Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Năm mới cố gắng yêu bản thân mình hơn

(SGTT) – Tôi đang học cách yêu bản thân mình bằng việc tập luyện thể thao và nghỉ ngơi hợp lý mỗi ngày.

Nhìn lại một năm dài cống hiến hết mình cho công việc, tôi cảm thấy hài lòng vì bản thân đã hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đó là có được căn nhà mơ ước, sức khỏe tràn trề, vẻ ngoài ngày một tươi trẻ.

Học cách yêu bản thân bằng cách tập luyện thể thao.

Không như những năm trước, cứ đến thời điểm cuối năm, tôi bị suy nhược đến mức phải ra vào bệnh viện liên tục vì làm việc quá sức. Tâm trạng lo sợ không hoàn thành công việc, bị đánh giá là năng suất làm việc kém nên tôi không lo gì cho sức khỏe của bản thân.

Một khi đã bệnh rồi bạn mới thấy sức khỏe đáng quý biết chừng nào. Không những không làm việc được mà còn tốn kém tiền mua thuốc, viện phí, ăn uống bồi bổ… Chỉ một năm thôi mà tôi già đi thấy rõ. Có nhiều nếp nhăn xuất hiện quanh đôi mắt vốn đã thâm quầng vì thức khuya một thời gian dài. Tôi đã ráng chịu đựng được bốn năm, sau đó thì nghỉ việc để thay đổi bản thân.

Luyện tập yoga là cách rèn luyện sức khỏe và sống yêu đời.

Thật ra, công việc hiện tại vẫn có nhiều áp lực, thậm chí còn hơn công việc trước đây. Nhưng tôi đã biết cách tiết chế lại. Tôi làm việc mỗi ngày từ 8-9 tiếng là cùng, buổi trưa tranh thủ chợp mắt 15 phút, ăn uống đúng giờ giấc, không ăn trễ hay bỏ bữa. Thỉnh thoảng việc nhiều quá tôi cũng phải làm thêm ở nhà nhưng đến 11 giờ đêm là tôi đi ngủ.

Điểm mới trong sinh hoạt của tôi là không thức khuya, và thức dậy sớm để tập yoga vào buổi sáng. Tinh thần khoan khoái, cơ thể khỏe mạnh đã tiếp thêm năng lượng cho tôi bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả.

Khi mọi thứ thuận lợi, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, yêu đời. Bạn bè, đồng nghiệp dạo này còn khen tôi trẻ ra khiến tôi rất vui.

Tôi thật sự muốn chia sẻ với nhiều người rằng hãy cố gắng yêu bản thân mình. Đừng để quá trễ rồi hối hận không kịp, thời gian không thể quay trở lại được. Không phải ai cũng may mắn như tôi, biết dừng lại đúng lúc và thay đổi.

Thanh Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Run For Green – Những bước chạy đầu tiên đến không...

0
Ngày 15-10-2023 là ngày đầu tiên đánh dấu những bước chạy đến không gian xanh Green Valley City với giải chạy Run For Green...

Gặp cặp vợ chồng U50 thường hóa thân cô gái Hà...

0
(SGTT) - Ở tuổi trung niên, vợ chồng anh Nguyễn Đông Phương Trầm (53 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM vẫn giữ năng lượng dồi...

Chú khủng long trên đường chạy: “Tôi muốn kéo mọi người...

0
(SGTT) – Nổi bật trên đường chạy với hình ảnh chú khủng long màu cam, anh Trần Minh Trí tiết lộ muốn đem năng...

Nhân viên công sở hóa “người sắt” trong ba môn phối...

0
(SGTT) – Với đặc thù công việc hơn tám tiếng mỗi ngày, anh Trần Đình Minh Anh, 34 tuổi, là nhân viên văn phòng,...

Bác sĩ “Hà Chuối” mê chạy bộ: “Muốn giúp đỡ người...

0
(SGTT) – Yêu thích thể thao từ những năm cấp ba, anh Nguyễn Ngọc Hà hay được nhiều người biết đến biệt danh “Hà...

Gặp cô sinh viên Ngoại Thương trở thành HLV yoga quốc...

0
(SGTT) - Ở tuổi 21, Trịnh Thị Hoa Tiên hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại thương TPHCM đã trở thành...

Kết nối