(SGTT) - Công viên lâu đài Takaoka thuộc thành phố Takaoka, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Toyama. Vào mùa Thu, nơi đây trở nên thơ mộng bởi lá ngân hạnh chuyển vàng cùng lá phong đỏ rực.
Trước đây, công viên này từng là nơi xây dựng lâu đài Takaoka. Tuy nhiên, lâu đài này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, vì nó được xây dựng vài năm trước sắc lệnh năm 1615 - “mỗi tỉnh chỉ được có một lâu đài”. Ảnh: Nguyễn VânNhưng sau khi lâu đài bị dỡ bỏ, những tàn tích còn lại đã khiến nơi đây trở thành một công viên đẹp, với những con hào cùng những hàng cây rợp bóng. Ảnh: Nguyễn VânVào mùa Thu, du khách có thể ngắm nhìn rừng cây màu đỏ, cam, vàng... rực rỡ bên cây cầu đỏ nổi bật. Ảnh: Nguyễn VânTrong khi đó, khi vào mùa Xuân, công viên lâu đài Takaoka trở nên sống động với con đường ngập tràn sắc hoa anh đào. Ảnh: Nguyễn VânMột cây phong cổ thụ chuyển màu đỏ cam rực rỡ. Ảnh: Nguyễn VânKhung cảnh mùa Thu tại công viên lâu đài Takaoka đa sắc màu, từ vàng nhạt, cam, đỏ rực, đỏ sẫm… bởi nhiều loại cây khác nhau. Ảnh: Nguyễn VânTại công viên này có những con đường rộng rãi, thoáng mát để du khách đi dạo, ngắm nhìn cảnh sắc mùa Thu. Ảnh: Nguyễn VânẢnh: Nguyễn VânKhi đến Takaoka, du khách có thể dành thời gian tham quan chùa Zuiryuji, bức tượng Đại Phật Takaoka hay con đường Doraemon. Ảnh: Nguyễn VânTakaoka còn là quê hương của cả hai tác giả Fujiko F. Fujio và Fujiko Fujio (A) - những người đã tạo ra “chú mèo máy màu xanh” - Doraemon tương lai. Ảnh: Nguyễn Vân