Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024

Rực vàng ‘mùa cỏ cháy’ ở An Bàng, Quảng Nam

(SGTT) – Sau những cơn mưa đầu Đông, người yêu thiên nhiên có thể đến những khu đất trống tại khu vực gần biển An Bàng, cạnh cung đường dẫn vào phố cổ Hội An để ngắm mùa cỏ cháy ấn tượng.

Khung cảnh thiên nhiên kỳ thú này được tạo ra bởi những thảm cỏ mọc trên đất bỏ hoang, hiện cỏ đang đồng loạt ngả sang một màu vàng úa. Sắc màu dần biến đổi từ vàng sang cam tựa như cỏ cháy mang đến vẻ đẹp thơ mộng.

Những thảm cỏ mọc trên đất bỏ hoang tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Ảnh: Xuân Vinh

Những hình ảnh này đã hấp dẫn du khách và các nhiếp ảnh gia từ khắp các nơi tìm đến, lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt do thiên nhiên ban tặng.

Khu đất trống rộng lớn tại phường Cẩm An đang được phủ một màu đỏ cháy đẹp đến ngỡ ngàng. Ảnh: Xuân Vinh

Thời gian đẹp nhất trong ngày để chiêm ngưỡng và chụp ảnh nơi đây là lúc bình minh, khi những giọt sương còn nằm trên những ngọn cỏ hay lúc nắng chiều hoàng hôn trải dài trên những thảm cỏ.

Cỏ đang ngã một màu vàng úa, sắc màu dần biến đổi từ vàng sang cam tựa như cỏ cháy. Ảnh: Xuân Vinh

Những cánh đồng này đã góp phần tạo nên địa điểm trải nghiệm du lịch thiên nhiên ấn tượng cho du khách khi đến với Phố cổ Hội An.

Những đàn dê lớn đủ màu sắc được người dân chăn thả ở đây. Ảnh: Xuân Vinh
Dê tung tăng gặm cỏ, dạo chơi trên những đồng cỏ hoang. Ảnh: Xuân Vinh
Một cô gái hóa trang thành người sống trên thảo nguyên để chụp ảnh cùng dê và đồng cỏ đặc biệt này. Ảnh: Xuân Vinh
Đồng cỏ cháy thu hút các nhiếp ảnh gia, du khách đến ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt hiếm gặp. Ảnh: Xuân Vinh
Nhiều khu vực trống cỏ mọc thành từng cụm đẹp như một bức tranh của tạo hóa. Ảnh: Xuân Vinh
Hai cha con du khách Đà Nẵng tranh thủ đến chụp ảnh, trải nghiệm đi dạo giữa thiên nhiên. Ảnh: Xuân Vinh

Xuân Vinh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề