Magazine

Ngôi làng như trong truyện tranh, 1 năm có 7 tháng chìm trong tuyết

(SGTT) – Cách thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc khoảng 280km, làng cổ Tuyết Hương gần đây được nhiều du khách tìm đến bởi khung cảnh tuyết trắng đẹp lung linh lúc đêm về.
Chị Đoàn Vũ Hoàng Anh (Bee Misa), du khách vừa có chuyến tham quan làng cổ Tuyết Hương, chia sẻ dù không phải lần đầu chị đến một ngôi làng cổ có tuyết phủ vào mùa Đông, nhưng chị rất ấn tượng về công tác quy hoạch bài bản, cũng như cách quảng bá, khai thác và tổ chức hoạt động du lịch nơi đây. Ảnh: Bee Misa
“Làng tuyết này cách trung tâm thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng 280km, mùa Đông di chuyển mất 5 giờ. Du khách sẽ có dịp đi qua những tuyến đường đèo, “xuyên” qua rừng thông phủ tuyết trắng xoá”, chị Bee Misa chia sẻ. Ảnh: Bee Misa
Chị Bee Misa check-in tại ngôi làng. Ảnh: Bee Misa
Theo chia sẻ của chị Bee Misa, ngôi làng này phủ tuyết suốt 7 tháng trong năm. Mùa lễ hội từ tháng 12 đến cuối tháng 2, lúc này, ngôi nhà ở làng tuyết treo đèn lồng đỏ kèm nhiều hoạt động trình diễn và lễ hội. Đây cũng là thời gian thành phố Cáp Nhĩ Tân diễn ra lễ hội băng đăng. Ảnh: Bee Misa
Do tuyết dày và mịn, cả ngôi làng Tuyết Hương đều được phủ một màu trắng xoá, thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Bee Misa
Ngôi làng Tuyết Hương nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển. Mùa Đông, lớp tuyết tại đây có thể dày đến 2 mét. Ảnh: Bee Misa
Khi màn đêm buông xuống, cả ngôi làng trở nên lung linh bởi những ảnh đèn màu rực rỡ. Du khách có thể tham gia đốt lửa trại, dùng bữa tối cùng người dân. Ảnh: Bee Misa
Khung cảnh thơ mộng của làng cổ Tuyết Hương vào ban đêm. Ảnh: Bee Misa

Nguyên Phong

Cùng chủ đề

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây