Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Kỷ niệm “không thể nào quên” với đường tour 50km đi Nam Cát Tiên bằng xe đạp

(SGTT) – Phải dùng từ “điếc không sợ súng” cho quyết định đăng ký tham gia tour đạp xe ở Nam Cát Tiên, Đồng Nai của tôi đúng một năm về trước. Vì sao vậy? Vì đây mới chỉ là tour thứ 2 của tôi sau tour Bình Quới dài 30km. Tôi còn chưa thuần thục về các thao tác sử dụng xe đạp thể thao nữa cơ mà. Kệ! Ăn thua mình gan hà…
Đây là những dòng tâm sự kể về kỷ niệm lần đầu đạp xe đi xa khó quên của một năm về trước mà chị Dương Minh Phượng gửi về cho chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” của Sài Gòn Tiếp Thị.

Mời mọi người cùng xem lại ít dòng nhật ký của 2 ngày tour Nam Cát Tiên nhiều kỷ niệm mà tôi đã ghi vội hồi năm ngoái.

Ngày đầu tiên

5:00, chúng tôi xuất phát từ văn phòng của Cào Cào Adventures tại Tân Định, TPHCM bằng ô tô và xe đạp đã được xe tải chở đi trước đó.

Hơn 2 tiếng sau, xe ô tô thả chúng tôi xuống một quán cà phê ở ven đường thuộc địa phận Định Quán, Đồng Nai. Chúng tôi tranh thủ rửa mặt, ăn sáng, uống cà phê rồi bắt đầu lên đường trên những con ngựa sắt.

Từ đây là “hồn ai nấy giữ”, “xe ai nấy đạp”, đối với tôi mọi thứ đều mới mẻ. Tôi không khỏi hồi hộp với con ngựa sắt “chưa quen” của mình. Tôi tự trấn an bản thân “Không sao, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy mà”.

Tôi rất hồi hộp khi xuất phát.

Nhưng rồi cảnh quan thật tuyệt vời dần hiện ra trước mắt làm tôi quên đi những lo lắng, bỡ ngỡ phút ban đầu. Chúng tôi đi xuyên qua những con đường đan rồi đường đất nhỏ hẹp của làng quê yên bình, giữa những ruộng lúa toả hương thơm thoang thoảng, làm cho tôi dễ chịu vô cùng. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, cái không khí trong lành mà thị thành không có.

Tôi tiếp tục chinh phục những nẻo đường trên “con ngựa chiến” của mình. Con đường tráng nhựa mới tinh, quanh co, uốn khúc đưa chúng tôi ngày càng lên cao.

Trên “đường đua” cùng chiến hữu.

Ôi, sao xe tôi nặng thế này, tôi đã cố hết sức đạp mà chiếc xe thì cứ nhích từng centimet. Mồ hôi ướt đẫm áo, tôi quay qua nói với bạn leader có nhiệm vụ chốt đoàn: “Xe chị tráng bánh rồi Tùng ơi”.

Tùng quay qua tôi, mỉm cười nói “Dạ, không phải đâu chị, tại đường nhựa mới tráng còn ướt đó ạ, chị để em đẩy cho”. “Được rồi em, để chị cố chứ em đẩy, chị sẽ té đó”, tôi trả lời.

Hai chị em ráng bò tới cuối dốc, thấy mọi người đang đứng nghỉ mệt dưới gốc cây, tôi chưa kịp mừng thì nghe có tiếng hô lớn “Mọi người chuẩn bị đi tiếp nhé”.

Băng qua con đường mòn trong rừng.

Chúng tôi đạp được 45km thì trời chuyển mưa tối đen, rồi chẳng mấy chốc, mưa đổ ào xuống. Mưa lớn, gió ngược thốc vào mặt chúng tôi, đau rát… Mọi người định trú mưa nhưng chợt nhớ mưa rừng, biết bao giờ mới tạnh. Thế là, chúng tôi nhất quyết dầm mưa, đi luôn. Chỉ còn 5km nữa thôi mà.

Thế là, tôi đã đạp xe tròm trèm 50km từ Định Quán đến Nam Cát Tiên. Đường đèo dốc với tổng độ cao là 229m. Thời tiết thì nắng có, mát có, mưa xối xả cũng có. Nhưng, tôi đã về đích an toàn.

Ngày thứ hai

Tôi rất phấn khích khi sắp sửa được đạp xe 22km và đi bộ 8km trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Vì đang là mùa mưa nên mọi người đều trang bị kỹ lưỡng từ đầu tới chân để chống vắt. Thế nhưng, rốt cuộc tôi chẳng thấy được con vắt nào cả. Tôi thầm tiếc.

