Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Những ước mơ lớn lên từ gian bếp

(SGTT) – Trong ký ức tuổi thơ của con luôn hiện diện những món ăn mẹ nấu; trong mơ ước khi trưởng thành của con luôn thấp thoáng hình bóng của mẹ. Có thể nói, gian bếp ấm áp và những món ăn vẫn luôn ở đó, dù trẻ có trưởng thành đến đâu…

Vòng loại tuần 4 cuộc thi Vào bếp cùng mẹ 2019 diễn ra vào sáng 22-7 vừa qua đã tìm ra hai đội chiến thắng, giành hai chiếc vé còn lại vào vòng chung kết. Ngoài việc là sân chơi để trải nghiệm, Vào bếp cùng mẹ còn là nơi để các bé chia sẻ về tình cảm gia đình và ước mơ trong tương lai.

Ấm áp bữa cơm gia đình

Sau khi cùng mẹ trải qua phần thi, bé Trần Uyên Nhi, 7 tuổi, chia sẻ ở nhà bé rất thích nấu ăn và thường giúp mẹ rửa rau, rửa chén, chiên trứng… nên việc tham dự cuộc thi nấu ăn như Vào bếp cùng mẹ không “làm khó” bé.

Trần Uyên Nhi – 7 tuổi – đã quen với công việc bếp núc từ sớm. Ảnh: Thành Hoa.

Bé Uyên Nhi bật mí, do bận rộn nên ba của bé không thường xuyên vào bếp cùng hai mẹ con, tuy nhiên, khi có thời gian rảnh, ba sẽ bí mật chuẩn bị một bữa ăn cho cả gia đình. Những lần cả nhà sum họp như vậy đều khiến bé Uyên Nhi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. “Bữa cơm có đầy đủ cả nhà thật vui và món mẹ con nấu bao giờ cũng ngon, trong đó món canh chua cá diêu hồng là “đỉnh” nhất”, bé Nhi khoe.

Tương tự bé Uyên Nhi, bé Dương Minh Châu, 11 tuổi, hào hứng kể bữa cơm nào có đầy đủ ba mẹ thì lúc nào bé cũng ăn được nhiều cơm hơn một chút cũng như vui vẻ hơn những bữa ăn chỉ có hai mẹ con. “Con thích được ngồi giữa ba mẹ, ăn món mẹ nấu, kể cho ba mẹ nghe chuyện ở lớp, chuyện bạn bè. Con cảm giác thật hạnh phúc khi được sống trong không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ như vậy”, bé Minh Châu thổ lộ.

Đối với bé Nguyễn Minh Phúc, 9 tuổi, những bữa cơm có cả ba và mẹ đều rất quý giá vì ba của bé quá bận rộn. Chính vì vậy nên bé Phúc cho biết bé càng thương mẹ nhiều hơn và thường xuyên giúp đỡ mẹ làm các công việc nhà như lặt rau, rửa rau, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng… “Mẹ tất bật bao nhiêu việc, việc cơ quan, việc nhà, cơm nước, chăm sóc hai anh em con nên được phụ mẹ con vui lắm”, bé Phúc nói.

Cũng vì thương mẹ nên bé Nguyễn Bình Minh, cho biết bé rất thích được giúp mẹ nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng bé Minh tỏ ra rất chững chạc với quan điểm: “Con trai cũng phải vào bếp giúp mẹ và con trai hoàn toàn có thể nấu ăn ngon không thua gì con gái”.

Nguyễn Bình Minh – 10 tuổi – luôn đồng hành cùng mẹ trong bếp. Ảnh: Thành Hoa.

Làm nghề gì cũng cần biết nấu ăn

Ước mơ lớn lên sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng, được lên ti vi trình diễn nấu những món ăn ngon, bé Uyên Nhi, bé Minh Phúc, bé Trần Kỳ Quốc (8 tuổi) đều thổ lộ, ước mơ ấy bắt nguồn từ việc rất thích nấu ăn, thích vào bếp phụ mẹ, thích mùi thơm đồ ăn do mẹ nấu nên “muốn được trở thành đầu bếp giỏi như mẹ và món ăn nổi tiếng đầu tiên sẽ làm là món mẹ nấu ngon nhất”.

