THÀNH HOA -
Những thùng nước đá miễn phí đặt trên vỉa hè giúp người đi đường giải khát giữa trưa nắng nóng, những hộp cơm, những chiếc bánh mì miễn phí để lao động nghèo như chị bán ve chai, anh chạy xe ôm lót dạ, và còn nhiều nữa sự tử tế như tủ thuốc từ thiện, cuốc xe ôm, điểm vá xe, sửa xe miễn phí cho người nghèo… Không hiếm những người có tấm lòng nhân ái, muốn chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đáng trân trọng là có những người mà bản thân họ vốn cũng là lao động nghèo. Những hình ảnh như vậy ngày càng bắt gặp nhiều ở Sài Gòn.
Những chiếc xe bán tải, xe ba gác thường chở những hộp cơm miễn phí đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố cho thân nhân những người nuôi bệnh, những người khó khăn. Trong ảnh là một gia đình phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
Tủ thuốc từ thiện được đặt ở đầu hẻm hỗ trợ người nghèo lúc ốm đau vặt .
Ông Phúc, người chạy xe ôm ở quận Phú Nhuận, nhiều năm nay vẫn chở miễn phí cho những người già neo đơn, khó khăn.
Những quán cơm xã hội do những người hảo tâm lập ra giúp người nghèo được bữa ăn trưa tươm tất chỉ với 2.000 đồng.
Điểm sửa xe này bơm, vá xe miễn phí cho những người nghèo, người khuyết tật. Tuy không bao nhiêu tiền nhưng đối với người nghèo thì đó là một khoản tiết kiệm.
Ông Út, một người chạy xe ôm ở quận Phú Nhuận, trong những ngày nắng nóng như thế này phải liên tục châm nước cho thùng nước đá miễn phí ở hẻm 96 đường Phan Đình Phùng, để giúp người đi đường giải khát.