Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trải nghiệm đáng nhớ khi chinh phục đèo Khánh Lê chiều muộn

(SGTT) – Nếu có dịp đi phượt Nha Trang – Đà Lạt, bạn sẽ có dịp trải nghiệm cung đường đèo Khánh Lê với cung đường cao vút, uốn lượn mờ ảo trong làn sương mù hút hồn du khách đến tham quan.
Đèo Khánh Lê dài 29 km (chưa tính chân đèo) là một trong những tuyến đèo dài của Việt Nam. Đèo nằm trên quốc lộ 27C nối TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP Đà Lạt (Lâm Đồng), được xem là tuyến đường huyết mạch của 2 thành phố nổi tiếng về du lịch.
Hoàng hôn như rực cháy trên đèo Khánh Lê.
Do vượt đèo vào lúc trời đã chập tối nên bắt buộc tôi và người cùng đi phải đi hết hành trình nếu không muốn phải ngủ trên đèo, cả hai khá hoang mang vì trời bắt đầu tối dần và cũng có rất ít xe cộ lưu thông trên đèo.
Cảnh dưới đèo buổi chập chiều.
Đèo Khánh Lê có các điểm mốc độ cao như: 500m,1.000m và đặc biệt mốc 1.500m.  Khi đạt được cao độ 1.500m tầm nhìn của các bạn sẽ bị giới hạn sương mù rất dày đặc, nhiệt độ hạ rất thấp và phải tập trung cao độ để quan sát lái xe nếu không muốn bị “lệch pha”.
Vì qua đèo vào buổi chiều muộn nên tụi mình như cảm nhận đang lạc vào xứ sở thần tiên nào đó với những làn mây mỏng trôi trên sườn núi, càng lên đỉnh đèo, sương mù càng dày đặc, xe phải bật đèn pha để tránh va chạm.
Đứng trên đỉnh đèo, du khách sẽ chứng kiến cảnh mây trôi lúc mờ lúc tỏ ngay trước mắt như một trải nghiệm đặc biệt khó quên.
Phía trước là một biển sương mù.
Đèo Khánh Lê chia 2 vùng khí hậu rõ rệt. Phía sườn Đông con đèo thuộc tỉnh Khánh Hòa, mang đậm khí hậu nhiệt đới với gió biển. Đến giữa đèo có sự pha trộn giữa gió biển và gió núi lành lạnh đặc trưng từ cao nguyên Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng). Qua đỉnh đèo không khí trở nên mát lạnh. Nếu bạn đi phượt cung đường Nha Trang – Đà Lạt tự túc thì hãy đi bằng xe máy qua đèo để cảm nhận được sự độc đáo, thú vị của con đèo này.
Với sự bao la hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây, nếu bạn phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh sẽ được chiêm ngưỡng những quang cảnh của tạo hóa. Đặc biệt vào mỗi buổi chiều hoàng hôn, thả hồn mình ngắm non nước mây trời thơ mộng, nhìn những vạt nắng vàng rơi rớt trên rừng cây, lắng nghe tiếng gió gầm gừ, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ thì vô cùng tuyệt vời đấy!
Khánh Duy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề