Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Những góc đường phủ kín hoa giấy, thu hút nhiều người chụp ảnh ở Sài Gòn

Bạn đọc cùng làm báoNhững góc đường phủ kín hoa giấy, thu hút nhiều người chụp...
(SGTT) – Cứ mỗi dịp Hè về, những giàn hoa giấy lại bung nở trên một số con đường ở TPHCM. Nhiều người cũng bắt đầu xúng xính quần áo, ghi lại những hình ảnh đẹp cùng hoa giấy.

Vào độ tháng 3, tháng 4 đi dọc những cung đường ở TPHCM, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy nở rộ. Không nhanh tàn như hoa kèn hồng, hoa giấy thường nở quanh năm, bất kể mưa hay nắng.

Ảnh: Song Uyên

Tuy nhiên, thời điểm hoa giấy nở rực rỡ nhất vẫn là vào mùa Hè, khi trời bắt đầu có những tia nắng chói chang. Sắc hồng của những chùm hoa giấy khiến nhiều người đi đường không khỏi xao xuyến, phải dừng lại để ngắm nhìn.

Ảnh: Joseph Phương

Hoa giấy có nguồn gốc từ Brazil, có kích thước không quá lớn, cánh mỏng và mịn. Khi gió lùa, những cánh hoa sẽ xào xạc như giấy.

Vì dễ chăm sóc, chịu được nhiệt độ cao, loài hoa này đã nhanh chóng trở nên phổ biến ở Việt Nam và “ghi điểm” bởi nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, tím, cam, hồng, trắng… Hoa giấy thường không mọc đơn lẻ mà kết thành từng chùm lớn, một nhánh sẽ có rất nhiều hoa.

Ảnh: Chongaynangdep

Tuy không quá kiêu kỳ hay lộng lẫy, nhưng hoa giấy vẫn được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Nhân lúc hoa đang phủ kín, các con đường tại TPHCM cũng toát lên vẻ đẹp mộng mơ, nhiều người đã tranh thủ đến để lưu lại vài tấm ảnh.

Ảnh: Joseph Phương

Trong số các con đường, đường Đặng Tất (quận 1) có nhiều giàn hoa giấy ấn tượng nhất. Hai bên dãy phố, cứ cách vài nhà lại có một nhà trồng hoa giấy thành giàn to, rũ xuống bên tường, có nhà lại trồng hoa trải dài đến vài mét.

Ảnh: Joseph Phương

Những con đường thuộc phường Tân Định (quận 1) như Nguyễn Văn Nguyễn, Trần Nhật Duật… cũng có nhiều căn nhà, nhiều quán cà phê được bao phủ bởi những giàn hoa giấy mát rượi.

Ảnh: Joseph Phương

Một địa điểm “săn” ảnh với hoa giấy cũng được nhiều người ưa chuộng là dọc con đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), ngay trước cổng trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Không chỉ mọc thành giàn to, hoa giấy trước cổng trường Đại học Tôn Đức Thắng còn cao qua đầu người, đan xen giữa sắc hồng và sắc trắng, tạo nên phông nền chụp ảnh bắt mắt.

Ảnh: Mỹ Hạnh

Ngoài ra, khi đi trên đoạn đường Trường Sa và Hoàng Sa (quận Phú Nhuận), mọi người cũng có dịp chiêm ngưỡng những chùm hoa giấy sặc sỡ đang đung đưa trong gió.

Như Trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Startup đo lường khí thải tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở châu Á

0
(SGTT) - Trong những năm tới, các cơ quan quản lý chứng khoán ở châu Á sẽ triển khai quy định bắt buộc công ty đại chúng công bố lượng phát thải khí nhà kính trong chuỗi cung ứng của họ. Sự thay đổi này mở ra cơ hội...

Đầu bếp Phạm Thị Thiên Hương: Ở bếp bánh mỗi ngày đều là những niềm vui

0
(SGTT) - Năm 12 tuổi, chị Phạm Thị Thiên Hương đã tự tay làm ra chiếc bánh ngọt đầu tiên. Cứ thế, hành trình từ một cô bé yêu bánh cho đến giáo viên dạy nghề gói gọn trong con số 25 năm. Qua đó, chị Thiên Hương đã...

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ hoàn thành cuối năm 2024

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Hai cây cầu này giúp huyện Nhà Bè (TPHCM) kết nối giao thương thông suốt, rút ngắn quãng đường đi lại...