Trần Kỳ Quốc – 8 tuổi – ước trở thành đầu bếp chuyên nghiệp trong tương lai. Ảnh: Thành Hoa.

Có ước mơ trở thành bác sĩ, không làm nghề liên quan tới nấu nướng nhưng bé Trần Lê Hải My, 8 tuổi, tin rằng, dù trở thành bác sĩ cũng cần phải biết nấu ăn và nấu ăn thiệt ngon. Bé Hải My cho rằng, biết nấu ăn là để nấu cho chính bản thân mình những bữa cơm ngon và sau này nấu cho ba mẹ, các em và người thân khác.

Trần Lê Hải My – 8 tuổi – muốn làm bác sĩ và nấu ăn ngon. Ảnh: Thành Hoa.

Sáu tuổi, bé Đăng Khôi cho biết bé có hai ước mơ là làm phi công để được bay đi khắp nơi hoặc trở thành beatboxer (người tạo ra các âm thanh độc đáo bằng miệng và trình diễn trước khán giả). Có mặt ở cuộc thi Vào bếp cùng mẹ, bé Đăng Khôi hồn nhiên nói: “Phi công hay beatboxer cũng cần phải ăn nên tất nhiên con phải học vào bếp để nấu nướng chứ”.

Dù là bé trai nhưng Đăng Khôi – 6 tuổi – rất thạo việc bếp núc. Ảnh: Thành Hoa.

Nói về ước mơ của con, chị Vũ Hoàng Diễm Phương cho biết, bé Trần Quân Hào, 8 tuổi, có ước mơ làm cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, chị Diễm Phương cho rằng để thực hiện ước mơ lớn thì trước tiên, con cần trang bị những kỹ năng sống, mà trong đó kỹ năng nấu ăn, dọn dẹp, tự chăm sóc bản thân là một trong những kỹ năng quan trọng đầu tiên.

Trần Quân Hào – 8 tuổi – thích làm cầu thủ. Ảnh: Thành Hoa.

Quả thật, có lẽ như lời chị Diễm Phương chia sẻ, hành trang để con thực hiện những giấc mơ lớn đều bắt đầu từ những việc giản đơn. Và hành trang ấy không thể thiếu kỹ năng nấu ăn, không thể vắng gian bếp luôn đỏ lửa, đượm nồng tình thân gia đình.

Vũ Yến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: giải nhiệt sự mùa nóng cùng salad...

0
Ớt chuông là loại rau củ giàu dinh dưỡng. Một quả ớt chuông đỏ chứa lượng vitamin C gấp 3 lần so với 1 quả cam 190mg. Tuy nhiên nhiều người ngại ăn ớt chuông vì vị hăng của loại nguyên liệu này.

Vào bếp cùng mẹ 2020 tạm hoãn vì Covid-19

0
(SGTTO) - Ban tổ chức Vào bếp cùng mẹ 2020, sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và các bé từ 6-13 tuổi do...

Các thí sinh 6 tuổi sẽ mở màn Vào bếp cùng...

0
(SGTTO) - Vào bếp cùng mẹ 2020 do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức sẽ chính thức diễn ra buổi tranh tài đầu tiên...

Nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ mẹ và bé tại...

0
(SGTTO) - Tham gia Vào bếp cùng mẹ 2020 - sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và các bé từ 6 đến 13...

Có những sân chơi nào trong dịp hè cho trẻ ở...

0
(SGTTO) - Dịp hè năm nay dù đến muộn và ngắn hơn các năm trước nhưng tin vui là sẽ không thiếu các sân...

Bác sĩ dinh dưỡng chia sẻ những lưu ý trong bữa...

0
(SGTTO) – Việc cân đối dinh dưỡng hằng ngày theo tháp dinh dưỡng và vận động hợp lý là hai điều quan trọng mà...

Kết nối