Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Vẻ đẹp cuối Xuân tại làng Lô Lô Chải, vùng địa đầu cực Bắc

Bạn đọc cùng làm báoVẻ đẹp cuối Xuân tại làng Lô Lô Chải, vùng địa đầu...
(SGTT) – Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, làng văn hóa Lô Lô Chải là nơi thu hút bất kì du khách nào khi đặt chân đến Hà Giang. Những ngày giữa tháng 3, Lô Lô Chải mang vẻ đẹp dịu dàng bởi sắc hoa đào, hoa lê và hoa cải nở muộn.

Làng văn hóa Lô Lô Chải nằm ngay dưới chân núi Rồng (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), chỉ cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1km. Ảnh: Thu Hương
Đây là nơi sinh sống của người Mông và Lô Lô từ xa xưa và đến nay đã trở thành điểm du lịch văn hóa cộng đồng nổi bật của vùng “cao nguyên đá”. Ảnh: Thu Hương
Theo báo Tổ quốc, khoảng 90% dân cư là đồng bào Lô Lô, nơi đây vẫn còn lưu giữ được vẹn nguyên những nét riêng, không lẫn vào đâu được của dân tộc này. Ảnh: Thu Hương
Làng Lô Lô Chải gần như vẫn lưu giữ được vẹn nguyên những nét văn hóa từ xa xưa như kiến trúc nhà trình tường mái lợp ngói máng; các nghề thuyền thống như thêu, làm mộc… Ảnh: Thu Hương
Những ngôi nhà trình tường của đồng bào Lô Lô có các vách đất màu nâu nằm thấp thoáng phía sau gốc hoa đào bung nở. Ảnh: Thu Hương
Hoa đào nở khoe sắc khắp những con đường nhỏ trong bản. Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách du lịch đến với Lô Lô Chải. Ảnh: Thu Hương
Ở bất cứ vị trí nào tại Lô Lô Chải, du khách cũng có thể ngắm nhìn cột cờ Lũng Cú ở trên đỉnh núi Long Sơn. Ảnh: Thu Hương
Những năm gần đây để phát triển mạnh du lịch, một số nhà trong bản đã mở rộng mô hình homestay để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Thu Hương
Ngay giữa bản làng có một quán cà phê khá nổi tiếng mà những du khách đến Hà Giang thường ghé lại thưởng thức và cảm nhận văn hóa vùng cao tên là “Cà phê Cực Bắc”. Ảnh: Thu Hương
Đồng bào Lô Lô sống ở miền đất này từ lâu đời. Họ canh tác và tự cung tự cấp những sản phẩm, nhu yếu phẩm truyền thống. Ảnh: Thu Hương
Nơi cực Bắc Tổ quốc với cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người Lô Lô ở Lũng Cú đã kể câu chuyện văn hoá của dân tộc mình bằng những sản phẩm du lịch hấp dẫn, dệt lên một “bức tranh” sinh động về cuộc sống. Ảnh: Thu Hương
Rời xa những ồn ào của  phố thị, về với Lô Lô Chải như được đắm chìm trong một “miền cổ tích” khác biệt. Ảnh: Thu Hương

Thu Hương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục