Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Lưu lại tình yêu qua những bức ảnh

Kiều Giang

Nhiếp ảnh gia Pháp Rehahn Croquevielle, người đã có hơn 45.000 bức ảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam sẽ có cuộc triển lãm đầu tiên tại TPHCM trong suốt tháng 3 này với chủ đề Precious Heritage (Di sản quý giá).

Khách tham dự cuộc triển lãm tại Vin Gallery (quận 2) sẽ có dịp chiêm ngưỡng và trò chuyện với Rehahn về bộ ảnh gây tiếng vang trên báo chí thế giới của anh chụp cô bé Kim Luân, sáu tuổi người dân tộc M’Nông tại Buôn Ma Thuột đã huấn luyện thuần thục chú voi rừng già và rất nhiều những tác phẩm khác về người dân tộc thiểu số Việt Nam đã từng được xuất bản trong cuốn sách ảnh thuộc dạng best-seller của Rehahn mang tên Vietnam – a Mosaic of Contrasts (Việt Nam – những mảnh ghép đối lập) và trên tạp chí National Geographic.

Chân dung nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn Croquevielle. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chân dung nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn Croquevielle. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Sài Gòn Tiếp Thị, Rehahn cho biết sự kiện lần này nhằm gửi đến khán giả một hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống, văn hóa đồng thời đánh động về những nguy cơ mất đi những nét văn hóa của các dân tộc thiểu số. Anh hy vọng nhiều khán giả trong nước sẽ đến tham quan triển lãm để có thể khám phá thêm về đất nước của mình xinh đẹp nhường nào.

Rehahn cũng chia sẻ về cơ duyên anh gặp được cô bé huấn luyện voi Kim Luân và cho ra đời bộ ảnh này. “Năm ngoái, tôi có chuyến đi Buôn Ma Thuột để tìm gặp một nhân vật tôi đã chụp và gửi tặng người này bộ sách ảnh làm kỷ niệm. Trong lúc thất vọng vì không tìm được cô gái này sau hai ngày tìm kiếm tôi tình cờ bắt gặp Kim Luân đứng trước một chú voi khổng lồ mà không tỏ chút sợ hãi nào”.

“Tôi đã giơ máy chụp ngay khoảnh khắc đó khi Kim Luân vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Tôi từ từ tiến về phía cô bé, lội qua đầm lầy và chụp được hai kiểu ảnh. Rồi bất chợt cô bé trông thấy tôi và vội giấu mình sau chú voi. Lúc đó, tôi chỉ có thêm một vài giây để chụp thêm một số bức ảnh trước khi cô bé bỏ đi”.

Chú voi trong ảnh được nuôi trong nhà cô bé Kim Luân, đây là một chú voi già, tính tình hiền lành và chơi đùa rất khắng khít với cô bé. Người dân tộc M’Nông vốn lâu nay huấn luyện voi thành vật nuôi và xem chúng giống như thành viên trong cộng đồng. Những con voi phụ giúp con người nhiều công việc trên rẫy, vận chuyển hàng hóa, xây nhà. Rehahn cho biết anh muốn giới thiệu một hình ảnh Việt Nam rất khác đến với công chúng thế giới. “Nhiều du khách nước ngoài khi nói về Việt Nam chỉ biết đến vịnh Hạ Long, biển Nha Trang, phố cổ Hội An. Và rất nhiều du khách mà tôi đã từng gặp nói rằng họ không biết Việt Nam có 54 dân tộc. Một số người chỉ biết đến dân tộc H’Mông hay có chăng là dân tộc Dao Đỏ nếu họ có đến Sa Pa”.

Trong suốt cuộc hành trình sáng tác của mình Rehahn cho biết anh đã được chiêm ngưỡng nhiều khía cạnh khác của Việt Nam với những nền văn hóa tuyệt vời ít được nhắc đến.

Best-Friends5

Một trong số những bức ảnh của Rehahn Croquevielle chụp cô bé Kim Luân người dân tộc M’Nông bên chú voi rừng gây xôn xao báo chí thế giới vào cuối năm ngoái.
Một trong số những bức ảnh của Rehahn Croquevielle chụp cô bé Kim Luân người dân tộc M’Nông bên chú voi rừng gây xôn xao báo chí thế giới vào cuối năm ngoái.

“Tôi muốn chia sẻ với thế giới những trăn trở của mình về những nền văn hóa đã và đang bị mai một từng ngày tại Việt Nam. Gần đây, tôi có đi Đà Lạt, Đắk Nông, Quảng Ngãi và gặp một số người dân tộc Mạ, M’Nông, những người này thậm chí không còn trang phục truyền thống để mặc vào mỗi dịp tổ chức lễ hội nữa. Riêng có người Cơ Tu có lẽ vẫn còn gắn bó ít nhiều với văn hóa riêng của họ nhưng hầu như chỉ có người già là còn giữ được truyền thống. Tôi lại càng mong mỏi làm thế nào để nhiều người biết đến những nền văn hóa đặc sắc này trước khi chúng sẽ bị biến mất trong tương lai”, Rehahn bộc bạch.

Trong những chuyến hành trình đi tìm cảm hứng sáng tác, Rehahn đã trông thấy những hàng cây, cánh rừng bị đốn hạ sạch sẽ, nhất là ở khu vực Tây Nguyên. “Tôi nghĩ đã đến lúc phải khẩn cấp báo động và cảnh tỉnh mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường”.

Ngoài Versailles và Toronto, TPHCM sẽ là nơi triển lãm một trong ba phiên bản của bức ảnh khổ 150×100 cm được in 3D trên giấy bóng với hiệu ứng thị giác và chiều sâu đặc biệt của Rehahn nhưng nhiếp ảnh gia này không cho biết cụ thể là bức ảnh nào cho tới ngày triển lãm. Bức ảnh có giá 10.000 đô la Mỹ sẽ được bán và trích 10% ủng hộ cho công tác từ thiện của Quỹ The Christina Noble Foundation chuyên giúp đỡ trẻ em bất hạnh và hỗ trợ những dự án phát triển bền vững của ngôi làng nơi Rehahn đã chụp bức ảnh này. Triển lãm tại Việt Nam sẽ bắt đầu cho tour vòng quanh thế giới của Rehahn đến Pháp, Toronto, Cuba và Ba Lan trong năm nay và những quốc gia như Hà Lan, Bỉ và Bồ Đào Nha trong thời gian tới.

Nhiếp ảnh gia Rehahn Croquevielle hiện đang sống và làm việc tại Hội An. Anh được xếp hạng 4 trong số những nhiếp ảnh gia chụp ảnh chân dung đẹp nhất thế giới. Anh chia sẻ dự định tiếp tục khám phá các vùng miền của Việt Nam và có hai chuyến đi sáng tác tại Mông Cổ và Tây Tạng đến cuối năm 2015.

Khán giả có thể đến Vin Gallery tọa lạc tại số 6 Lê Văn Miến, Thảo Điền, quận 2 để xem các tác phẩm của Rehahn được trưng bày đến hết ngày 21-3-2015.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Chuyển một phần chi phí quản lý quỹ BHYT cho quỹ...

0
(SGTT) - Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có đề xuất giảm chi phí của hoạt động quản lý quỹ bảo...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Kết nối