(SGTTO) – Người ta hay nói “sông Hoài, phố Hội” để chỉ về toàn bộ phố cổ Hội An. Những ngày sau khi Hội An đã dỡ bỏ quy định giãn cách xã hội và đúng vào dịp lễ Vu lan, sông Hoài lại lung linh ánh hoa đăng.

Hiện Đà Nẵng vẫn còn trong thời gian giãn cách xã hội, có lẽ vì vậy Hội An vẫn thưa vắng khách du lịch. Tuy nhiên không vì thế mà phố cổ Hội An chìm trong “giấc ngủ”. Dịp lễ Vu lan và tháng Bảy âm lịch năm nay, sông Hoài trở thành điểm đến trong số ít lựa chọn của người dân Hội An.

Từ các cung đường nơi phố cổ Hội An bước ra bờ sông Hoài, ta sẽ thấy sự đối lập lạ lùng trong cùng một thành phố. Các tuyến đường phố cổ như Trần Phú, Nguyễn Duy Hiệu vắng vẻ và tối mịt, gần như không có bóng người.

Thế nhưng phía ngoài bờ sông Hoài, người dân rộn ràng dạo bộ, chụp ảnh, đi chơi thuyền và thả hoa đăng.

Thả hoa đăng cũng là nét văn hoá đặc trưng của người dân phố cổ, dù là ngày lễ hay ngày thường cũng vậy.

Không chỉ người dân mà du khách đến đây cũng tham gia thả đèn để tìm về cảm giác yên bình, ngẫm nghĩ về vẻ đẹp sông Hoài phố Hội.

Một người dân ở Hội An chuẩn bị thả đèn hoa đăng. 

Bài và ảnh: Minh Trần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây