự!”. Theo anh Okiya, cô nhân viên trong clip đã nhấn mạnh rằng không chụp hình không quay phim. “Ăn nóng mới ngon, quý khách nên ăn”. Tiếp đó, cô này đã bỏ ra ngoài vì rất bực tức hành vi của Khoa Pug và bạn anh ta.

“Chúng tôi có nguyên tắc ứng xử công cộng về việc chụp ảnh hay quay phim. Chúng tôi sẽ không cho phép ai ghi hình ảnh của mình khi chúng tôi không thích. Hành vi trên, nếu báo cảnh sát thì anh chàng kia sẽ bị phạt tiền, tịch thu máy quay và thậm chí bị kết án”, anh Okiya nói.

Không biết ứng xử

Chị Bích Hà, một người Việt sống tại Segataga (Tokyo) nhiều năm nay, cho biết người Nhật hiểu rõ về quyền cá nhân của mình đối với việc bị chụp ảnh, quay phim khi họ không muốn.

“Phu kéo xe” tham quan một góc phố tại Nhật. Những người này có thu nhập khá cao và họ phục vụ du khách “tận răng” với sự nhiệt tình hết sức có thể. Ảnh: Nam Hưng

Theo chị Hà, ngay cả đài truyền hình Nhật Bản, khi muốn quay cảnh công cộng thì cứ quay thôi nhưng nếu bất kỳ người nào trong khung hình đó họ không thích thì đài truyền hình phải dừng và cắt ngay cảnh đó. “Ví dụ, khi tôi đi trên phố và phát hiện ra đang có máy quay mà có hình ảnh tôi trong đó, tôi yêu cầu và họ sẽ dừng rồi xóa ngay trước mặt tôi cảnh quay đó”, chị Hà nói.

Vì vậy, theo chị Hà, khi quay cảnh công cộng, để tránh làm phiền người khác, quay phim hoặc người của đài truyền hình phải xin phép và thậm chí nhờ những người ở nơi công cộng ký vào một văn bản đồng ý cho phép quay phim.

Với chị Liên Hương, một blogger du lịch hiện đang sống tại TPHCM, cho biết chị đi Nhật rất nhiều và việc tìm hiểu văn hóa ẩm thực tại quốc gia này là việc chị đã làm nhiều năm nay. Chị bày tỏ thái độ gay gắt với kiểu làm làm clip review du lịch của Khoa Pug, và cho rằng việc này rất “mất tư cách”.

Đánh lừa người xem

Cũng như ý kiến của anh Okiya, chị Hương cho rằng Khoa Pug đang lầm tưởng vì không đủ khả năng hiểu văn hóa nước sở tại hoặc do cố tình nghĩ rằng nhân viên người Nhật đang “hầu” anh ta. “Họ làm cho mình vui về dịch vụ khi mình trả tiền theo quan điểm là chất lượng như cam kết chứ không phải chi tiền rồi muốn làm gì thì làm”, chị Hương nói.

Một mâm thức ăn dành cho hai người theo kiểu “ăn nhanh” nhưng cũng được trình bày khá tươm tất tại Nhật. Ảnh: Nam Hưng

Về nhà hàng được nêu trong bài, chị Hương cho rằng Khoa Pug đánh lừa người dùng, đa số là những người chưa đi Nhật và ăn uống theo loại hình này. Chị cho biết, kiểu nhà hàng trên là rất bình thường và có nhiều ở Tokyo với chi phí một buổi ăn cũng rất bình thường, chưa bao giờ được đưa vào dạng sang trọng hay đắt đỏ.

“Anh ta thể hiện kiểu như có tiền mới vào đây và chỉ cần chi tiền thì được hầu hạ. Anh ta đang khiến người xem nhầm tưởng về thực tế và qua đó tự đánh giá bản thân mình quá cao”, chị Hương nói.

Hoàng Bảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhật Bản bàn giao thiết bị y tế viện trợ cho...

0
Chính phủ Nhật Bản vừa bàn giao đợt thứ nhất trang thiết bị y tế cho 4 bệnh viện tuyến Trung ương theo dự...

Nhật Bản đề xuất bỏ chương trình thực tập sinh kỹ...

0
Nhật Bản nên xem xét bãi bỏ chương trình thực tập sinh kỹ thuật dành cho người nước ngoài, thường được sử dụng như...

Hướng đến phí 0 đồng cho thực tập sinh sang Nhật...

0
Việt Nam và Nhật Bản đang triển khai nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề chi phí đối với chương trình phái...

Đến Đà Nẵng, hòa vào không gian Anime, Manga và Cosplay

0
(SGTT) – Từ 23 đến 25-9, Lễ hội Anime, Manga, Cosplay (hóa thân vào các nhân vật truyện tranh Nhật Bản) được cho là...

Tâm sự du học sinh về quãng thời gian ở lại...

0
(SGTT) – Khi Nhật Bản bùng phát dịch Covid-19, một số du học sinh Việt Nam chọn về nước, tạm gác việc học nhưng...

Trưa nay ăn gì: mì ramen xào hải sản lạ miệng,...

0
(SGTT) - Cùng với udon, soba hay somen, mì ramen là món ăn được xem như "quốc hồn" của Nhật Bản. Phiên bản mì...

Kết nối