Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024

Từ những travel blogger nổi tiếng: đi du lịch không phải chỉ đến để chụp một tấm hình

(SGTTO) – Dù du lịch dưới hình thức nào đi nữa thì bản thân người đi cũng cần chú ý yếu tố an toàn để có một chuyến đi vui vẻ, trọn vẹn. Không chỉ vậy, theo chia sẻ của hai travel blogger nổi tiếng, đi du lịch không chỉ đơn thuần là đến chụp một tấm ảnh. 

Đó là những chia sẻ của phượt thủ Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) và “chàng trai vượt 7 châu lục” Trần Đặng Đăng Khoa trong talkshow chủ đề “Du lịch an toàn và vui vẻ” diễn ra tối 17-7 tại sân khấu công viên Lê Văn Tám (quận 3, TPHCM). Đây là nội dung thuộc chương trình của Ngày hội Du lịch TPHCM 2020.

Làm thế nào để chuyến du lịch vui vẻ?

“Mục đích cuối cùng của du lịch chính là niềm vui”, đó là chia sẻ của anh Trần Đặng Đăng Khoa cho suốt hành trình du lịch của mình.

Blogger du lịch Ngô Trần Hải An và Trần Đặng Đăng Khoa tại buổi talkshow. Ảnh: Hồng Nhung

Để có chuyến du lịch vui vẻ, lời khuyên đến từ anh Đăng Khoa là giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái, sảng khoái nhất khi quyết định du lịch, gạt bỏ hết những phiền muộn, tập quên đi những thứ căng thẳng và sống một cách sống mới với vùng đất và con người mới.

Blogger Hải An và Đăng Khoa khuyến khích những người trẻ “cứ đi, cứ trải nghiệm” ở bất kỳ đâu mà bản thân cảm thấy phù hợp. Và Việt Nam là một trong những vùng đất tuyệt vời mà chưa ai thật sự có thê khẳng định bản thân đã khám phá trọn vẹn. Bằng kinh nghiệm 19 năm đi phượt của mình, anh Quỷ Cốc Tử quan niệm: “Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những điều mình chưa làm hơn những điều mình đã làm”.

Với kinh nghiệm phượt suốt 3 năm cùng chiếc xe máy, Trần Đặng Đăng Khoa vừa đi qua 7 châu lục trên bản đồ thế giới với chuyến hành trình dài 1.111 ngày. Anh nói: “Tôi nhìn cuộc sống và con người bằng đôi mắt tích cực dù nó hoàn toàn không tốt đẹp trọn vẹn như mình nghĩ. Vì chỉ khi nghĩ tích cực thì hành động mới tích cực”.

Trần Đặng Đăng Khoa. Ảnh: Facebook nhân vật

Bên cạnh đó, anh Đăng Khoa còn chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm nhỏ: “Nên dàn xếp mọi xích mích không đáng có trong chuyến đi. Đặc biệt là khi đi theo nhóm chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn, hãy bỏ qua mọi thứ cho đến khi chuyến đi hoàn thành một cách trọn vẹn”.

Đồng ý với quan điểm của Đăng Khoa, phượt thủ Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) chia sẻ thêm: “Một chuyến đi vui vẻ không phải là một chuyến đi bất chấp”. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, trải nghiệm đó phải phù hợp với năng lực, sức khỏe, tài chính của mỗi người. Chuyến đi sẽ không thể vui vẻ nếu nó vượt quá khả năng, giới hạn của chúng ta.

Nhìn cuộc sống và con người bằng đôi mắt tích cực trong những chuyến đi. Ảnh: Facebook Trần Đặng Đăng Khoa

Hai travel blogger cũng cho thấy góc nhìn về việc khám phá vùng đất mới. Đó không phải là đến chụp bức ảnh đăng Facebook, mà ta nên tìm hiểu văn hóa, gặp gỡ những con người, lắng nghe câu chuyện của họ, để mở mang kiến thức, biết được nét đặc biệt của vùng đất.

Anh Quỷ Cốc Tử kể về bài học đầu tiên anh đã học trong chuyến đi Mường Tè (Lai Châu), khi xe đang đi đường núi thì bị hết xăng. Nhóm của anh đang loay hoay thì gặp một anh người dân tộc ra dấu mà không ai hiểu. Mọi người sợ bị “dụ dỗ” đổ xăng rồi đòi tiền cao. Nhưng sau đó, người này thổi xăng từ xe của mình sang cho nhóm của anh rồi bỏ đi, đưa tiền không lấy. “Chuyện rất nhỏ nhưng mình đã áp lối nghĩ của người thành thị, rằng ai cũng gian trá vào cách ứng xử. Mình sống ở thế giới văn minh mà xử sự không bằng những người đồng bào ở trên đó”, anh chia sẻ.