Con đường chúng tôi đi quá ấn tượng. Đầu tiên là đường xi măng bằng phẳng, nhưng chỉ có một đoạn ngắn. Sau đó, nó nhanh chóng biến thành một con đường đầy đá dăm lởm chởm, lên xuống ngoằn ngoèo, hai bên đường đầy bùn trơn trợt.

Con đường đèo trong tour.

Sơ ý một chút là té như chơi. Ổ bánh mì ăn sáng đã tiêu mất tự bao giờ. Nhưng càng khó khăn, tôi càng quyết tâm chinh phục cho bằng được.

Tối qua, tôi đã nghe thấy tiếng tắc kè, tiếng cú kêu, tiếng vượn hú… Bây giờ, tôi lại được ngắm những đàn bướm vàng bay chấp chới, những chú khỉ tự do nhảy nhót chuyền cành; tôi được ôm chầm những thân cây cổ thụ, lặng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cây, lại nghe tiếng thác đổ phía bên kia dòng sông chảy xiết…

Cả nhóm qua sông bằng xuồng.

Tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành của thiên nhiên hùng vĩ, cố gắng tận hưởng hết những gì mà ở thành phố ồn ào không có được.

Bao nhiêu điều thú vị đó đối với tôi thật quá tuyệt vời. Cuối cùng, tôi đã về đến đích thành công hơn mong đợi. Cảm ơn team leader (trưởng nhóm) của Cào Cào Adventures và tất cả các bạn trong chuyến đi thú vị này.

Niềm vui chiến thắng.

Dương Minh Phượng

Mời đón xem tọa đàm “Du lịch bằng xe đạp: Tiềm năng còn bỏ ngỏ”

Trong bối cảnh du lịch như hiện nay, khi mà khách du lịch quốc tế chưa thể vào Việt Nam, nguồn khách nội địa đang là nguồn duy nhất của các hãng lữ hành trong nước. Cùng với xu hướng du lịch thiên về chăm sóc sức khỏe, phát triển tinh thần và thể lực, hình thức du lịch bằng xe đạp sẽ là thị trường ngách đầy tiềm năng trong thời gian tới và mở ra cơ hội lớn để phát triển loại hình du lịch bằng xe đạp (biking tour).

Tiềm năng và cơ hội của biking tour là những gì; Người Việt Nam sẽ đón nhận ra sao và loại hình du lịch này phù hợp với hình thức khám phá nội thành, nội tỉnh như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Chat với doanh nhân du lịch, được livestream trên fanpage Sài Gòn Tiếp Thị vào lúc 9:30 Thứ Năm, ngày 23-9.

Khách mời trong chương trình sẽ là:

  • Ông Trần Văn Đản, chuyên gia xây dựng, thiết kế và tổ chức tour xe đạp tại Hà Nội
  • Ông Hàng Minh Thái, Giám đốc Công ty du lịch Mr Biker Saigon
  • Ông Huỳnh Quyết Thắng, đại diện câu lạc bộ xe đạp Cào Cào Adventures, chuyên gia xây dựng, thiết kế và tổ chức tour xe đạp tại TPHCM.

Các khách mời đều là những người có đam mê, am hiểu về xe đạp; đồng thời cũng là các chuyên gia trong việc xây dựng tour xe đạp gắn liền với khám phá cảnh đẹp thiên nhiên và trải nghiệm ẩm thực vùng miền của các địa phương. Cùng trò chuyện với các khách mời là bà Phan Yến Ly, chuyên gia xây dựng và thiết kế sản phẩm du lịch.

Đây là chương trình do Sài Gòn Tiếp Thị cùng Sáng kiến Điểm đến an toàn thực hiện và nằm trong loạt nội dung “Họ sống thế nào trong đại dịch” của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, có sự đồng hành phát trên kênh fanpage của VTC News và Đài truyền hình Hậu Giang.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bán hàng trên Tiktok Shop có dễ thu tiền tỉ?

0
(SGTT) - Gần đây, nhiều người xôn xao trước thông tin một chủ kênh TikTok cho biết đã đạt doanh thu đạt trên 75...
nha ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Hoàng

Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hoàn thành 80% phần...

0
(SGTT) - Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã hoàn thành hơn 80% phần thô sau hơn một năm khởi...

‘Bàn tay’ AI trong sự phát triển của ngành y

0
(SGTT) - AI đang ngày càng khẳng định tiềm năng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và cải...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm dimsum tại nhà hàng từng được...

0
(SGTT) - Dim Tu Tac là chuỗi nhà hàng chuyên về các món ăn Trung Hoa mang phong vị ẩm thực Quảng Đông hiện...

Bữa sáng Sài Gòn: Bữa sáng vùng miền cùng bánh cuốn...

0
(SGTT) - Bánh cuốn chả mực là món ăn nổi tiếng của người dân Hạ Long, Quảng Ninh. Tại TPHCM, có một tiệm ăn...

Kết nối