Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Ngày bình yên ở một làng chài

LINH NGUYỄN –

Quy Nhơn có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng, như Bãi Rạng, Bãi Bàng, Bãi Dài, Bãi Trứng, Bãi Hoàng Hậu… được rất đông khách du lịch tìm đến. Đặc biệt, Bãi Xép thu hút một lượng lớn du khách, nhất là khách nước ngoài, muốn tìm kiếm loại hình du lịch yên tĩnh, hoang sơ, tránh cái náo nhiệt và đông đúc.

lang-chai_1Bãi Xép thu hút một lượng lớn du khách, nhất là khách nước ngoài.

Chúng tôi đón chuyến xe buýt trước cổng trường Đại học Quy Nhơn để đến Bãi Xép. Làng chài Bãi Xép thuộc phường Ghềnh Ráng, xuôi về hướng đông nam cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 13 km. Đường vào làng chài có những con dốc nhỏ cong cong, sau vài phút đi bộ, chúng tôi đã thấy bãi biển hiện ra ở cuối đường. Ngay cái nhìn đầu tiên, ai nấy trong chúng tôi không khỏi ngẩn người một lúc, trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Xép, những bờ cát vàng mịn trải dài đón những con sóng nhấp nhô, những rặng đá tự nhiên màu nâu trầm mặc nổi lên giữa bãi cát…

Làng chài Bãi Xép mới đây lọt vào một trong 16 điểm đến đáng kinh ngạc ở châu Á cùng các địa điểm khác ở Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Indonesia… do tờ báo nổi tiếng của Mỹ là Business Insider bình chọn. Nơi đây có lẽ là điểm đến lý tưởng cho những người muốn tạm thoát khỏi cuộc sống đô thị ồn ào, để tìm chút thời gian được đắm mình trong không gian yên bình, vui chơi cùng sóng biển, nằm dài trên bãi ngắm nhìn những dải cát vàng óng khi mặt trời lên và trắng mịn khi hoàng hôn đang xuống.

lang-chai_5Phía ngoài khơi nhìn từ Bãi Xép.

 

Cuộc sống nơi đây thật chậm và bình dị. Vào những buổi xế chiều, người dân trong làng thường tập trung loanh quanh trước bãi biển, trẻ con thì túm tụm với nhau thành từng nhóm nô đùa và chơi những trò chơi dân dã mà tôi chắc rằng những đứa trẻ nơi thành thị không biết đến. Những ngư dân sau một ngày vất vả kéo lưới ngoài khơi xa ngồi lại chuyện trò khá vui vẻ. Hoàng hôn ở Bãi Xép mang vẻ đẹp mộc mạc của một làng chài yên bình.

lang-chai_3Ngư dân làng chài đan lưới, sửa tàu.

Những ngày ở đây, chúng tôi đã được thưởng thức hải sản tươi ngon với giá rẻ bất ngờ, trải nghiệm bơi thuyền thúng của dân chài, học nấu ăn, trekking hay đơn giản là nằm dài ra bãi cát tắm nắng, hoặc đi loanh quanh xem ngư dân đan lưới, sửa tàu thuyền…

Khu vực xung quanh làng chài Bãi Xép được người dân phát triển du lịch theo cách thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Trong làng chài không có nhiều quán ăn hay khách sạn sang trọng mà chủ yếu là những món ăn địa phương dân dã và những nhà trọ nho nhỏ. Góp thêm vào loại hình nghỉ trọ ở làng chài Bãi Xép có thể kể đến nhà nghỉ Life’s A Beach của hai thanh niên đến từ nước Anh.

Gavin và Steve, hai thanh niên người Anh, sau một thời gian dài đi du lịch ở nhiều nước trong đó có chuyến đi xuyên Đông Nam Á vào gần cuối năm 2013 đã tình cờ đến làng chài Bãi Xép và bị chinh phục bởi nét đẹp của thiên nhiên, con người nơi đây. Và rồi vào năm sau đó, hai người đã chọn thuê lại mảnh đất có hướng nhìn ra biển đẹp nhất và tạo nên Life’s A Beach. Nhà nghỉ này nhắm đến những khách du lịch bụi cả trong và ngoài nước vốn muốn tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt trong những chuyến đi của mình.

Dưới giàn hoa giấy đung đưa, bức tường của Life’s A Beach trông vui nhộn với bức tranh sơn tường hình chú cá Nemo. Bước vào không gian dễ thương ấy là lối đi một nửa được rải sỏi một nửa được rải cát biển, hoa phượng đỏ, hoa chiều tím nhẹ nhàng lung lay dưới ánh nắng cuối hè. Life’s A Beach có thiết kế dân dã, đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng về màu sắc và cách bài trí.

Chất Tây trong cung cách phục vụ được kết hợp hài hòa với nét dân dã của những gian nhà tranh và mái chòi cho đến khu vui chơi, nghỉ ngơi tắm nắng ngoài bãi biển. Căn nhà gỗ lợp mái lá hai tầng thoáng mát, hứng trọn những làn gió biển từ khơi xa đưa đến, những chiếc ghế gỗ trên lan can với hướng nhìn ra biển tuyệt đẹp cho du khách vừa hóng gió vừa ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn hay chỉ đơn giản là ngả người đọc một cuốn sách yêu thích.

Những căn nhà nhỏ đem đến cảm giác riêng tư và có một khoảng sân phía trước với những chiếc chõng tre được sơn phết sặc sỡ cho khách tắm nắng, thư giãn và khu vực bếp chung nơi du khách ở Life’s a Beach có thể cùng bạn bè tự chuẩn bị và nấu nướng những món ăn riêng nếu muốn.

Life’s A Beach còn có một quầy bar và có thực đơn phục vụ đồ ăn nước uống trong cả ngày. Nếu muốn ăn tối tại Life’s A Beach, du khách phải đặt trước 17 giờ 30 phút hàng ngày với giá 150.000 đồng/người. Vào buổi tối Life’s A Beach tràn ngập những ánh đèn vàng ấm áp đối lập với biển đêm và những ánh đèn đánh cá thỉnh thoảng lấp lánh từ ngoài khơi xa, những du khách vừa dùng bữa vừa vui vẻ giao lưu và làm quen với nhau.

Có thể nói, vẻ đẹp hoang sơ, không khí thanh bình ở làng chài Bãi Xép cùng những người dân địa phương hiền lành, giản dị đã tạo cho những du khách như chúng tôi có được một kỳ nghỉ dưỡng thú vị. Nơi chốn đáng yêu này chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay trở lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cần có cơ chế, chính sách mua bán điện mặt trời...

0
(SGTT) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 30-4, Bộ Công Thương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế,...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Phân biệt các loại tinh chất dưỡng ẩm: emulsion, serum, essence...

0
(SGTT) - Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm dưỡng ẩm cho da, với nhiều tên gọi khác nhau....

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc trước...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng hoặc vị trí thuận lợi...

Về Kon Tum, ngắm hoàng hôn tại đồi cỏ làng Kon...

0
(SGTT) – Đồi cỏ xanh mướt giữa rừng thông tại làng Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)...

Kết nối