(SGTT) – Tham gia làm tò he, xin chữ, vẽ tranh... nhiều du khách quốc tế tỏ ra hào hứng khi trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền Việt Nam tại TPHCM.
Nhiều du khách quốc tế thích thú với hoạt động viết thư pháp tại khu Phố ông Đồ, quận 1. Ảnh: Lạc HàÔng Ngô Khánh Trực, người Mỹ gốc Việt, hiện đang sinh sống tại tiểu bang Texas, Mỹ, cho biết ông ấn tượng với những nét chữ thư pháp ở đây nên đã quyết định mua một tấm về để làm quà cho người thân tại đất Mỹ. Ảnh: Lạc HàÔng Trực tỉ mỉ viết lại tên của các thành viên trong gia đình để đưa cho ông đồ viết thư pháp. Ảnh: Lạc HàMột bức liễn được bày bán tại lễ hội. Ảnh: Đạt ThànhMột gia đình người Ấn Độ hào hứng chụp hình cùng bức tường làm từ nón lá tại Phố ông đồ, quận 1. Ảnh: Lạc HàNữ du khách đang say mê xem những tiết mục văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: Lạc HàÔng Andrew và vợ đang chọn mua những sản phẩm bằng sứ. “Dù mới qua Việt Nam du lịch được 2 tuần nhưng chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Dù không thể ở lại đây đến Tết Nguyên Đán, nhưng sau khi tham quan các lễ hội ngày Tết thì tôi thấy Tết truyền thống của người Việt Nam rất ấm áp và sôi động. Mọi người trang trí nhà cửa, đường phố rất đẹp. Tôi và vợ nhất định sẽ trở lại Việt Nam vào dịp Tết trong những năm tới”, ông Andrew bày tỏ. Ảnh: Đạt ThànhCô gái Việt Nam đang giới thiệu về bức liễn cho người bạn nước ngoài của mình. Ảnh: Đạt ThànhÔng Esmael, du khách người Tây Ban Nha, cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Đến với Phố ông đồ, ông Esmael thích thú với gian hàng tò he sặc sỡ sắc màu. Ảnh: Lạc HàÔng Esmael chụp hình cùng bạn gái tại Nhà Văn hóa Thanh niên, quận 1. Ảnh: Lạc Hà