“Đến một vùng đất mới chỉ để chụp một bức hình rồi lướt qua sẽ khiến bạn nhanh chóng quên đi khi đến một vùng đất khác nhưng học cách cảm một vùng đất sẽ khiến bạn nhớ cả cuộc đời”, anh nói.

An toàn – yêu cầu tối thượng cho mọi chuyến đi

“Một chuyến đi vui vẻ trước hết phải là một chuyến đi an toàn”, anh Quỷ Cốc Tử nói. Anh cho rằng phải lên kế hoạch cụ thể cho mỗi chuyến đi, tìm hiểu kỹ về điểm đến. Tiến trình du lịch từ nơi dễ đi đến khó đi, từ đi gần đến đi xa, đi đông người đến đi ít người… là kinh nghiệm mà anh đúc kết.

Blogger du lịch Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử). Ảnh: Facebook nhân vật

Theo anh Quỷ Cốc Tử, lựa chọn cách đi phù hợp sẽ giải quyết được những vấn đề khác, linh hoạt trong phản xạ nếu xảy ra vấn đề.

Đặt chân đến 7 châu lục suốt 3 năm vẫn không ngã bệnh, “người sắt” Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ bí quyết là luôn giữ nhiệt độ cơ thể phù hợp với nhiệt độ môi trường. Vì đã lên kế hoạch trước đó sẽ đến vùng đất nào nên anh luôn tạo điều kiện thích nghi với nơi mình sẽ đến.

Khi đến vùng đất có khí hậu nóng, anh Đăng Khoa sẽ lấy nước đá chườm vào cổ tay hoặc nhúng quần áo vào nước sau đó mặc vào để đi qua cái nóng. Với những nơi có nhiệt độ thấp thì anh luôn trang bị áo ấm, khăn choàng…

Song song đó, thực phẩm giàu vitamin C là yếu tố quan trọng giúp bản thân tăng sức đề kháng cho mỗi chuyến đi. Đặc biệt, anh luôn trang bị cho mình dụng cụ y tế cần thiết bao gồm thuốc men, băng gạc… phòng hờ cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Bên cạnh những kinh nghiệm cần thiết, anh Quỷ Cốc Tử còn cho rằng: “Chúng ta nên làm quen và liên hệ với người dân địa phương vì họ là người gần nhất và nắm rõ đường đi nước bước của vùng đất mà họ sống hơn bất kỳ ai. Và dĩ nhiên, người bản địa chính là người có thể giúp đỡ chúng ta một cách nhanh và hiệu quả nhất”.

Ngày hội du lịch TPHCM lần thứ 16 năm 2020 được tổ chức tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM) từ ngày 16 đến 19-7 nhằm quảng bá các chương trình du lịch đặc sắc cũng như kích cầu du lịch nội địa hậu Covid-19. Ngày hội có  nhiều chương trình giới thiệu điểm đến, hội thảo du lịch, biểu diễn ẩm thực, văn nghệ…

Hồng Nhung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Startup đo lường khí thải tìm kiếm cơ hội kinh doanh...

0
(SGTT) - Trong những năm tới, các cơ quan quản lý chứng khoán ở châu Á sẽ triển khai quy định bắt buộc công...

Nhiều dự án giao thông lớn sẽ được xây dựng tại...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự...

Đầu bếp Phạm Thị Thiên Hương: Ở bếp bánh mỗi ngày...

0
(SGTT) - Năm 12 tuổi, chị Phạm Thị Thiên Hương đã tự tay làm ra chiếc bánh ngọt đầu tiên. Cứ thế, hành trình...

Bằng lăng nở tím phố phường Hà Nội

0
(SGTT) – Tháng 5 về, khắp các con phố ở Hà Nội lại được khoác lên mình sắc tím bằng lăng. Hoa giáng hương...

Hai cây cầu được người dân Nhà Bè mong ngóng sẽ...

0
(SGTT) - Cầu Phước Long và Rạch Đỉa đang triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra và dự kiến hoàn thành...

Khám phá nghề làm Hẩu của người Hoa ở Bình Dương

0
(SGTT) - Hẩu được xem là linh vật của người Hoa Phước Kiến ở Bình Dương. Theo dòng chảy thời gian, người Hoa Phước...

Kết nối