Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024

Ngày hè ở biển Kỳ Co

NGUYỄN KIM OANH – 

Bình Định đối với tôi khá quen thuộc bởi đã có nhiều dịp đến đây, đã ghé qua các địa điểm nổi tiếng của tỉnh như Hầm Hô, Gành Ráng, Hòn Khô, Eo Gió, Bảo tàng Quang Trung… Tưởng chừng mình đã rành lắm miền đất võ này nhưng hóa ra chưa chắc. Sau ba năm, trong lần trở lại gần đây tôi mới được biết thêm một điểm du lịch xinh đẹp, đó là biển Kỳ Co mặc dù nó cách không xa Eo Gió mà tôi đã từng đến, chỉ khoảng 20 phút ngồi tàu.

IMG_4271Bãi tắm ở Kỳ Co không lớn, có một cầu tàu nhỏ cho tàu thuyền cập bến.

Kỳ Co thuộc xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 phút di chuyển theo hướng qua cầu Thị Nại vào bán đảo Phương Mai lồng lộng gió.

Có nhiều phương tiện để đến Kỳ Co. Nếu đi thông qua công ty du lịch đến Kỳ Co thì quá dễ dàng, hay bạn có thể thuê taxi nếu đi nhóm bốn người, giá vận chuyển cũng không cao lắm. Còn muốn thong dong tự do khám phá nhiều điểm tham quan trên đường đi thì bạn nên thuê một chiếc xe máy, giá thuê tầm 120.000 đồng cho một ngày.

Về phần tôi, để đi Kỳ Co, từ trung tâm thành phố Quy Nhơn tôi hướng theo trục đường chính Nguyễn Tất Thành xuyên thành phố chạy qua cầu Thị Nại vào địa phận bán đảo Phương Mai, nơi bắt đầu được phân đường nhánh. Nếu bạn đi theo nhánh đường bên phải tầm khoảng mười lăm phút thì bạn sẽ ra tới xã Nhơn Hải nơi có điểm tham quan Hòn Khô. Còn nếu như bạn hướng theo nhánh đường bên trái nơi có nhiều vuông nuôi tôm thì bạn sẽ ra đến Kỳ Co.

Theo thông tin trên mạng của những người từng đi trước đó thì đến Kỳ Co có nhiều cách đi. Từ Eo Gió bạn có thể thuê thuyền của công ty du lịch hay thuyền đánh cá của ngư dân để ra bãi Kỳ Co. Hay nếu có đủ sức khỏe thì bạn có thể lội bộ đi dọc theo sườn núi Phương Mai về hướng nam để ra biển. Còn tôi thì muốn có cảm giác mạnh trong chuyến dài ngày này nên tôi chọn xe máy chạy xuyên qua đồi cát men theo lối mòn ra bãi theo như dự tính ban đầu. Nhưng không may cho tôi, đường ra bãi biển lúc đó đang được tu sửa để đón khách du lịch nên tạm thời không cho lưu thông. Và tôi đành phải thuê tàu ghép đoàn ra bãi Kỳ Co với một chút tiếc rẻ.

IMG_4276

Do đang là mùa hè nên du khách đến rất đông, nhất là các ngày cuối tuần thứ Bảy, Chủ nhật theo như anh lái tàu cho biết. Nếu bạn muốn biết biển đảo nào đẹp, nước trong xanh ra sao thì bạn nên đi du lịch đến đó vào mùa hè có nắng, có gió. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp của biển nơi đó như thế nào, tại sao lại cuốn hút nhiều người đến vậy. Tôi đi Kỳ Co vào mùa hè để cũng muốn thưởng thức hết vẻ đẹp của nó bằng chính đôi mắt mình, bằng cảm nhận thực tế của mình, chứ không qua những tấm ảnh trên mạng.

Bãi tắm ở Kỳ Co không lớn, có một cầu tàu nhỏ bằng gỗ dài tầm 20 m cho tàu thuyền cập bến, cũng là nơi bạn có thể làm nền phong cảnh đẹp cho những tấm ảnh chụp cùng bạn bè trong chuyến đi. Đứng ở cầu tàu, trên đầu là bầu trời trong xanh bao la, bên dưới nước biển xanh trong tận đáy, dễ dàng thấy được những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng, cảm giác lúc đó thật sảng khoái vô cùng.

Nước biển ở đây chia nhiều màu rõ rệt tùy theo khu vực, gần bờ trong cạn có màu xanh lam, phần biển ở ngoài xa có màu xanh sẫm, còn nước gần những phiến đá bên trong khe núi thì có màu xanh trong pha lẫn màu của cát vàng. Kỳ Co như một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Bãi cát trắng, dài và mịn, những cơn sóng biển êm ái, thật là một điểm đến lý tưởng cho du khách.

Trên đường về, bạn có thể dừng lại bãi Dứa để xuống biển ngắm san hô thỏa thích. Dưới làn nước trong vắt, chỉ cần mặc áo phao, đeo kính bơi, nín thở vài giây và úp mặt xuống nước, bạn có thể nhìn thấy san hô với nhiều màu rực rỡ, từng đàn cá tung tăng bơi lội gần tới mức tưởng chỉ cần với tay là có thể chạm vào.

Vì Kỳ Co mới đưa vào khai thác du lịch chưa lâu nên chưa có dịch vụ gì ngoài phục vụ buổi ăn trưa nếu bạn có nhu cầu. Trên bãi biển mọc lên vài nhà chòi do các nhà tàu chở khách quản lý, hàng quán không có, du khách hoàn toàn trông chờ vào nhà tàu về dịch vụ đưa đón và ăn uống.

Chuyến đi ra biển Kỳ Co được thú vị và thoải mái cũng còn là nhờ ở vai trò của các thanh niên địa phương đang làm nhân viên cho các nhà tàu. Họ rất nhiệt tình trong công việc, phục vụ ăn uống cho khách du lịch chu đáo, hướng dẫn mọi người lặn ngắm san hô, tóm lại không câu nệ việc gì. Tính cách chân thành của con người miền biển làm du lịch khiến du khách cảm thấy niềm vui trong chuyến đi chơi thật trọn vẹn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Váy búp bê – xu hướng hot trong thời trang hè...

0
(SGTT) - Váy búp bê hay babydoll là một trong những xu hướng thời trang được ưa chuộng trong mùa hè năm 2024. Kiểu...

Du lịch lễ 30-4: Lượng khách tăng cao tại nhiều địa...

0
(SGTT) - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng một số địa phương như...

Đoàn Caravan 2030 trao gần 1,6 tỉ đồng quà tặng cho...

0
Các thành viên đoàn caravan 2030 lần thứ 32 đã hoàn thành việc trao quà đồng hành đến trường lần thứ 19 với chủ...

Lênh đênh sông nước Sóc Trăng, thử bún nước lèo ‘đặc...

0
(SGTT) - "Ai bún nước lèo hông?", tiếng rao đon đả của bà Hồ Thị Thu, 54 tuổi, vang trên chợ nổi Ngã Năm,...

Sài Gòn 1.001 kiểu hẻm

0
(SGTT) - Ở Sài Gòn, hễ có đường là hầu như sẽ có hẻm. Thị dân trong hẻm có cách gọi tên hẻm riêng...

Tìm về trận địa pháo cổ lớn nhất Đông Dương ở...

0
(SGTT) - Với hơn 100 năm tồn tại, trận địa pháo núi Lớn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Kết nối