Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024

Vẻ đẹp bình dị của ‘chợ mây’ trên núi Cấm

(SGTT) – Nằm cạnh hồ Thủy Liêm và đối diện với chùa Phật Lớn, “chợ mây” trên núi Cấm mang vẻ bình dị, dần trở thành một trong những điểm du lịch hút khách tại An Giang.
‘Chợ mây’ trên núi Cấm. Ảnh: Dương Việt Anh

“Chợ mây” tại Cấm đã tồn tại từ rất lâu, nhưng đến năm 2006, khi tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm được khánh thành và trở thành điểm du lịch hấp dẫn, chợ mới thực sự trở nên đông đúc và sôi động.

Tên gọi “chợ mây” xuất phát từ sự mờ mịt của sương mù trên đỉnh núi vào buổi sáng sớm, tựa như các tầng mây đang phủ lên khu vực chợ.

Tên gọi “chợ mây” xuất phát từ sự mờ mịt của sương mù trên đỉnh núi vào buổi sáng sớm, tựa như các tầng mây đang phủ lên khu vực chợ. Ảnh: Dương Việt Anh

Mỗi sáng, từ 5:00 giờ đến 9:00 giờ, “chợ mây” trở nên sôi động với khoảng 50 gánh hàng đa dạng. Mỗi gánh bán một loại hàng khác nhau, từ thịt cá, rau rừng cho đến trái cây tươi ngon.

Chợ hoạt động từ từ 5:00 giờ đến 9:00 giờ sáng. Ảnh: Dương Việt Anh

Hoạt động mua bán và trao đổi hàng hóa chỉ diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi chợ tan. Sau đó, những người họp chợ sẻ chia nhau những gánh hàng và bắt đầu “cuộc hành trình” khắp các ngõ ngách trên đỉnh núi, bán cho khách du lịch và nhà dân. Chỉ khi hết hàng mới họ xuống núi về nhà.

Người dân gánh hàng ra chợ bán. Ảnh: Dương Việt Anh

Tuy nhiên, “chợ mây” không chỉ đơn thuần là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là nơi để người dân địa phương tương tác và giao lưu với nhau.

Mỗi gánh bán một loại hàng khác nhau, từ thịt cá, rau rừng cho đến trái cây tươi ngon. Ảnh: Dương Việt Anh

Đây là nơi để họ chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, truyền tai nhau những kinh nghiệm và cùng nhau trò chuyện vui vẻ cùng nhau. “Chợ mây” đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở đây.

Vẻ đẹp bình dị tại buổi họp chợ. Ảnh: Dương Việt Anh
“Chợ mây” đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân ở đây. Ảnh: Dương Việt Anh

Mặc dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn trong ngày, nhưng “chợ mây” đã mang đến một không gian thú vị và độc đáo. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống yên bình của người dân đã tạo nên một nét đẹp riêng biệt cho nơi đây.

Dương Việt Anh

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du khách đổ về núi Cấm vui lễ 30-4

0
(SGTT) - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch núi Cấm, xã...

Về An Giang leo Anh Vũ Sơn ngắm hoàng hôn

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Két (còn gọi là Anh Vũ Sơn), là...

Phát triển du lịch địa phương cần dựa vào ‘sắc màu...

0
(SGTT) – Ngoài yếu tố tâm linh, đa số các địa phương vùng Tây Nam Bộ, do có nét tương đồng về cảnh quan...

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

An Giang mùa sương giăng

0
(SGTT) – Những ngày tháng Ba, các tuyến đường, đồng lúa... tại “vùng biên” An Giang được phủ bởi làn sương mờ ảo vào...

Rủ nhau chụp ảnh cùng ‘anh đào miền Tây’

0
(SGTT) – Từ đầu tháng 3, cây ô môi bắt đầu trổ bông trên các tuyến đường, cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp......

Kết nối