Magazine

Việt Nam từ trên cao: Sắc màu cảng cá Lộc An

(SGTT) – Cảng cá Lộc An thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng 20km. Với góc nhìn từ trên cao, cảng Lộc An hiện lên ấn tượng bởi những chiếc thuyền sắc màu của ngư dân.
Cảng cá Lộc An nằm ở khu vực cửa sông Ray. Đây là điểm neo đậu tàu, thuyền của ngư dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Các tàu thường cập bến vào buổi sáng để bán hải sản, tiếp nhiên liệu và thực phẩm, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Những chiếc thuyền thúng của ngư dân cũng tập kết tại đây. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Cảng cá Lộc An hiện lên đầy sắc màu với góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Do nằm khá xa khu dân cư, cảng cá Lộc An khá yên tĩnh và còn hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ du lịch.  Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Tại đây, du khách có thể mua hải sản tươi sống, trong đó, đặc sản là hàu sữa. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Khu vực kè chắn sóng cũng là điểm thu hút du khách check-in khi đến cảng cá Lộc An. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Được biết, cảng cá này được khởi công xây dựng từ năm 1999 với mục tiêu phục vụ cho nhu cầu phát triển nghề cá trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Nguyễn Khánh Vũ Khoa - Đăng Huy

Cùng chủ đề

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây