Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024

Truy tìm kẻ phá bĩnh

NHƯ QUỲNH –

Có lẽ nhiều người dân thành phố, nhất là những người sống ở khu vực phía Nam Sài Gòn lúc này chẳng mong gì hơn ngoài việc tìm ra nơi đang phát tán mùi hôi thối – kẻ phá bĩnh, làm xáo trộn cuộc sống của họ suốt thời gian vừa qua.

Nếu như trước đây người dân vùng này chẳng thể làm gì ngoài những tiếng than thở, thì lần này niềm hy vọng của họ đang được củng cố khi các cơ quan chức năng quản lý về môi trường của TPHCM bắt đầu “ra quân” truy tìm nguồn gốc phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Phạm vi khảo sát tập trung ở các phường Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Phong, Tân Phú (quận 7), các xã Phong Phú, Hưng Long, Qui Đức, Đa Phước, Bình Hưng (Bình Chánh), và các xã Nhơn Đức, Phước Kiển, Phước Lộc (Nhà Bè). Vào tầm ngắm của cuộc truy tìm lần này là các con sông-rạch, cơ sở sản xuất, trạm trung chuyển chất thải, hồ chứa nước thải tập trung…

Và có lẽ, không chỉ có những người bị ảnh hưởng trực tiếp, mà gần như ai cũng mong muốn sẽ sớm tìm ra nơi đang góp phần gây ô nhiễm không khí trong bối cảnh nạn ô nhiễm môi trường đang đe dọa cuộc sống không từ một ai.

Trong một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới (World Bank), ô nhiễm không khí (do khí thải nhà máy, xe cộ…) gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đô la Mỹ mỗi năm, trong đó những nước nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất. Báo cáo dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới cho biết ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây chết trẻ cho 5,5 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm. Nó xếp thứ tư trong số các tác nhân gây ra những cái chết trẻ, đứng trên cả rượu bia và chỉ sau thuốc lá và những bệnh liên quan đến ăn uống, và là tác nhân dẫn đến các bệnh về phổi và đường hô hấp.

Báo cáo này nhận định, ô nhiễm không khí không chỉ là những rủi ro về sức khỏe, mà còn là cái bừa nặng níu chân sự phát triển. Ô nhiễm không khí làm giảm chất lượng cuộc sống, giảm năng suất lao động, và hệ quả là thu nhập cũng giảm theo.

Có thể mùi hôi thối ở khu Nam Sài Gòn chưa nghiêm trọng đến thế, nhưng rõ ràng nó đang làm giảm chất lượng cuộc sống của những người dân trong vùng. Bởi lẽ, chẳng ai có thể sống khỏe nếu ngày nào cũng phải hít vào thở ra trong cái bầu không khí ô nhiễm ấy.

Cũng có người nói vui rằng, mùi hôi ở mũi người giàu khác với người nghèo, theo kiểu “nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột”. Bao năm nay nhiều người hít thở mãi mùi hôi thối ấy có ai nói gì đâu, nay một số người mới ngửi chút xíu đã la làng. Thật ra, ai cũng có quyền được sống trong bầu không khí trong lành, chẳng qua là nhiều người không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải sống chung với ô nhiễm.

Những gì đã diễn ra cho thấy, ô nhiễm môi trường là vấn đề không thể thỏa hiệp. Ngược lại, nó đòi hỏi sự quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Bằng không, cái giá phải trả trong tương lai sẽ rất đắt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Caravan 2030 lần 32 “Kon Tum ơi! Ta về” xuất phát

0
Hành trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khám phá những cung đường hùng vĩ của đoàn doanh nhân...

Bỏ túi những ý tưởng phối đồ vi vu dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ 30-4 và 1-5 năm nay có nắng nóng gay gắt và oi bức, đôi khi sẽ khiến chúng ta khó chịu,...

Nắng nóng gay gắt, công viên nước kín khách

0
(SGTT) - Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người đã vào các công viên nước để...

Ra rạp dịp lễ “giờ vàng” tha hồ chọn phim nội...

0
(SGTT) – Năm nay, phòng vé chứng kiến sự xuất hiện nhiều tựa phim nội và phim ngoại với các chủ đề “ăn khách”...

Lễ 30-4, về Long An thưởng thức những món ăn dân...

0
(SGTT) - Cách TPHCM chỉ vài chục cây số, Long An là điểm đến phù hợp khi du khách muốn khám phá những địa...

Du khách đổ về núi Cấm vui lễ 30-4

0
(SGTT) - Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch núi Cấm, xã...

Kết nối